Mùa đông năm nay sẽ thế nào hả anh? Em đang học, nhưng mà nhức đầu quá, nên thôi, take a break hì hì. Đã lâu rồi em không viết cho anh, cũng chẳng có lúc nào viết cho chúng mình cả. Mặc dù em sắp đc về bên anh, về với bóng tùng quân của mình, được sà vào vòng tay bao dung, che chở của anh, đón 1 ng vợ có lỗi trở về mà , nhưng em vẫn muốn viết cho anh, dù chỉ lầ 1 chút thôi. Anh yêu à, em cảm ơn tất cả những gì anh đã mang đến cho em, đã suởi ấm trong em 1 lần nữa niềm tin cũng như hi vọng tưởng chùng như đã tắt trong em. Có bao lần em nhìn lên bầu trời kia và mong được bay hơn nửa vòng trái đất để đuợc về bên anh, về với chốn bình yên của mình, rồi lại tự nhủ sắp rồi, và cũng sắp thật. Mọi việc em sắp xếp có vẻ là đã ổn, em sắp lại được ở bên anh. Nhưng sao em sợ quá, chợt nghĩ đến mùa đông tới đây, 1 mình, lặng lẽ ở đây, với tuyết, với gió, và nối nhớ mong về vn, nơi có tất cả, gia đình, bạn bè, ưóc mơ, kỉ niệm và ANH.... Mùa đông này là mùa đông thứ 3 em lại 1 mình, và ôm trong lòng ước mong mùa đông năm sau ko phải như thế nữa. Anh và em cùng cố gắng lên anh nhé, u can do it.... Anh đã bảo là còn tình yêu là còn tất cả, nhưng em thấy còn phải có niềm tin nữa, em đã từng mất niềm tin, đã gục ngã, nhưng anh đã nâng em dậy đón em trong vòng tay của mình, em sẽ mãi chỉ là 1 cô bé trong sự bao bọc của anh, 1 ng đàn ông ngày càng truởng thành hơn. I wish for a love will never be cold again, anh đã nói vậy, và giờ em cung nói vậy, mong rằng cây hi vọng trong em và anh sẽ mãi mãi sống, anh nhé..... Anh hãy cứ truyền cho em nghị lực để bước qua những mùa đông phía trước được không anh? Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời, để anh đưa cho con thuyền mình..... đến bến bờ yêu thương.........