1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mondaica, 17/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lôi nó lên để mùa đông này có bằng chứng trừ kem bé Mon vì tội lười biếng.. Chỉ chăm chú ăn thôi
    hay là tập quân sự bị đạn giấy bắn thủng đầu rồi..
  2. sunshine_lady

    sunshine_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Vào Box phát đã phải chui ngay vào topic MÙA ĐÔNG này rùi. Vừa mới open mà đã hơn chục trang rồi chứng tỏ có quá nhiều người Yêu mùa Đông giống mình thật,
    SS yêu mùa đông bởi cái không khí của nó, yêu những buổi lang thang 1 mình ngoài phố ngắm ngưòi ngắm Hà Nội , yêu những lúc đi chơi cùng bạn bè ,cứ ôm lấy nhau mà suýt xoa vì lạnh,tạt vào quán xá làm tí cà fê nóng(ực) hay ăn nhưng món khói bay ngào ngạt, ớt cay xè cả mắt .Yêu cả cái cảm giác cuộn tròn trong chăn giống như 1 chú mèo lười biếng.Và những hôm trời mưa gió bão bùng, nằm trong chăn nghe gió mưa rít gào ầm ầm, có cảm giác an toàn tuyệt đối như 1nàng công chúa được bảo vệ hoàn toàn trong lâu đài của mình.Cũng có những lần cố tình mặc ít áo để cái lạnh và hơi của mùa đông thấm vào bên trong cơ thể để cảm nhận trọn vẹn được Mùa ĐÔNG để rồi lại bị mẹ mắng vì vê nhà là lăn đùng ra ốm(đáng đời thật,he he).Có những lúc bị bọn bạn mắng cho là hâm vì cứ mở toang cửa sổ ra đứng trước cái gió tê tái đến cắt da cắt thịt chỉ để nghe nhạc, mơ mộng hay nghĩ về 1 ai đó đang ở nơi xa lắm.....to be continued
    Lí do nữa là mùa Đông hình như mình xinh hơn, trắng hơn, thả tóc dài vô tư, mặc quần áo đẹp hơn,khăn, bít tất và cả những đôi găng xinh xinh nữa, không thích mũ đâu vì che nốt cái đầu thì chằng còn thấy lạnh ở đâu nưã mất .....À mùa đông những lúc đi giày thể thao thoải mái cực kì,chạy nhảy vô tư mà không phải khổ sở trong những đôi guốc gót nhọn của mùa hè nữa.Mùa đông không ra mồ hôi, không sợ trời nắng, tha hồ Sở Lượn,shopping không hề ngại,hứng là đi, chẳng như mùa hè,hixhix.Ối mùa Đông em ơi, bao giờ em lại về?
    (Mọi người ui, năm nay rét sớm phải không nhỉ, hôm trước nghe ai nói thế mà mừng rú.Hôm lạnh lạnh đấy, tớ cũng giống cái bạn gì gì đấy cao hứng kinh khủng,hẹ hẹ, lải nhải mãi 1 câu :Hôm nay trời đẹp quá, thích thế không biết
    I Love Winter, I Love HaNoi
    Được sunshine_lady sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 12/09/2004
  3. sunshine_lady

    sunshine_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Lỗi rồi
    Được sunshine_lady sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 12/09/2004
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chắc là còn giống nhiều thứ nữa... ít nhất đã thấy ... .. giống nhau rồi ..
  5. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    ui ui, năm nay mùa đông đến sớm nhưng mà mới rét có chút ít
    sao mà mình yêu mùa đông thế không biết
    ước gì mùa đông năm nay mình được cùng 1 ai đó đi dạo dưới trời mưa mùa đông, nhìn nick của em chắc mọi người cũng đủ hiểu em yêu mùa đông thế nào rùi chứ
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp người quen cũ rồi .... Sáng nay lạnh thật... muốn chốn việc về nhà ngủ tiếp.. đợi tối lạnh hơn đi .. ăn kem.
  7. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hè, hôm nay các bác thấy mát mẻ không!
    sáng em ngủ dậy ra khỏi nhà , gió thổi thích kinh khủng
    còn lí do tại sao em không post bài là vì đi học có quá nhiều điều để học, nhất là ENGLISH
    mà thôi, kể chuyện lại làm mất cái hay đi!!!!!
    hi`, năm nay chắc là rét sớm đấy , các bác cứ yên tâm!!!!!!!
    mà sao lại có cái bạn gì gì có thể gọi MONĐẠICA là "cái bạn gì gì" thế nhỉ ? well-known như mình mà .....hic hic
    hi` ,đùa một tí!
    ở đâu gió thổi lộng nhất các bác nhỉ!!!!!!! chắc là tầng thượng DEAWO rồi!!
    bác nào có khả năng và trông quí ''s tộc 1 tí thì liên hệ giúp đỡ anh em để 1 ngày mưa gió à quên, gió bấc thôi, được lên đấy hứng gió nhỉ ????????????
    em cũng chăm đấy chứ
  8. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    mình đâu có quen đồng chí này nhỉ
  9. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    KO biết mùa đông ở biển như thế nào nhỉ?
    Mon ơi, nếu mà lên DW hóng gió chắc anh Hbb ko dám đi đâu em nhỉ, lên đó nhỡ gió thổi mạnh quá bay mất bộ tóc giả của anh ấy thì cả đời anh HBB ko dám bén mảng vào đây nữa.
    Mấy hôm nay HN mát giời lắm hả, thế mà ở đay thì chẳng có tí gió nào. Chán.
    Mùa đông có nhiều món ngon lắm nhỉ.. Khoai nướng, ngô nướng, bánh trôi, ....... chẹp, thèm quá. Thích nhất cảm giác cảm củ khoai nóng hôi hổi trên tay, vừa ăn vừa thổi, còn gì ngon bằng. Hôm nào phải làm 1 bài về ẩm thực mùa đông mới được( nhưng ko biết hôm nào ấy là bao giờ)
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chăm cái lỗi gì .... Học sinh mà chăm thế này thì
    Ùa.. lên Daewoo không hay đâu... có gió thật nhưng lại chẳng ngồi lâu được... Có một chỗ ở Hồ Tây hay lắm.. vừa cao chót vót... gió mùa Đông Bắc thổi ***g lộng .. lại còn được phụ vụ kem tận nơi nữa .... chuẩn bị MONEY đi rồi anh dẫn tới ...

Chia sẻ trang này