1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông xa xôi .............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duyhiep1984, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông xa xôi .............



    Mình không thể nào quên được cái giây phút đó .......cái giây phút giao thời thiêng liêng đầm ấm ......Lần đầu tiên ...Tôi dám nói lời yêu Em sau 2550 ngày Tôi và Em cùng sống chung trong tuổi học trò đầy kỉ niệm ...Tôi đã thầm biết lời yêu kia đã quá muộn với Em ! Tôi đón nhận câu trả lời cua Em trong sự mòn mỏi đợi chờ và rồi cái gì đến nó đã đến ..............Em đã xa vời với Tôi thực sự .Tôi không oán trách Em , bởi Tôi biết , Tôi mất Em vì tình yêu cháy bỏng thầm kín của Tôi đã bị sự nhút nhát của Tôi giết chết .............................................

    Tôi lại lê bước trên con đường xưa quen thuộc ...lại một mùa Giáng sinh nũa trôi qua . Trong Tôi một khoảng trống vô hình vẫn không thể chèn lấp bởi thời gian , hay bởi cát bụi cuộc đời . Tôi đã trưởng thành từ khi nào Tôi không hay biết nhưng năm tháng không thể xoá nhoà trong Tôi môt kí ức ....một tình yêu khờ dại năm nào ..............................................Ở phương trời nào kia , Em có còn mang theo những kỉ niệm , có còn hình bóng Tôi và một mùa Noel buồn...? Cầu chúc nơi chân trời xa kia .. Em tôi mãi được hạnh phúc...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

Chia sẻ trang này