1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÙA ĐÔNG TRONG CON TIM

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vanila, 11/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanila

    vanila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    MÙA ĐÔNG TRONG CON TIM

    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } TextTextText
    Hôm nay một ngày nữa mình lại rơi vào cái cảm giác trống không, mình lại lên Net . Mình vẫn thường làm như thế khi buồn, dường như mình mong nhận được một thông điệp của ai đó dù đôi lúc nó chỉ là một mẫu quảng cáo. Nhưng sao mình lại hồi hộp chờ đợi mỗi khi nhận được thông báo ?o1 unread messega? như thể chờ đợi một bức thư tình. Và rồi lại thất vọng?
    Dường như trước giờ mình vẫn như thế ?o vần mãi là người chờ đợi? đôi lúc mình chẳng biết là chờ một điều gì nữa, tình yêu chăng?. Mình không hy vọng nhiều đến thế, nhưng chỉ là ai đó hiểu được mình cho dù chỉ gặp nhau trên Net mà chưa tưng gặp mặt. Bởi vì có những người là bạn của mình rất lâu và gặp nhau hoài nhưng sao vẫn chẳng thễ nào hiểu nhau, có lẽ vì mình yêu cầu ở họ quá cao hay sao?. Cái cảm giác trống rỗng và cô đơn ấy cứ vây chặt lấy mình như thể là mình đã bất lực trước nó.
    Mình là người giấu đi cảm giác rất hay, đôi lúc mình vẫn tươi cười nhưng trong lòng thì lại trổng rỗng, ai đó đã nói trong đôi mắt mình bao giờ cũng ánh lên một nỗi buồn cho dù lúc đó mình đang cười nói huyên thuyên. Không phải mình tạo cho mình một cái vỏ bọc khá hoàn hảo, mình là một người khá khó hiểu và có lẽ chẳng ai hiểu được mình. Mình ít bọc lộ cảm xúc trước ai đó. Có khi mình vui cười sao tâm hồn cứ lạnh tanh.
    Có lẽ mình như thễ kể từ khi gặp người ấy, mình không còn là cô bé vô tư như ngày nào, đôi lúc như một đứa trẻ, đôi khi lại tư lự như một bà cụ non nhất là khi nghĩ về người ấy. Mình chán ghét người ấy quá, mình đã muốn tập sống vui vẻ khi không có người ấy nhưng bản thân sao đôi lúc nhu nhược quá. Mình không còn là mình nữa rồi, mình không yêu người ấy nhưng sao mình lại thế. Mình chỉ buồn mỗi khi nghĩ đến người ấy, con tim mình như có ai đó bóp nát vậy. Mình sợ cái cảm giác ấy quá. Mình biết chẳng thể nào có được tình yêu với người ấy nhưng vì mình đã quen có sự hiện diện của người ấy bên cạnh cuộc đời của mình như mình vốn phải có. Mình chẳng thể hiểu được mình muốn gì nữa?
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Vào [topic]163336[/topic] hoặc qua tâm sự nhé bạn .
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 11/12/2003
    Được Thanh_Ala sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 11/12/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này