1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mùa đông thật lạnh lẽo và cũng mang nhiều kỷ niệm

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi co_non, 01/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co_non

    co_non Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    mùa đông thật lạnh lẽo và cũng mang nhiều kỷ niệm

    tôi còn nhớ như in mùa đông năm ấy . em dã cùng tôi bước trên nhưng con đường vắng người và lạnh lẽo , mặc có 2 chiếc áo mỏng manh mà sao trong lòng tôi cảm thấy ấm áp đến thế .Em đi bên tôi , cả 2 cùng cảm thấy HP và ấm áp . khi em dưa vai vào bờ vai cua tôi sao lúc ây tôi cảm thấy ám áp như chưa bao giờ đc ắm . bây giờ khi xa em thật rồi và mỗi khi mùa đông tràn về tôi càng cảm thấy nhớ em nhiều hơn , nhiều luc đi lang thang trên con đương ngày xưa tôi và em đi tôi như đang có em cùng đi . . . . . . .
    Còn bạn thì thế nào ? các bạn chắc hản ai cũng có nhưng mùa đông thật đẹp va thơ mông đúng ko ? bây giờ mùa đông đến rồi chúng ta cùng nhau tâm sự về nhưng gì mùa đông đem đến cho ta nhé . Lạnh quaaaaaaaa .
  2. ocxinhxinh

    ocxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bạn thích mùa đông àh ? ngày xưa mình cũng rất thích mùa đông và bây giơ cũng thế , với mình mùa đông là mùa tuyệt vời nhất , hãy chia sẻ cam giác tuyệt vời ấy với tôi bạn nhé
  3. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích mùa đông cái cảm giác mùa đong lạnh thật lạnh ,lại còn có sương như che lấp bản thân mình đi vậy. Che dấu đc nỗi niềm của mình .
    Mùa đông cũng là mùa mình dc sinh ra --> cnàg thích hơn .
    chia sẻ những niềm vui và nỗi bùn nhá bạn
  4. co_non

    co_non Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc nằm co ro trong chăn , trời ơi ko muốn ra khỏi cái tổ ấm cỏn con đó . nhưng sắp tới đây phải đi làm rùi chẳng hiểu mình có đc ngủ thêm chut nào nữa ko . Mùa đông mà đc về quê để đc đi bẻ trộm ngô để nướng thì nhất . tôi thích ăn ngô nướng và khoai lang nướng. ngồi bên cái bếp than hoa đỏ hông lửa mà nướng ngô hay khoai thì thật là ấm áp và ngon lành . các bạn hãy cùng tôi chia sẻ nhé .
  5. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, năm nào cũng se lạnh và tê tái, kỉ niệm của mình là những tối mưa dấm dứt, buốt và lạnh căm căm, mình lùng thùng trong chiếc áo mưa màu sắc và tạt ngang và mấy quán ngô nướng thơm lừng. lần nào cũng vậy, trên đường về nhà lại sà vào quán, phần muốn cảm nhận chút ấm áp của chậu than, phần nhớ em mình thích ăn ngô nướng. Thời gian dần trôi, sắp rồi, 3 ngày nữa, lại sinh nhật cục Kưng của mình, ko biết giờ em đã lớn, em có còn nhớ vị ấm của ngô nướng ngày xưa ... Mình yêu em trai mình nhiều lắm!!! Với mình, sao em mình mãi bé bỏng!!
  6. co_non

    co_non Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    đêm đến trời càng lạnh lẽo và càng cảm thấy cô đơn trông vắng hơn . ước gì bây giờ mình đc ôm em vào trong lòng , để có thể sưởi ấm cho em và cảm nhận đc tình yêu em đã dành cho mình.nhiều lần em đã khóc vì mình và nhiều luc mình cũng đã làm em buồn nhiều .bây giờ mùa dông rùi mình muôn em luôn mạc ấm và muốn tình yêu nhỏ bé của mình làm em ám áp hơn trong mùa đông gia lạnh này măc dù mình ko đc ôm em vào lòng như ngày xưa .
  7. storm_rain

    storm_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Nó sợ rét lắm, trời chưa trở rét người ta đã nhìn thấy nó như con gấu ở ngoài đường rùi. Tay chân lúc nào cũng tê cóng cấu véo gì cũng ko có cảm giác, giống bị bệnh phong nên nó ghét trời rét lắm, nó ghét mùa đông lắm
    Nhưng rùi mùa đông năm ấy, lần đầu tiên nó biết yêu cái mùa đông rét buốt của HN. Nó đã biết nhớ cái rét chớm đông, nhớ cái cảm giác cái rét xâm chiếm da thịt, nhưng rùi 1 luồng gió nóng khôn tả kéo đến xé rách sự buốt giá của thể xác, hâm nóng trái tim nó bởi 1 bờ vai rắn chắc, 1 bàn tay cứng cỏi ấm áp. Và nó đã yêu, yêu cái rét HN cũng như yêu người con trai mang tên giông bão ấy Xì tom.
    Xì tom àh, 1 năm rùi đấy nhỉ, cái cảm giác xa mà gần, gần mà xa nhưng với nó mùa đông năm đó vẫn ngọt ngào như xưa, dù nó biết rằng mùa đông này sẽ ko còn như mùa đông đó nhưng tình yêu nó dành cho người con trai ấy và mùa đông vẫn trọn vẹn như thuở nào.
    No matter how far or how long, my love will still be yours.
    Được storm_rain sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 02/12/2006
  8. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    mùa đông có gì khác đâu
  9. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Thích mùa đông nhứt vì mìn có nhiều quần áo đẹp để diện ra phố....mặc nhiều quần áo lại chẳng ai biết mình béo nữa chứ....thích thật....hơ hơ....
    Thích mùa đông vì ngủ ngon hơn.....ngày ngắn hơn.....ăn chân gà nướng, phở, lẩu, bún, bánh trôi tầu...tất cả đều ngon hơn....
    Mùa đông nhìn HN cũng đẹp hơn nữa....
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    Các bạn qua đây chơi nhé Chiêù nay có vụ ofline đấy
    http://www8.ttvnol.com/forum/lovekingdom/849058/trang-27.ttvn

Chia sẻ trang này