1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mondaica, 17/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko mò vào đây hóa ra mọi nguời hội họp đông vui quá nhỉ.. Anny dạo này mất ngủ .. hix hix trời mát thế mà cũng chỉ nằm ôm chăn gối rồi chờ đến sáng thôi.. chẳng hiểu tại sao nữa.. Hum nay vào dọc Pm có bác nói Anny gửi tặng 1 cái khăn.. Xem ra cũng có ngưòi đồng ý tuởng với cả MOndaica phết nhể.. Nhưng mà Anny ki lắm.. chỉ cho .. thui...............
    to hbb : Công nhận mùa đông đi ăn kem rất ngon,, nên Hbb dành dụm tiền mời cả nhà đi ăn kem nhá...
  2. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng iu mùa đông.Mùa đông ở Úc khác VN nhưng tớ iu cả 2
    Ở Vn,cái rét như cắt da cắt thịt,những ngày đó mà đi ăn kem thì...Nhớ mùa đông cách đây khoảng 2 năm, cả lũ đi chơi vào hôm lạnh ơi là lạnh.Xong dzùi kéo nhau vào mấy hàng kem,lạnh ơi là lạnh nhưng vẫn vuiSáng ra sương mù đầy trời,trông đẹp tuyệtChắc mọi người vẫn nhớ truyện "Gió lạnh đầu mùa" của Thạch Lam chứ nhỉ,tớ thấy truyện đấy miêu tả cảnh tượng đầu đông hay lắm
    Còn ở Úc,mùa đông lại có tuyết.Cái lạnh cũng không như ở VN.Tha hồ mà nghịch tuyếtPhải cái lúc ở nhà đang lạnh cóng lên được thì tớ đang ngồi phẩy quạtCòn ở nhà nóng +nắng vỡ đầu ra thì tớ lại ngồi ôm chăn,hihi
    Mùa đông mà đi picnic,đốt lửa trại rùi nướng cái gì đấy ăn thì tuyệt vời
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Thì toàn người thích xin xỏ mà... Đem ra đấu giá đi em.. Để anh đứng ra thu tiền cho.. .
    Vụ kem hả ??? Hỏi bé Mon chứ... anh thắng lợi ròn rã mà
  4. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Hn lạnh, cảm giác mặc áo cộc long dong trên đường cũng lạnh từa tựa như mặc áo ấm vào mùa đông vậy, thấy nao nao...
  5. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thích mùa đông .Đơn giản là vì tui có cuộc sống quá "nóng" và tui cần cái bình yên ,cái lạnh của mùa đông!
    Ah!còn nữa ,mùa đông thì cảm giác giống như màu trắng và màu đen lại có cả màu đỏ của cây cối .Các màu tui thích .........
    Nói chung là thích thôi!Cũng chẳng biết tại sao cả!!!!!!!!!1
  6. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    thời tiết bi giờ thất thường, chán thật... sáng nắng chiều mưa , trưa dâm mát. chả biết dường nào mà lần. mát mát lành lạnh được 1,2 hôm rồi lại đâu vào dấy thôi, trời lại ấm ấm , nóng nóng lên roài, đi đâu cũng thấy ngại trừ khi đi ăn kemmmm
    .....bao giờ cho đến mùa đông///////////
  7. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hi`. lại để nó trôi đến trang 2 rồi
    hôm nay trời như dở hơi ý, sáng tưởng nắng ráo giờ lại mưa, nóng nực quá !!!!!!!1
  8. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ngủ vùi cuộn tròn trong chăn ấm, khoái còn gì bằng
  9. linhop

    linhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ nói là thích mùa đông không thôi đâu mà tớ rất cần mùa đông,vi` mẹ tớ bán áo len, còn bố tớ thì buôn giày Adidas.Nếu ko có mùa đông thì tớ sẽ ra sao.
  10. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Con cái hieu thảo quá, giá như mình cũng..........
    Mùa đông là mùa tăng cân, he, chả biết có ai ở đây cứ vào đông là tăng cân vùn vụt như mình ko nhỉ. Để ròi qua TTết lại phải có mà nhịn an cho hè có thể mặc vừa quần áo, đến khổ

Chia sẻ trang này