Mùa đông năm nay Cuối năm rồi. Mùa đông năm nay đến sớm, kéo theo cái lạnh của miền cực bắc. Gió lạnh từ Gia Nã Đại dồn về từng cơn. Gió ấm từ vịnh Mễ Tây Cơ kéo lên từng đợt. Chúng quay cuồng và tạo thành không khí ẩm chốc và lạnh. Nếu dùng chữ "hàn khí" thì đúng cho trường hợp này; vì tôi có thể thấy được sự di chuyển của luồng gió tái tê này. Đây là nguyên nhân để mưa đá thành hình và tàn phá ruộng rẫy. Mưa gạo năm nay chắc là không có rồi, vì không khi ẩm ướt. Cu Tũn năm nay đã sáu tuổi rưỡi rồi. Nó lớn nhanh và nô như wi?. Tuy vậy, nó có tính độ lượng và thương ngưòi. Nó biết chia vui cũng như sẻ nỗi buồn của ông bà Abel,cô giáo và những ngưòi chung quanh. Mới cuối tuần qua đây, Nhà tôi đi về quê ngoại. Nó đã lên xe rồi, nhưng vì sợ tôi và ông bà Abel buồn nên dùng dằng mãi. Rốt cuộc nó xuống xe ôm chúng tôi và quyết định không đi nữa. Nhìn mắt nó rươm rướm nửa thương hại chúng tôi, nửa tiếc rẻ chuyến về ngoại mà chao lòng. Ông bà Abel thì cảm động ứa nước mắt. Tôi làm bộ nhướng hàng mi lên để đón gió che lấp giọt lệ chực trào ra. Nhà có thêm đứa bé là có cả trăm câu chuyện kể. Có điều là không biết bắt đầu từ đâu. Chiều hôm nay nhận được thư của Tom. Tên này là tên kết nghĩa anh em "blood brother" với tôi. Nó lấy vợ ngưòi Phi Luật Tân và cứ nằng nặc đòi tôi nói chuyện với bà xã nó. Tội nghiệp, nó cứ tưởng là cứ da vàng mũi tẹt thì phải cảm thông mau lẹ và nói chung một ngôn ngữ. Chả riêng gì nó, rất nhiều người cũng bị như vậy. Cứ nhìn thấy Tầu là ngưòi ta nghĩ họ giỏi võ. Cứ nhìn thầy Việt Nam là in hệt hình ảnh con trâu và cánh ruộng lúa bao la bày trước mắt họ. Cứ nhìn thấy một ngưòi Mỹ tím là y kỳ ai cũng nghĩ là thiếu ăn thiếu mặc. Định kiến này chính tôi cũng mắc phải cho dù mình là người ngoại quốc, có kinh nghiệm hơn họ. Chiều nay, chúng tôi có tổ chức ăn uống ở nhà. Tôi đã gởi email mời các bạn bè khắp nơi đến dự. Nhà tôi làm thịt bò sốt rượu vang. Món này là món tủ của Nàng nên thế nào cũng ngon lắm. Có điều làm tôi sốt cả ruột là công phu bày biện. Nàng sẵn sàng bỏ gấp mấy lần thời gian để sắp xếp ly chén và bàn ghế. Mọi việc kể như cũng tạm xong. Sau khi phải làm một trang "honey do list", tôi bỏ ra ít phút viết vài hàng han hỏi các Bạn. Bây giờ là 5 giờ chiều. Bạn bè sẽ đến khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Có gì lạ tôi sẽ kể cho nghe. Lẽ dĩ nhiên là sẽ có nhiều chuyện vui. Thân mến Ba Tri & Bà Xã & Cu Tũn
đón đọc những chuyện lạ và vui đọc hết gần trăm trang người vợ Bắc Kì , thích câu truyện của gia đình u lắm , rất vui vẻ , ấm áp và hạnh phúc . Chúc gia đình luôn vui vẻ nhé .Luôn đón đọc những bài posst mới
Gia đình a ấm cúng wa, và có 1 cậu con trai thật tuyệt vời, 1 bà vợ đảm đang. Ước mơ của bao người trong đó có tui hihihi Được traikecho sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 04/02/2009