1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông ở Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi hung2452, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ở Huế thường thì lạnh và mưa, đã thế mưa lâm thâm ,mưa dai dẳng, buồn lắm! tôi còn nhớ trong cuốn sổ tay văn học ngày còn học cấp 1 của mình có chép 1 câu văn mà chẳng biết của nhà văn nào nữa : " Mưa Huế sao mà buồn thế ,mưa thúi trời thúi đất ! ".
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Câu thơ đó là của Nguyễn Bính, nguyên văn sao thi` tui không nhớ, nhưng câu bạn viết chỉ là đại ý thôi, còn nguyên gốc của nó thì tui post lên sau.
    Đây hai câu đầu của bài thơ NB đây:
    Giời mưa ở Huế sao buồn thế
    Cứ kéo dài ra đến mấy ngày.
    Được loncon18 sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 29/12/2003
  3. Câu này nè, đó mọi người biết ở đâu nhé:
    Dòng sông vẫy gọi tình xa
    Cuối trời "Hạ Trắng" em là "Diễm Xưa"​
    Anh sẽ đưa em về thăm Huế quê anh!Niemtinchocatbui
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0

  5. Nhưng năm nay thì lại rất khác rồi, trời se lạnh, không mưa rất giống HN tuy không lạnh bằng. Bây giờ mùa đông ở Huế đẹp lắm, đi chơi vào buổi tối rất tuyệt.
    To @taisaolaithe: tặng em thêm vài câu nữa nhé.
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Phút lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn đã mong đợi từ lâu ​
    Àh thêm một câu nửa nhé: Nhưng mà má anh lại bảo rằng em không phải là của anh

    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
  6. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đúng như niemtinchocatbui nói, mùa đông ở huế năm nay khác hẳn những năm trước, không còn những cơn mưa tầm tã , dai dẳng kéo dài từ ngày này sang ngày khác, mà trời huế lạnh, không mưa, thật là thích, ban đêm có thể đi chơi thoải mái mà không phải sùm sụp cái áo mưa như mọi năm, không biết tết năm nay thời tiết huế sao nhỉ, hy vọng là không phải trùm áo mưa để đi chơi là được , phải không bà con ?
    size=4[/blue]/size=4]
  7. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn là tết năm ni không mưa rùi nhưng năm ni mùa đông ngắn lại không rõ rệt làm cho lòng người ta cứ cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó
    ĐỜI SẼ TƯƠI SÁNG NẾU TA BIẾT ĐÓN NHẬN
    "ĐỜI LÀ CÁI ĐINH THÌ MÌNH LÀ CÁI BÚA"
  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0

  9. Oh vậy sao, chắc là em có đọc được ở đâu đó rồi nhỉ. Em muốn anh tặng riêng không! Muốn thì liên hệ anh, anh chỉ muốn tặng riêng mình em thôi!
    Má anh biểu không còn nhưng còn anh nữa mà, anh mới quan trọng chứ, nếu em muốn thì anh ok ngay
    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
    [/font=Verdana]
    Được niemtinchocatbui sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 31/12/2003
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm ni chẳng có vẻ chi mùa đông cả ta. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thấy mọi người trong này ấm áp quá.

Chia sẻ trang này