1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông lạnh lùng buốt giá!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Shols, 18/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Lạnh vật! Chít rét! Thành Gà đông lạnh di động roài!
  2. Blackcurrant

    Blackcurrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui,chắc Gà ko qua nổi mùa đông này đâu nhỉ?
  3. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    thích nhứt mùa đông
  4. Blackcurrant

    Blackcurrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Thích nhứt cũng là mùa đông
  5. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, lởm chởm, gai góc nó mới thích chị em à, đúng là chả có kinh nghiệm gì cả.
    Mà rét thật chị em nhỉ. Ai lại rét thế, hôm nay 14 độ đấy.
  6. Blackcurrant

    Blackcurrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    tại sao ko phải là "rét thật anh em nhỉ "nhỉ?
    Mà hôm nay 14 độ cơ à?Thảo nào đi đường lạnh thế
  7. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Em các bác có cái tính mê gái, khó sửa lắm. Mà sửa làm cơ gì chứ.
    Rét quá, lúc về tạt vào uống 1 chén nước chè loại 1000đ và hút 1 điếu 555, ngon thế cơ chứ.
  8. Blackcurrant

    Blackcurrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Lạnh như thế còn đi ra ngoài đường.
    Thế có nước chè nào loại 500đ ko?
  9. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Làm xong thì trước khi đi về tớ làm chén trà, mà lại không thích uống trong công ty, ra hàng nước uống mới ngon. Trà chén bi giờ là 1000đ rồi. 1 nghìn mới uống được. Cái giống trà là phải pha ấm to, nhiều nước sôi, thế nó mới ngon, xanh nước và uống xong ngọt giọng. Mùa đông Hà Nội có cái thú tao nhã này. Chứ mà uống trà ở chỗ khác, kể cả miền Bắc chứ đừng nói HCMC, toàn như uống nước vối cả.
  10. Blackcurrant

    Blackcurrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Uống trà chát xít, uống vào tắc cả cổ.....ặc ặc

Chia sẻ trang này