1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mondaica, 17/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông!

    hì, kiếm mãi mới được nơi bày tỏ cảm xúc của mình .
    tớ thích mùa đông vì nhiều lí do:
    1.sinh nhật tớ váo mùa đông!
    2.to thích những ngày đông lạnh lạnh , đất trời trông trắng hẳn ra
    3."gió thổi tóc em bay nhưng trông em vẫn yêu kinh khủng vì áo len ấm nồng !"
    4....
    còn nhiều lắm nhưng thật khó diễn tả !
    ai yêu mùa đông nào!!!!!!!!!!
  2. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh ra vào ngày Đại Hàn , Yêu mùa Đông Hà Nội , chỉ yêu mùa Đông Hà Nội thôi . Yêu gió heo may báo hiệu mùa Đông đến . Yêu tiếng lá khô xào xác trên cành khi mùa đông đến . Yêu cái khô hanh của mùa Đông . Yêu cả những cơn gió như cứa da cứa thịt khi phóng xe ngoài đường vào mùa Đông nữa ..............

  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích mùa đông vì mùa đông có thể ôm mèo ngủ quên đi học
    Mùa đông ăn cái gì cũng ngon hơn và nhất là mùa đông da thật đẹp và sáng sủa
    Mùa đông sẽ có nhiềi lý do hơn để trốn học vi hay bị cảm lạnh và xổ mũi
    Nói chung mùa đông là mùa tớ yêu thích
  4. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích mùa đông. Đặc biệt là khi trời có gió mùa đông bắc , cái ko khí se se lạnh của HN đầu đông nữa chứ ...ôi! chỉ muốn đến mùa đông thật nhanh,,,,hihi , ngủ cũng suớng, ăn cũng ngon... nhưng nếu được đi dạo cùng "ai đó" vào một ngày mùa đông thì còn tuyệt hơn.....
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cái tiết trời đầu đông , hơi se se thôi , 0 lạnh quá , vẫn còn vương vất chút hương thu, thoang thoảng hơi lạnh của gió mùa , dễ chịu , thanh thản lắm !
    Nhớ đợt mùa đông năm vừa rồi tớ với con bạn lòng vòng quanh đường Hoàng Diệu , Trần Phúc , lá rụng đầy , cây khô xơ xác , gió lùa qua những ngóc ngách của cái áo rét , 2 con ôm nhau xuýt xoa : Ấm, mày nhỉ ! Nhưng mờ nó toàn mắng tớ thôi , tay tớ về mùa đông lúc nào cũng lạnh toát , ước gì lúc nào mình cũng ấm như mấy em miu . Tớ toàn cho tay vào người mèo nhà tớ , ấm lém
  6. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Tôi cực thích mùa đông:
    1. Mùa đông để tóc dài , sướng
    2.Mùa đông ăn mặc đẹp hơn
    3.Mưa mùa đông
    4. Girl ăn mặc cũng đẹp.
    5.Dành nhiều thời gian đi ra ngoài hơn. Dễ rủ nhau đi chơi hơn
    Không hiểu đến 1 lúc nào mà Hà Nội nóng quanh năm như Sài Gòn thì đúng là đại hoạ.
  7. 169

    169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là hầu hết mọi người đều thích mùa đông rồi.Thêm một lý do nữa là vào mùa đông thì có rất nhiều món ăn trở nên ngon miệng hơn.Các hội Phở,ốc tha hồ off.Nhưng không biết cái lý thú nhất của mùa đông là gì nhỉ.
  8. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ôi , nhiều người có sở thích giống mình đấy chứ!
    chúng ta lập 1 hội yêu mùa đông đi, để đến mùa đông offline, lang thang ngoài đường cho dân tình sáng mắt ra , ôi nếu được thì hôm đó tất cả chỉ được mặc áo len thật nhiều mầu thôi nhé!!!
    mùa đông tớ thích nhất là áo len, găng tay, tất với 1 điều kiện là tất cả đều phải sặc sỡ và nhiều màu !!!!!!!!!!
    áo len của tớ thì thôi rồi , bẩy sắc cầu vồng luôn, còn găng tay thì máu xanh nõn chuối màu vàng
    ai dám đi tất in hình gấu , mèo , chuột đủ thể loại lại còn xanh đỏ tím vàng đủ cả nào
    tớ thích cái hanh hanh của mùa đông, đất trời khô trắng trông đẹp kinh dị , rồi còn gió mùa nữa chứ , gió thổi qua phê lịm ,
    công nhận là đến mùa đông , mặt mũi sáng sủa hơn thật, sánh vai cùng đất trời trăng trắng , hehhehehhe, thấy mình cũng yêu yêu đấy chứ !!!!!!!!!!!1
  9. avenue

    avenue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Dường như ai đi ngang cửa
    Gió mùa đông bắc se lòng...
    Đang ngồi trong nhà, nhìn ra ngoài ô cửa kính thấy trời đất rổn rang 1 màu vàng mà nhớ mùa đông quá đi mất thôi. Nhớ cái áo len sặc sỡ, nhớ những cái cây khô khát trên đường Hoàng Diệu. Nhớ bánh trôi Tàu. Nhớ con đường qua sông gió thổi vun vút...
    Vote cho mùa đông 5 ông sao sáng
  10. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hừm , vậy vote cho tớ 5 sao nhé!
    hehhêhhhehe
    đây là topic tâm đắc nhất của mình nên phải thường xuyên vào xem thế nào ! mọi người ai yêu mùa đông thì post bài cho nhiều nhé để cái topic này đừng bị đánh lùi xuống dưới, phải khiến cho nó dài hàng mấy trăng trang ấy nhỉ ! rồi chúng ta có 1 hội Mùa Đông thật hoành tráng ! ôi hay quá! mùa đông muôn năm !!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này