1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông, mùa của luyện công

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi ocmap, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Tui đang sống tại Melbourne, tiểu bang Victoria, một mãnh đất nằm ở Nam Bán Cầu, nước thì lạnh khoảng dưới 4oC và lúc nào cũng vậy. Ngoại trừ luc nóng đến 40oC như vài ngày Tết vừa qua thì dám ra biễn nhảy đùng xuống 1 cái rồi vội vàng leo lên vì trên mặt ấm 1 tí, nuớc phía dưới lạnh ghê hồn !
    Bác nào nói tắm nước lạnh tốt xin mời có dịp ghé quá Melbourne 1 chuyến.
    Thân mến.
  2. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Cái món này thì phải hỏi các "hải cẩu" người Nga, các bác này là không liên quan tý nào đến đặc nhiệm SEAL gì đó đâu, từ em bé năm hay sáu tuổi đến cụ già râu bạc đều có thể đục thủng băng trên sông mặc hai mảnh hay 1 mảnh nhảy xuống bơi lội ì xèo, lên bờ lại còn lấy tuyết xát lên người cho...phê, ngày xưa có đọc kinh nghiện của 1 "hải cẩu" nay post lại cho các bác xem tham khảo, cơ bản là đừng làm theo, kẻo nhỡ ra lại phải gọi xe cấp cứu:
    đầu tiên là cho quạt thổi vào lưng giữa mùa đông, thời lượng tăng dần, em không nhớ là bao nhiêu phút, khổ thế.
    bước 2 là đi chân khong trên tuyết, thời lượng cũng tăng dần, cảm thấy rét 1 tý là ủ ấm ngay.
    sau đó thì lấy tuyết xát lên người
    sau nữa thì nhũng cẳng vào hố băng, lâu ngày chịu được thì nhúng cả người.
    Đó là 1 quá trình tiệm tiến mà theo nói lại thì nếu trước mùa đông là phải lặp lại đủ quy trình không thì...viêm phổi, cộng thêm là phải kiểm soát mỡ trong máu, huyết áp không thì bị đổi tên thành...Tèo.
    Hí hí, nói phét xong rồi, em đi tắm nước nóng đây
    Được fade_away sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 20/02/2007
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    He he. Nhớ hôm trước đứng trên bãi biển William Town cô bạn Việt Kiều bảo rằng "Giờ này anh mà xuống nước thì lên đây tha hồ cho tìm trẻ lạc luôn". Không biết trên thế giới có nơi nào khí hậu "khùng" như Melbourne không hé. Hôm trước 14 độ hôm sau 38 độ. Vì lý do đó mà suốt 2 tháng không luyện được môn công nào ngoài môn "công ngủ".
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 20/02/2007
  4. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    theo tôi ngoại trừ các môn luyện công dùng sự khắc nghiệt của môi trường bên ngoài để luyện, còn thì luyện công trong thời tiết khí hậu tốt là tốt nhất.
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Chàng thanh niên dõng dạc đáp lời: "Được đứng bên em thì trẻ chẳng bao giờ lạc, muốn anh chứng minh không ?"
    Cô gái ...
  6. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    nghe nói mùa đông luyện trang công tốt hơn vì thời tiết mát lạnh nên ít ra mồ hôi hơn ,phải không bác TVTT & Agui
  7. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    ví như Hà nội nóng 38-39 độ như mấy hôm vừa rồi thì luyện gì cũng cảm giác nhanh mệt hơn không cứ trang công.
  8. anhquanjp

    anhquanjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói số người tập Trang Công đông hẳn sau khi bên Hoà Phát bán hạ giá một ít máy lạnh tồn kho.
  9. fitieu

    fitieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    làm tí thơ Lục Bát nhé :
    "Mùa Đông mùa của luyện Công
    Mùa Thu thì để luyện C.....hi hỡi người?!"
  10. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    (xin tiếp)
    ai cười thì mặc ai cười
    Trạm ch... ta cứ dựng ch.. ta làm.

Chia sẻ trang này