1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông sắp qua,nhưng vẫn rất cần,mong mọi người giúp đỡ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormty, 04/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông sắp qua,nhưng vẫn rất cần,mong mọi người giúp đỡ!

    Tối thứ 7,10h,quán ốc Minh Hà(hay gì đó mình ko nhớ lắm) đầu B19 khu tập thể Kim Liên....
    - Lạnh thế,chị mặc 3 áo ấm,ăn ốc cay nóng thế mà vẫn run,em không rét sao?
    - Em rét lắm chứ chị,nhưng em áo em giặt mất rồi.
    - Giặt rồi thì không còn cái nào khác sao,lạnh thế này mặc mỗi cái áo phông cộc tay,chịu sao nổi hả em?
    - Em chỉ có mỗi một cái áo khoác,giặt rồi thì không có cái nào để mặc.
    - Sao không mượn mấy đứa làm cùng,rét thế này...
    - Chúng nó đứa nào cũng như em cả.
    ......
    - Quê em ở đâu?
    - Em ở PHú Thọ,nghèo lắm chị ạ.
    - Thế mấy người làm ở đây đều ở Phú Thọ à,ra làm cho họ hàng à?
    - Bọn em đều ở Phú Thọ xuống làm thuê thôi,không phải người nhà chị ạ.
    - Thế sao biết chỗ này mà làm,quán này toàn trẻ con nhỉ.
    - Qua trung tâm môi giưòi việc làm chị ạ,họ cũng lấy của mình khối tiền.
    - Em bé thế,sao không đi học,cả các bạn ở đây nữa,toàn các em bé thế này,không học hay sao mà bỏ đi làm?
    - Nhà em nghèo lắm chị ạ,em phải đi làm nuôi em em ăn học,bố mẹ em nghèo lắm,nhà lại đông con.Trên ấy ruộng toàn nương thôi.
    - Thế em mấy tuổi rồi?(quả thực mình đã không sai khi hỏi câu hỏi này,vì em ấy bé lắm,chỉ như học sinh lớp 3,lớp 4 thôi.Mà ở đây em nào cũng bé thế cả.)
    - Em 15 tuổi rồi chị ạ.
    - 15 tuổi?15 tuổi mà bé thế này sao,thế em đã đi học chưa,học hết cấp 1 chưa?
    - Em chỉ học đủ để bết đọc,biết viết,biết tính toán thôi chị ạ.Em học đến lớp 8 rồi.
    - Chắc học kém quá bỏ học chứ gì?
    - Không phải đâu chị ạ,em còn mấy dứa em nữa cũng đi học,bố mẹ không nuôi nổi nên em phải bỏ học cho chúng học thôi.
    - Vậy làm ở đây được bao nhiêu một tháng,có đủ ăn không?
    - Em được 650ng 1 tháng,người ta nuôi ăn ở chị ạ.Ngày thì làm từ 11 giờ trưa đến khi hết khách,dọn dẹp xong cũng đến hết đêm.
    ..............................
    Mình thấy quần áo bán đống cho trẻ em ở ngay chỗ đó rất rẻ,sao em không dám giành ra vài chục nghìn mua cho mình cái áo rét để mặc.
    Mình cũng không dám đề cập sâu đến công việc của các em,dẫu biết là bốc lột sức lao động,nhưng không có những công việc ấy,các em sẽ ra sao,gia đình các em sẽ ra sao.Vì vậy khi viết bài này,mình cũng mong các bạn sẽ không đề cập đến vấn đề đó nữa,Mình chỉ có một điều muốn nhờ các bạn,(vì mình không ở HN,và mình không có điều kiện để lên trên đó).Mình nghĩ là một tấm áo cũ không có nhiều giá trị lắm nhưng nó màng ý nghĩa rất lớn,bạn nào có em,lưu ý là các em ấy rất bé,chỉ bằng tầm học sinh lớp 3,lớp 4 thôi,có những bộ quần áo cũ không mặc nữa,tiện đường đi qua,các bạn hãy cho các em 1 vài bộ quần áo.Mùa đông năm nay sắp qua nhưng sẽ còn mùa đông năm sau,năm sau nữa.Và hơn nữa giờ ban ngày tuy nắng nhưng trời tối và về đêm vẫn rất lạnh,mình mong các bạn hãy giúp các em ấy chỉ 1 hoặc 2 tấm áo thôi.Ở đấy có khoẳng 8 em,độ tuổi ngang nhau nhưng các em rất nhỏ,thương lắm.
  2. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 túi - để riêng ra những đồ lâu ko mặc đến để dành cho ai đó hoặc quyên góp khi có đợt. Quần áo lành lặn và sạch sẽ, vẫn mặc tốt, có điều là bị cộc/chật so với mình hoặc lỗi mốt chút (con gái mà! đôi khi vẫn hâm lên sắm những thứ mà sau đó chẳng mặc đến nữa ). Mình sẽ ráng thu xếp trong tuần đi qua địa chỉ bạn nói để đưa vài bộ đồ cho các em ấy. Mà có bạn nào biết địa chỉ nhận đồ quyên góp bằng hiện vật như sách vở, quần áo trong nội thành HN ko chỉ dùm mình với. Bị mama dạy ko được lãng phí nhiều quá thành thói quen nên thường đồ ko sử dụng đến nữa nhưng vẫn còn dùng được mình toàn để riêng ra 1 chỗ. Mấy hồi nhiều dần mà ko biết mang quyên góp ở đâu. Nhớ ngày trước có địa chỉ gì trên Nguyễn Chí Thanh hay Hai Bà Trưng mà quên mất số rồi
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 05/03/2008
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Khểnh em biết cái quán ốc đấy !
  4. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Tụi mình cũng đang quyên góp quần áo sách vở cho trẻ em nghèo trên Hà Giang. Nếu bạn có sách vở, quần áo cũ thì bạn có thể mang ra quán cafe Buzz ở 34 Văn Cao hoặc quán Gina cafe ở D6 Giảng Võ (ở ngõ đi vào 150m cạnh khách sạn Hà Nội).
  5. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng xin lỗi bạn,mình đã đưa ra thông tin không đầy đủ là các em ở đấy hầu hết là các em trai.Vô cùng xin lỗi nhé.
  6. regnick

    regnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình chat nhé.

Chia sẻ trang này