1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông ở Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi hung2452, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ở Huế

    Huế sắp vào đông,những cơn mưa đã đến và cái cảm giác se se lạnh đã đến với mọi người.Mùa mưa ở Huế không giống những nơi khác, mưa cứ kéo dài,dầm dề mãi không tạnh.Khi đến Huế vào mùa đông ,mọi người thường khó có thể thăm những cảnh đẹp ở huế, bởi vì khi mưa, mọi thứ đều xám xịt , lạnh lẽo.Mùa đông ở Huế thích nhất là tìm một chỗ bán bắp nướng,bên bếp lửa than, vừa thổi vừa nhấm nháp bắp ngô nóng hổi thì thật là tuyệt, ngoài ra còn một thú vui khác là uống cà phê,nói đến cà phê thì có thể xuống phòng trà Ngự Hà,ở đó có thể ngắm dòng Huơng xinh đẹp, hoặc là ai thích sự yên tĩnh thì cũng có thể đến cà phê Xưa ở đường Nguyễn Công Trứ,một quán cà phê khá đẹp (www.xuacoffee.com)
    Huế còn nhiều thú vui nữa vào mùa đông,ai chưa đến Huế thì hãy đến một lần,đảm bảo đến rồi sẽ ở lại luôn, không về nữa

    size=4[/blue]/size=4]
  2. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    he..he...he em đang tìm một tấm Huế để mùa đông này vào Huế thưởng thức mùa đông Huế đêyyyy
  3. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ ở Việt Nam làm chi có 4 mùa hả bạn!Chỉ có mùa nắng và mùa mưa thôi...Mình tặng bạn cái ảnh chụp Huế mùa mưa nè...Nếu mà còn nữa sẽ post lên...
    [​IMG]

    Life's summer leaves may turn into goldThe love that we share will never grow oldHere in your arms no words far awayHere in your arms forever I'll stay(Over And Over - Nana Mouskouri)
  4. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa với cái lạnh thấu xương, những cành cây khô.... Một ai đã đến Huế mùa đông, mới thấy được một phần đẹp của Huế. Mỗi lần lang thang trên con đường Lê Lợi, dưới cơn mưa Huế, mới thật thi vị, không hiểu sao, ở nơi đây, cơn mưa vẫn giống Huế, nhưng sao mà có cảm giác lạ lẫm. Phải chăng nơi đây không có những con đường với hàng cây phủ kín, phải chăng tâm hồn đã để ở nơi xa? Nhớ chi lạ con sông hiền hoà xanh thẳm, nhớ chi lạ cơn mưa dai dẳng, nhớ chi lạ ......
  5. Có lẽ đây là mùa mưa cuối cùng của tôi ở Huế, cũng là mùa mưa cuối cùng của đời sinh viên. Kết thúc cuộc sống mơ mộng để bước sang một cuộc sống mới, xa lạ hơn, khó khăn hơn. Sẽ nhớ Huế biết bao khi xa nó.
    Niemtinchocatbui
  6. Xa Huế chứ không phải về với đất mẹ. Tui tiếp tục đi học nhưng không phải ở Huế nữa thôi
    Niemtinchocatbui
  7. cong_tu_hue

    cong_tu_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mưa Huế, giả vờ thật đấy, nhìn ngoài trời cứ tưởng không mưa, hạt nhẹ như tơ trời mà ta cứ ngỡ chúng đậu trên tóc chắc dễ thương lắm, nhưng đừng lầm, nếu không có áo mưa hay cây dù, không thì nón lá, bạn sẽ ướt thật sự và mái tóc của bạn sẽ rối lên vì những hạt bé xíu ấy, thường mưa râm ran kéo dài cả ngày, bắt đầu cuối tháng tám hay đầu tháng chín âm lịch. Huế vào những ngày mưa thật buồn, cái buồn như có hình khối và vương vào cả trong mắt người xứ Huế. Mưa cứ như vậy lang thang cả ngày trên phố suốt mấy tháng trời, rồi có khi hờn giận gây thành con nước lớn. Mùa lũ, học trò Huế đi học rất cực nhất là những nữ sinh ở làng Vỹ Dạ phải qua đập đá ngập nước nhưng mắc áo dài lội nước cũng thích thú lắm ! tôi nhớ có lần mãi mê lội nước quên cả giờ giấc, lúc về nhà trời đã sang chạng vạng, ngoại lội nước đi tìm, về nhà đánh cho tôi một trận.....
  8. cong_tu_hue

    cong_tu_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mưa Huế mang hơi lạnh, không mát rượi như mưa Sài Gòn, cái lạnh từ nhiều trái tim. Người Huế lo toan vất vả vào mùa mưa người ta không thích nó, lúc nào cũng mong trời nắng nhưng mưa ấy như máu thịt, hễ mà xa quê, nhìn mưa xứ Huế, lòng lại nhớ Cố Đô như nhớ một phần thân thiết để lại nơi ấy.
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Có người nói khí hậu ở Huế khắc nghiệt như người Huế zậy,ko biết có đúng hay ko nữa
    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    I Love You more than yesterday and less than tomorrow
  10. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Người Huế cũng không hẳn là khắc nghiệt lắm đâu,tuy nhiên người Huế sống trầm,và có một chút gì đó khác với những người dân ở vùng đất khác....Bản chất của người huế, chân thật giản dị và không ưa phô trương,vađây là đặc trưng của người huế đó các bạn à
    size=4[/blue]/size=4]

Chia sẻ trang này