1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 27/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    hề hề, biết ai rồi, biết ai rồi....
    Life may be sending us in separate directions But that doesn't mean we can't stay connected !
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    hơ, xin chữ kí mà cùng buồn cười cái giè ? Ko cho thì thui
    Alertes rouge ! Khốn khổ ! Lại thêm 1 ngày nữa nằm nhà rồi ....
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  3. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    To phuthuycuoichoi: từ ngày mày sang đấy, mày ăn phải cái gì hay là bị con dế chui vào mũi hay sao mà mày lãng mạn thế? mùa đông, bạn mày chỉ nhớ nhất vụ đi Sapa thôi, phê lòi mắt đúng ko thằng làm gãy giường của nhà nghỉ kia? Năm nay cả lũ lại đang tính đi Sapa tiếp, thằng Phương đang rủ đi thêm cả Bắc Hà nữa (chắc nó định khoe đấy mà - năm ngoái nó đi rồi mà ). Tiếc là ko có chú, thiếu mất 1 thằng khuân vác khoẻ rồi

    Cuộc đời lúc thịnh lúc suy
    Lúc cưỡi bạch mã, lúc phi mèo mù
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    "Đông đang về, ngoài kia trời chắc lạnh
    Đây nắng vàng, ta muốn gửi cho em"
    Em ạ, mùa đông của em là một khái niệm quá trừu tượng đối với ta. Một lần nhìn em đứng lặng nhìn trời đất "chuyển mùa"-em bảo vậy- còn ta, ta chỉ thấy một cái gì gần như là u ám, lạnh lẻo mà lại quá ẩm ướt. Vậy thì, em, sao em lại mong mùa đông đến vậy? Nhiều khi, em xa xôi quá...
    Em ngồi bó gối lặng lẽ kể cho ta nghe về mùa đông. Mùa đông-theo lời em- là những sáng sớm em tung tẩy đển trường trong sắc màu rực rỡ, với những áo những khăn, những má ửng hồng, những là vàng rơi, và những gió đùa khe khẽ. Ta cũng chỉ biết ngồi im lặng nghe. Nghe và tưởng tượng ra em má ửng hồng, rực rỡ trong khăn áo tung tăng tới trường, giữa lá và gió. Nhưng mà em, khó cho ta quá. Mỗi khi trời đất "chuyển mùa"- như em hay nói- ta chỉ thấy em môi thâm tím lại vì lạnh, mặt sần sùi đi vì khô. Em nhẹ nhành, thanh thoát đâu rồi, để lại cho ta em lụp xụp trong nào quần nào áo. Hương em quen quá đỗi mà như lạ: có chút thơm mát quen thuộc, nhưng lại có chút ẩm mốc của mùa đông mưa gió. Vậy mà.... Em vẫn cứ mong mùa đông về. Ừ thôi, ta cũng chỉ sẽ ngồi yên lặng nghe, không đồng tình mà cũng chẳng muốn phản đối. Lúc mùa sang, em vốn thường hay lan man mà...
    Vậy là mùa đông sang thật rồi. Vậy là em hết mong mùa đông rồi. Em chỉ mong mùa về để được mặc áo lạnh, được quấn khăn, để đôi má em được ửng hồng, để em lại được ngượng ngùng soi gương phải không em?. Em lại nhớ nắng rồi phải không em? Ta gửi nắng cho em nhé. Có nắng rồi, em có buồn nhớ nắng nữa không? Biết bao giờ em lại mong mùa đông đây...!
    ......Mỗi..........
  5. phuthuycuoichoi

    phuthuycuoichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    vụ SAPA đo'' giờ nghĩ lại vẫn thấy vui...ừ nhỉ, mà cũng chính là tao làm gãy giường, ...No13, mày còn nhớ cái lúc cả hội cầm đèn pin làm discotheque không, ...rồi nhảy múa như một lũ điên trong một cái phòng khoang 12m2, ặc ăc...
    Rồi đêm hôm ra ngoài sân vận động đi mua than về nướng gà...trong cái tiết trời se lạnh xen lẫn một chut'' mưa và một sương, của SaPa. Mày à, tao cũng chẳng phải là người lãng mạn, mày biết tao rồi đấy...vì lãng mạn thì có khi có người lại cho là dở...nhưng mà nhiều khi cũng phải tự mình tạo ra một chút gì đó...gọi là hương vị cuộc sống.
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    oài, sướng thế ! thôi, đừng kể nữa mà ! làm em tiếc cái vụ đi sapa hụt của em :-((((((((((((((((
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  7. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Trước đây với nó mùa đông là mùa của sự khô héo, đói rét, tàn lụi và chết chóc. Không hiểu sao nó lại định nghĩa về mùa đông như vậy, có lẽ hồi bé nó đọc ?oCô bé bán diêm? và ?oChiếc lá cuối cùng? nên vẫn ấn tượng bởi cái chết của hai nhân vật đó, nó thấy mùa đông thật tàn nhẫn. Nhưng giờ nó ko ghét mùa đông nữa mà ngược lại, đó là mùa nó thích nhất, lúc nào nó cũng mong sao cho đông đến thật nhanh. Nó không phải là người lãng mạn, nó không thích cảnh lá rơi xào xạc cùng những cơn gió nhè nhẹ của mùa thu hay màu xanh mướt tràn đầy sức sống và những cơn mưa xuân lất phất, nó ghét mưa, nó thích cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông, thích được chui vào những chiếc áo bông dày cộp, thích cái cảm giác nó và bạn đi bên nhau khi đông về, thật gần gũi và ấm áp, thích cả những lúc một mình lang thang trên phố với hai bàn tay lạnh cóng...
    Mùa đông ko phô bày vẻ đẹp của nó như mùa xuân hay mùa thu nhưng vẫn có một ma lực gì đó thật mãnh liệt. Dường như nó mang một vẻ ngoài lạnh giá, khó gần, và khắc nghiệt nhưng bên trong thì ngược lại, chỉ có những người yếu đuối mới hay phô trương sức mạnh của mình. Bạn cũng như mùa đông vậy, lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn nhưng thực chất thì lại vô cùng yếu đuối, yếu đuối chứ không phải hèn yếu như bạn đã từng trách bản thân mình bạn ạ. Bạn nói trái tim bạn đã đóng băng nhưng thực ra nó vẫn rừng rực lửa, lửa ở trong băng, hãy để ngọn lửa ấy cháy mãi nhé, vì đó mới chính là bạn... Đông đến rồi đông sẽ đi nhưng nó vẫn mong đông về cho dù sẽ có lúc phải buồn bã vì phải chia tay với mùa đông...

    Có thật là đông năm nay không lạnh? Trời vẫn đang hửng nắng vậy mà sao nó thấy lạnh thế, lạnh hơn cả những mùa đông trước...

    You and I will walk that road together!
  8. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay lạnh hơn những mùa đông trước , mọi thứ cứ đều đều tiếp diễn nhưng tớ thì 0 thế đâu , chẳng biết làm thế nào để có thể gặp ấy ............lạnh lắm ấy ạ , nhớ mặc áo ấm nhé. Mệt mỏi lắm nhưng vẫn còn có ấy là đích cho tớ hướng tới , cố gắng hơn nữa để cho ấy thấy tớ là tớ , hik , mình cứ như ngốc . Tớ sợ mùa đông năm nay , tớ 0 biết có thể trải qua mùa đông năm nay như thế nào , chỉ mong ấy hiểu và đừng như thế nữa . Lạnh quá ấy nhỉ , mọi việc của ấy vẫn tốt đẹp chứ.Sao tớ lại sợ như thế này , tớ 0 hiểu nổi bản thân nữa , tớ có thể gọi điện cơ mà , nhưng tại sao tớ lại 0 làm , tớ muốn gặp ấy . Đừng có thái độ xa cách như thế nữa , tớ cần ấy lắm ấy biết 0
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  9. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ,lạnh lẽo, gió lạnh buốt.Ở đây sương giá trắng đầy cây cỏ, ở nơi xứ lạ kia ,người có đủ ấm qua mùa đông này?Chưa đến 4h chiều trời đã tối,mây sà xuống những nóc nhà thờ cổ kính.Bây giờ mới thấm thía thế nào là xa xứ.Thành phố rộn ràng ,người đi lại nhộn nhịp, vui sướng.Kẻ lữ khách bình thản nhìn những hạnh phúc náo nhiệt xung quanh mà lòng lạnh như sương giá sáng nay .
    Tối qua,hai đứa con gái người Việt đi trên con đường vắng lặng mà lải nhải ''''You''d better not cry, you''d better not cry, I''m telling you while:Santa Claus ''s coming to town...''
    Love actually, một mớ hổ lốn những tình huống không xâu chuỗi ,chuyện chính trị,chuyện scandal cho cùng vào một cái nồi,nấu tạp lên,cho chút gia vi là vài tiếng cười.Thế mà vẫn nhạt.
    Love is all around me, phải nhạt mà mình vẫn thấy rưng rưng, cảnh người ta đón nhau ở sân bay.Rồi lại cái câu : Because now is Christmas time.
    Phải, Xmas time thì sao?Với ta,mọi việc vẫn như cũ

    Được dinh-lan-huong sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 11/12/2003
  10. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này