1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mondaica, 17/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ôi, chào mọi người , lâu lắm không gặp!!!!!!!!!
    giờ em chỉ lên mạng tuần 1 lần thôi vì học nhiều quá !!!!!!!!!!!
    mọi người ơi, trường em sắp tổ chức 30 năm , mọi gnười bảo em hát bài gì cho nó hợp nào !!!!!!!!!!!!!
    chúc mọi người vui vẻ , chuẩn bị đón mùa đông ! nhờ mọi người chăm chút cho cái topic này đến ngày offline, đừng để tụt nữa nhé !!!!!!1
    em đã bảo là cho MUA THU hít khói mà lị !!!!!!!!
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hát bài Bà già bắn máy bay hoặc Bé Bé Bồng Bông cũng tạm ổn.
    Dưng mà nhớ mang theo mũ bảo hiểm xe máy ... sân trường Kim Liên tuy không có gạch đá nhưng anh thấy giầy dép bây giờ nặng lắm .... cứ tính sơ sơ một chiếc nặng 0.5kg ... tốc độ xuất phát 80km/h ... khoảng cách đến sân khấu là 20m .... tới nơi vẫn còn động năng đủ để thực hiện một vạ chạm đàn hồi với cường độ va đập vài trăm max chứ chẳng chơi ........ Chắc là đủ để em thay răng thêm lần nữa..
    Nhưng mà thay răng bây giờ đến mùa đông lại không mọc kịp .. không ăn kem được thì phí ..
  3. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    anh hbb và em lại sắp cãi nhau khiến cho dân tình chạy hết bây giờ!
    em chả dại , vào box thấy topic của mình nằm trong top cuối của trang 2 là đau lòng lắm>
    có thể là bây giờ gió cũng chả có mà đông thì dường như xa lắm nên mọi người hơi xìu nhưng mà cứ từ từ đi , đến lúc mùa đông tới mọi người lại chả cuống lên đi tìm nơi thổ lộ cảm zxúc ấy chứ , lúc ấy nhớ là có topic mùa đông rồi nhé, hehhehhee!!!!
    anh ui, em anh hát hay lắm nên dù sao thì cũng không sợ ăn dép vì giọng hát đâu, đến cả khi viêm họng em anh vẫn còn hát hay mặc dù giọng hơi yếu thì anh phải biết nhé !!!!!! hehhehhehhê
    tự tin thì em mới đi hát chứ nhưng lần này thì 30 năm chỉ có bọn lớp 10 được tham dự thôi nên để lần khac em mà lên sân khấu sẽ mời anh thân mến đi nghe , nhé! hehhehhêh
    sao hôm nay mình hiền thế !!!!!!!!!! chẹp chẹp....
  4. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Yêu mùa đông lắm lắm!!!
    Thích được hít cái mùi của gió mùa đông bắc. Mỗi khi gió về, kéo theo từng mảng bụi như những cơn lốc muốn cuốn phăng mọi thứ, lá vàng thi nhau rụng xuống, tha hồ đứng dưới gốc cây để góp nhặt những chiếc lá may mắn. Thích được nhìn thấy mọi người hối hả, cuống quýt đi nhanh để tránh gió và bụi... Tiếp theo sẽ là đợt gió làm cho ai cũng co ro lại vì không kịp mang đủ áo sống , bọn trẻ sẽ được bố mẹ đến tận trường đón với chiếc áo khoác trên tay, khác hẳn ngày thường, hihi... Mọi thứ đều xiêu vẹo trước cơn gió lạnh, nhưng vẫn đẹp vô cùng.
    Thích cả lúc trời lạnh cắt da cắt thịt, lại thêm cơn mưa phùn nữa chứ, trong những lúc như thế này, chui trong chăn đánh một giấc cũng sướng, mà có việc phải đi một mình cũng hay, có thể cảm nhận được rõ hơn trong lòng mình đang ấm nóng hay đang lạnh lẽo hơn cả mùa đông...
    Biết mùa đông vẫn còn khắc nghiệt lắm đối với rất nhiều người... không áo mặc, không chỗ trú thân... nhưng chẳng biết chia sẻ sao đây??? Vô tình lắm phải không? Xin đừng ghét mùa đông nhé, hãy tin, hãy hy vọng, trong cái lạnh đó sẽ có những tấm lòng...
  5. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ôi, gió thổi vù vù thế này mà mọi người đâu hết cả rồi!
    eo ôi, vui quá , thế là rét sớm rồi nhé!!!!!!!!!!!!!!!1
    tuyệt vời, trời và đất đều trắng xoá !!!!!!!!!!!( tuy chưa trắng lắm nhưng vẫn coi là trắng ), gió lạnh thổi vù vù, tóc bay bay mà vẫn tươi cười, hè hè, em đang miêu tả em !!!!!!!!!!!! hé hé!!!!!!!!!!!
    mọi người đâu vào ủng hộ đi !
  6. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    MUA` DÔNG ai ma` chang thich'' . thich'' nhat'' la` mon'' thit dông o MIÊN` BĂC'' va` cai'' lanh dể chiu. ăn lai. ngon miêng. ngủ củng la` ok hihihihi ! minh` thich'' MUA` DÔNG .
  7. binh_nguyen

    binh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sáng lạnh ra phết, tớ thích cái kiểu ngày đầu tiên gió mùa thế này, ngồi uống cafe trên phố cổ, lành lạnh (cả trong lẫn ngoài) ngồi thơ thẩn ngắm phố xá, ...hay ra phết. Tớ thì được cái dốt văn chả tả được cái khoái đấy rõ ràng, nhưng thể nào bà con chả đầy người cũng thích thế, nhể
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ai là người được hân hạnh tắm mưa giở rét đầu tiên trong mùa đông năm nay nhỉ.. Chính hắn .. HBB
    Cũng may đã kịp về tới HN để làm một bữa kem Tràng Tiền .. .. chỉ tiếc cái mới thấy buốt răng chứ chưa được buốt óc .. Đã thật
  9. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hi`, trời như dở hơi ý mọi người nhỉ ?
    mới rét được có 1 buổi sáng mà đã hết !!!!!!!!
    bây giờ thì vừa nắng nắng vừa hanh khô!!!!!!!chân tay cứ gọi là nẻ toác ( nghe ghê quá)
    chỉ khổ mỗi cái này thôi!
    ẩm ẩm 1 chút có p[hải thích không ?????????
    đợi bao giờ rét hẳn nhà mình ăn kem nhé!
    anh hbb khao !
    phải đăng kí trước !!!!
  10. hachimo

    hachimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới là mùa thu mà mọi người ơi... Và mỗi năm chỉ đẹp vào lúc giao mùa này thôi... Trời se se lạnh, hương hoa sữa nồng nồng... Mọi thứ đều mới mới... cũng muốn đi loăng quăng, cà phê phố ...để tận hưởng không khí đẹp đẽ và quý hiếm này... Mỗi tội anh yêu đi vắng... Nhớ anh yêu quá... Nhưng mà cũng hay, vì có anh yêu ở nhà thể nào cũng làm mình mất hứng vì có phải ai cũng thích mấy thứ " vớ vẩn" này đâu!!!
    Sáng T7, có việc đi sớm, đường phố vắng vắng, trời se se lạnh, loa phát thanh trên đường văng vẳng bài " dù có đi 4 phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà nội...." Chà....tuyệt vời luôn... chưa bao giờ thấy yêu Hà nội đến thế!!!
    (hi hi, lác đề rồi đấy nhỉ, có ai lập hội "Người Hà Nội" tớ gia nhập với nhé)

Chia sẻ trang này