1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông và những con đường kỷ niệm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgai_hubm, 04/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông và những con đường kỷ niệm

    Lạnh...nhớ tới cái thói quen hay đi một mình trên những con đường lạnh vắng đột nhiên thấy rùng mình,chợt nhận ra hình như mùa đông năm nay sẽ còn tiếp tục cô đơn như những mùa đông trước...những con đường dường như cũng đang chờ đợi bước chân của mình.Hoàng Diệu đầy lá,hun hút tưởng như vô tận anh hay đưa mình qua con đường này cảm giác mát mẻ như đang trong một buổi tối mùa hè.Đường Kim Mã-phía dưới-chỉ là một đoạn ngắn thôi nhưng luôn cảm giác ấm áp khi đi cùng anh nhưng sao hôm nay thấy con đường này thật lạnh lẽo...vì sao?vì có lẽ hôm nay anh không nắm tay em như mọi khi.vì hôm nay em dựa vào vai anh mà tưởng như thật khó khăn,vì dường như có điều gì đó trong anh đang rất dữ dội mà em có thể chỉ hiểu rất ít hay là em cố tình không muốn hiểu...

Chia sẻ trang này