1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông !!!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi ipaq3870, 04/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông !!!

    Một mùa đông nữa lại đến. Mùa đông thứ 2 của con trên đất nước xa lạ này. Xa mẹ, xa gia đình.
    Ba đã ra đi được 5 năm rồi. Trong tâm trí con, ba vẫn luôn bên cạnh mẹ và anh em con. Người chỉ đang đi công tác ở một nơi nào đó, rồi sẽ quay trở về cũng như bao lần khác. Nhưng trong mùa đông này sẽ là ngày mẹ và các anh đưa ba về với đất mẹ. Con sẽ không được nhìn thấy ba lần cuối. Lá thư con viết cho ba cũng chưa gửi. Những gì con viết đã gần như là sự giả dối. 5 năm đã qua rồi. Những gì ba mong muốn con vẫn chưa thực hiện được, dù rằng đó chỉ là những ước nguyện rất nhỏ nhoi của người làm cha, làm mẹ. Con bất hiếu quá, k chỉ với ba mà còn với mẹ nữa. Thời gian vừa qua, con biết mẹ buồn vì con nhiều lắm. Những gì mẹ làm chỉ muốn vun đắp cho con, mong cho con có được cuộc sống no ấm sau này, dẫu các anh chị có trách mẹ thế nào đi nữa. Mẹ ơi... Giờ đây con chỉ còn có Người trên trái đất này. Vậy mà con... 22 tuổi rồi, con vẫn làm cho mẹ phải chăm lo đến con từng chút một. Trước ngày đi mà mẹ vẫn phải lo lắng về con. Con ham chơi, để mẹ phải lo lắng đêm ngày. Trước ngày đi con tự cho mình cái quyền buông thả, tối đi sớm về. Đã bao đêm mẹ đã mất ngủ vì con. Con biết, mẹ đã rất buồn khi bắt con nằm xuống. Những ngọn roi ngày đấy bây h con mới cảm thấy đau. Đau lắm, mẹ ơi...
    Hôm nay đi học về. Những đợt gió mạnh quấn chặt lấy người con. Con đã hét lên thật to, để được cảm giác như đang ở nhà mình. Trước ngày con đi, mẹ cứ hỏi đi hỏi lại, có thật con muốn sang bên này không. Sang đây, con sẽ khổ. Con biết điều đó mà, mẹ ơi. Con muốn mình được tự lập, muốn được đứng vững trên đôi chân mình. Những ngày tháng này tuy khó khăn nhưng con sẽ cố gắng để vượt qua. Mẹ cứ yên tâm. Con sẽ không phụ lòng ba mẹ đâu.
    Gửi ba mẹ của con....
  2. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    giữa suy nghĩ, giữa nói và làm là 1 khoảng cách rất rất xa, nhưng quả thực rất xúc động trước những gì ipag viết. Mong rằng bạn sẽ làm được, sẽ thực hiện được những gì bạn muốn làm
    Viel Efolg!
  3. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    trút tâm sự cùng với mùa đông, xong gửi lại hỏng mất tiêu...cụt cả hứng nhưng như thế cũng hay hihihi
    smile
  4. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    ipaq.....Ở với em hai tháng thế mà đến giờ này chị mới biết em là con người giầu tình cảm như vậy...Nhớ ngày xưa chị em mình ở cùng nhau,nhưng mà chi chỉ biết em giỏi Câu chó.....Đan quạt và giật jackpot..........
    đọc xong bài của em....chị thấy chỉ hiểu ve con người em hơn... Tiếc là bgiờ hai chị em mình không ở cùng nhau nữa.....Chứ nếu không chị mời em đi ăn quán Tầu....Hi hi hi

    [​IMG][​IMG]Nach dem Streit lieben wir weiter!  Deepredvslacoste [​IMG]   
     
  5. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    mùa đông bên này lạnh lắm á....ra đường chết cóng lúc lào kô bít á!!!.....tốt nhất nằm nhà đắp chăn thôi.....
    đến trường coi chừng bị chọi tuyết nữa........wau dã man ! kinh khủng lắm á!!!
     Buồn ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông!!!

Chia sẻ trang này