1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 05/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dahuonghn

    dahuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ở Nga có những ngày lạnh cắt da thịt. Sáng sớm dậy đi học băng tuyết bám chặt trên cây, giống như là san hô, giống cả cung điện mùa đông trong những câu chuyện kể...
  2. girl_rose

    girl_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mùa đông nước Nga, nhớ đường bạch dương đầy tuyết trắng... nhớ cái nắm tay siết chặt... Nhớ. Nhớ quá
  3. Blue_hanoi

    Blue_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    2
    1 ngày cuối đông mình tới Mát . Sân bay seremenchevo thật là lộng lậy khác xa cái sân bay có bò ăn cỏ quanh đường băng nhà minh. Xe chạy qua trung tâm :những kiến trúc đồ sộ dẹp đẽ nối tiếp .khu ký túc xá với những giường đệm trắng muốt và hoa .
    Tuýết rơi ! những bông tuyết nhè nhẹ đổ xuống bám trên tóc ... bốc 1 vốc tuyết trắng nếm thử cái vị nhàn nhạt lành lạnh...
    Rồi mấy tuần mùa đông qua nhanh nhường chỗ cho cây cối đâm chồi nảy lộc và ngày 1/5 vói những cờ hoa và biểu tượng CCCP mình đến mấy Ốp may chơi và đem theo quà là Dưa đỏ,rau mùi (kinda )và sôcôla thanh . Các cô chủ nhà đón khách thật là vui vẻ và nồng ấm.(.sau nay ko bao giờ trong cuộc đời gặp lại cảm giác đó )
    Mùa hè ngắn ngủi và vui vẻ trôi qua như 1 giấc mơ..mùa thu và đông ào tới . Lạnh ,lạnh và lạnh mỗi khi ra đường phải ăn mặc cẩn thận từ trong ra ngoài ,mũ lông cáo,giầy da lót lông ,áo choàng lót lông có mũ, găng tay da lót len vậy mà cũng chỉ nhanh chân nhảy xuống Mêtro..thỉnh thoảng nhìn thấy thịt nướng là tranh thủ ngay vài trăm gram, những giọt bia rớt xuống bàn từ từ đóng đá...
  4. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác kể thấy xúc động quá .Một thời học tiếng Nga nhưng giờ chả nhớ được chữ nào cả.Nhưng tình yêu với đất nước và con người Nga vẫn còn đây.Mơ ước 1 ngày được đặt chân lên quảng trường đỏ, được ngồi đọc sách trong đêm trắng, được ngắm tuyết rơi.hì hì
  5. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Tầm này chắc chưa có Táo nhỉ , chắc phải sang tháng 8 lúc đó tha hồ mà vào rừng vặt Táo .

Chia sẻ trang này