1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông lạnh lùng buốt giá!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Shols, 18/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    summer kisses winter tears...
  2. Tiendinhthuyet

    Tiendinhthuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, mình thích mùa đông lắm. Mỗi lần tới mùa đông thì chỉ mong chờ tuyết rơi. Mùa đông lạnh nhưng mà ấm cúng. Gia đình xum họp lại, quây quần với nhau trong đêm Noel và giao thừa.
    Tiếc rằng bây giờ không được như trước nữa. Mỗi mùa đông là một cảm giác cô đơn lạnh lẽo...
  3. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    cô đơn lạnh lẽo để thấy những lúc ấm áp quý giá hơn
    giá mà được ở chỗ nào có tuyết, dù nó có chán phèo cũng đc...
  4. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi ôi ...
  5. giolanh007

    giolanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mùa đông về muộn..
    Chờ mãi...

  6. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    sáng mai liệu đã giống mùa đông chưa nhỉ
    hnay mưa cả ngày rồi...
  7. giolanh007

    giolanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối đi đường lạnh lắm
  8. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Đã bị cước lại còn cứ thích mùa đông .
  9. darksanity

    darksanity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    KHÔNG ĐỀ GỬI MÙA ĐÔNG
    (Thơ Thảo Phương)
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Hay là ngọn gió mải chơi?
    Chút nắng vàng Thu se nhẹ,
    Chiều nay,
    Cũng bỏ ta rồi.
    Làm sao về được mùa Đông?
    Chiều Thu - cây cầu...
    Đã gãy.
    Lá vàng chìm bến thời gian,
    Đàn cá - im lìm - không quẫy.
    Ừ, thôi...
    Mình ra khép cửa,
    Vờ như mùa Đông đang về!
  10. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    hôm trc mình vừa post Nỗi Nhớ Mùa Đông - Phú Quang xong
    ý tưởng lớn gặp nhau à

Chia sẻ trang này