1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mondaica, 17/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    còn lâu anh ạ, em chưa đến tuổi thôi, chứ còn đến khi phải mặc thì 56cm/2 cũng phải mặc chứ còn 1m56/2 đã là phúc
    em tập quân sự mọi người ạ !!!!!!!!!!!1
    học tháo lắp súng , lại thêm 1 cảm xúc Yo nữa
    mấy ngày hôm nay mưa nhiều quá , đường bẩn kinh, nhưng chỉ còn nốt mùa thu này thôi là đông tới rồi, con bạn em học đan trong hè và quyết tâm đan cho bằng được khăn tặng bố mẹ(hiếu thảo ghê)
    ôi, xem HHT2! em thấy người ta có loại tất có các ngón riêng ở VN rồi đấy, bà chị em quen ở HQ hứa tặng em 1 đôi nhưng thế này thì bọn nó mua trước mình mất , hic hic!!!
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Uh... để hôm nào xem nấm mặc áo dài " ướt a " như thế mô...
    Hôm nay tự nhiên có gió mùa... gần giống đông rồi.... làm nhát cảm hứng nhỉ... .. Có gió lạnh là bắt đầu tốn kém cảm xúc đây...
  3. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Sáng qua trở dậy cảm giác có gì đó rát lạ. Ra ngoài "lấy hết sức" hít thở 1 cái cho có vẻ thể dục buổi sáng bỗng chợt ta nhận thấy thời tiết hôm nay ko giống mọi hôm. Những cơn gió thi nhau đùa giỡn trên những bụi tre, mơn man trên cả da thịt, bầu trời chuểyn sang cái màu bàng bạc, mờ ảo như phủ 1 lớp sương dầy.Ta thích tiết trời như vậy.Cả ngày ko có nắng ra ngoài đõ phải lo mũ nón. Ta co người đi vào nhà và chợt cảm thấy lòng vui lạ cảm giác như Đông đã về giữa lòng Thu. Mẹ nhắc mặc áo vào ko lại ốm.Ta cười. Ta lại nhớ những ngày gió mùa Đông Bắc về mỗi lần ra ngoài mẹ đều bắt phải đội mũ choàng khăn đủ cả, ko biết sau này xa nhà liệu có còn ai nhắc ta như vậy nữa ko.
    Chẳng mấy chốc nữa thôi mùa đông lại về
    Nhưng mà tức, sáng nay dậy lại thấy trời có vẻ hứa hẹn 1 ngày nắng , the ss mà mình cứ tưởng nó râm mát trong vòng mấy ngày
    Ah, mà hình như nhà mình toàn người sinh vào mùa đông thì phải. Mùa đông này làm 1 buổi SN chung ha
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    No Star Where ... ... Kem Tràng Tiền nhé... .
    Mùa đông chỉ có một cái buồn duy nhất là không được uống cafe đen đá không đường... ... Giời đất... đen nóng không đường là cả một vấn đề lớn .. Đành chuyển qua KEM vậy
  5. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Thật là tuyệt, tối qua trời y như đang vào đông vậy, gió thổi lạnh từng cơn, lại còn lất phất mưa ý à, ngồi sau xe người bạn đèo co ro vì lạnh, thấy ai cũng thế, có người còn mặc áo khoác mỏng nữa chứ, cảm giác rất thích thú, mùa đông sắp đến rồi.
  6. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Trời tối cũng lành lạnh và mưa, thấy nao nao như 1 mùa đông cũ.
  7. souther_star

    souther_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến thì mặc mùa đông ,anh đây chỉ cần có em bên cạnh là đủ ấm lắm rùi .Hẹn mùa đông này về quê ,anh vẫn đạp xe đi ngang nhà em ,tìm kiếm trong anh một chút gì đó của kỷ niệm .Mưa sẽ vẫn rơi trên con đường một thời anh theo em về nhà .Chẵng dám đi cùng nhau ,anh cứ theo sau nào em có hay .Có lần em đưa bạn về trong một con hẽm ,quay trở ra thì bắt gặp anh đang cười ngơ ngẩn .Anh quê thật !!! Bây giờ anh vẫn mãi đi tìm mùa đông năm ấy .
  8. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hi`, đúng là có chút gió không khí hẳn nhỉ các bác nhỉ?
    hôm qua , em đã nói câu này đến hơn chục lanmà vẫn muón nói thêm: " trời này tuyệt diệu nhỉ !"
    đúng là trời này hay suy nghĩ nhiều các bác ạ ! nhưng toàn suy nghĩ hay ho và tuyệt vời !!!!!!! nghĩ ra đủ trò vui vẻ và cười nhiều kinh khủng!
    em đi học quân sự chả có gì là sướng nhưng mà vẫn cứ cười !! em chả hiếu sao ,nhưng mà thời tiết càng mát mẻ thì cưòi càng nhiều mà nhiều lúc chả có gì để cười cũng cuời!
    bình thường em cười đã nhiều lắm rồi, trời tuyệt vời thế này chắc sắp sái quai hàm mất!
    có bác nào giống em không?
  9. volcanic_cloud

    volcanic_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đông mới sợ ! Có tí gió mà đã cuống cả lên ! Nhưng công nhận cái lạnh của mùa đông thật thú vị, tiếc là ....thiếu một vòng tay ấm áp ! Hic ...lại một mình ta với ....chăn thôi ! Lạy chúa !
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai giống đâu ... Cười mà vẫn không hiểu tại sao minh cười thì...
    Người ta bảo mùa hè nóng phát khùng nên mới có người .... bây giờ chuyển lạnh rồi mà vẫn có người... .. chẳng hiểu tại sao nữa...

Chia sẻ trang này