1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông năm nay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heomay2008, 26/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay...

    Được heomay2008 sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 26/11/2008
  2. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ... sẽ lạnh lắm đấy
  3. vianh868

    vianh868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    sao lại có topic này chứ
  4. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    lại sẽ bình thường như 23 mùa đông qua.
  5. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Mới 23 thôi
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    ... 1 message received "Noel năm nay mua bánh kem về ăn đi Vân đi! Mà... em có đi với ai hôm ấy ko đấy?! Ah ha ha, năm nay có zai đâu mà đi Đáng đời, ai bảo năm ngoái đi ăn mảnh với zai bỏ chị mày ở nhà Trời phạt đấy kưng ạ!"
  7. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông năm nay gió lạnh về sớm hơn năm ngoái. Mùa đông năm nay em yêu đời hơn mùa đông năm ngoái nhưng mùa đông năm nay em cũng phải đối mặt với một sự thật là không có anh bên cạnh. Anh sắp đi rồi ... anh đi vào mùa đông ...
  8. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Mình buồn quá!
    Con tim của mình sao lại dễ dàng rung không đúng nhịp của mình mà nó lại rung theo những cử chỉ... của người ta?
    "Thôi đành quên những tiếng yêu đầu, những lời yêu ấy nay đã quá xa. Nếu đường cũ giăng đầy mưa khuất mù lối khiến nên tình đành lỡ. Ta giờ đây như rừng thu lắng lịm với chiếc lá vàng cuối mùa"
    Đó là lời bài hát "Cho người tình lỡ" có thích hợp với tâm trạng của mình lúc này không khi mà bài hát này do người con trai hát.
    "Mình nào ngờ tình rơi như lá rơi. Ngày tình đầy vòng tay ôm quá lơi... nghe mưa mà cuối đầu"
    Càng nghe càng gợi buồn, cái buồn man mác của buổi đông lao xao gió. Trời tạnh mưa đấy nhưng lòng mình đã tạnh đâu từ mấy hôm nay.
    "Khóc mà chi, yêu thương qua rồi. Than mà chi có ngăn được xót xa. Tiếc mà chi những phút bên người. Thương mà chi nhắc chi chuyện đã qua"
    Đã hết bài hát nhưng dòng cảm xúc của mình còn lửng lờ dẫu mình cố nén chăng nữa.
  9. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay lanh hơn năm ngoái. Mùa đông năm nay lạnh buốt con tim
  10. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay ấm và nóng, không thấy cái lạnh nửa. Chỉ thỉnh thoảng đêm đến giật mình tỉnh giấc thôi....

Chia sẻ trang này