1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mondaica, 17/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất yêu mùa đông vì những ngày trời trở lạnh, gió mùa đông bắc tràn về, cả nhà quây quần dưới bếp xem TV và buôn chuyện rất thú vị. Dường như trời càng lạnh thì lòng con người ta càng thấy ấm áp thì phải?
  2. souther_star

    souther_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    chán chán chán , chuẫn bị đi tàu rồi mà mùa đông đến thì chết cóng mất
  3. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hi`, em tội lỗi quá ! không post bài để cho Mùa đông thân yêu down xuống mấy trang thế này! nhưng mà được cái em cũng chẳng thấy mùa thu nắm tút lút ở đâu!
    trùi ui! sáng nay em dậy từ lúc 5h , gió thổi vù vù ngoài cửa sổ, lạnh nhưng mà thích kinh khủng! nhưng đất trời chả chịu trắng ra gì cả , em đợi mãi !
    hay là em bỏ thời gian ra đan 1 cái gì nhỉ! nhưng mà em chắc chỉ đan được 1/4 rùi lại bỏ cho xem ! bao giờ có ai bắt cơ , kiểu không làm thì sẽ chết ấy thì em mới làm hết được!!
    em vừa đọc lại mấy trang thấy các bác nhà mình cũng lãng mạng lắm, càng ngày càng thấy mùa đông đáng iu!( như em )
    chúc các bác 1 mùa đông ấm áp !!!!!!!!!
  4. missseason_dt

    missseason_dt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tôi thích mùa đông vì :
    1: thời tiết mùa đông thật là lạnh,nó khác với cai se se lạnh của mùa thu,
    2 mùa đông mặc áo ấm trông tôi mạp mạp hơn
    3:mùa đông tôi có thể ngủ được dễ dàng hơn mùa hè
    4:mùa đông ôm nhau sẽ rất ấm và dễ chịu hơn mùa hè he...he
    và còn bởi vì tôi sinh ra vào mùa đông...
  5. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Này thì mùa đông, hic, hic........
    MÙa đông đã cố tình ây thương nhớ cho biết bao nhiêungười, tốn biết baonhiêuthời gian và tiênbàc( giấy mực tính cả vào đó rồi)
    Mùa đông còn mang 1 cái tội lớn nữa là khiến mình phải bỏ học vì thương nhớ mùa đông
    Lâu ko vào đây, thấy mọi người cũng yêu mùa đông gớm nhể, ai gio tay giơ chân lên cho tớ coi cai snào. Sắp tới sinh nhật tớ rồi đấy mọi người ạ, đến tầm đó thả nào cũng rét. Vui thật. Hôm qua ở HN mặc áo cộc tay đi xe ngoài đường vẫn thấy binh thường, tối ngủ quạt chạy ầm ầm. Thế mà về quee, hic..... rét run người, sáng trời đầy sương mù, ra dường khoai sắn đã thơm nức mũi, thèm quá. Chưa ăn kem được vì còn đang viêm họng.
    Nghe nói sắp có gió mùa, mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nhá. Yêu cũng là 1 cái tội
  6. gaubong_pp

    gaubong_pp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hình như mỗi một người đều có một mùa yêu thích của riêng mình. Riêng nó, nó thích mùa hè.
    Một sớm tỉnh dậy, thấy trời không còn trong xanh như mọi ngày, không có nắng và thay vào đấy là một màu xám xịt ảm đạm, cảm thấy rùng mình vì hơi lạnh của buổi sớm. Ngoài đường, mọi người cũng không còn thoải mái, mát mẻ trong những bộ cánh hè-thu mà đã khoác lên người những chiếc áo khoác của mùa đông. Trên khuôn mặt mỗi người không còn thấy nét tươi vui rạng rỡ của sắc nắng mùa hè và thay vào đó là những khuôn mặt khô nẻ và xạm lại vì gió hanh.
    Vậy là mùa đông đến thật rồi.
    Tâm trạng ra sao ư? Thấy con đường đi học sao bây giờ dài đến thế. Nghĩ đến những tháng ngày phải chống chịu với cái gió, cái rét như cắt da cắt thịt, phải mặc những bộ quần áo nặng chình trịch, người lúc nào cũng co ro cúm rúm. Tại sao có mùa hè lại còn có mùa đông? Tại sao không phải lúc nào trời cũng trong xanh, đầy nắng? Còn đâu những buổi chiều lên cầu ngắm hoàng hôn (ấy là nói đến cái thời lên cầu Thăng Long còn chưa bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm), những buổi tối trời đen như mực, có trăng và đầy sao? Ôi trời ơi là chán. Nỗi chán ấy nhanh thì có thể chỉ kéo dài 1 tháng, chậm thì có thể đến hết mùa đông, có khi còn lây lan sang cả mùa xuân nữa.
    Vậy mà mùa đông năm đấy lại khác đấy.
    Có anh.
    Anh nói rằng anh thích mùa đông. Anh thích thú với cái ảm đạm của mùa đông. Anh thích thú được khoác lên người những chiếc áo dầy cộp, ấm áp. Anh thích thú với cảm giác sau khi tắm xong, leo lên giường chui ngay vào chăn và đọc truyện dưới chiếc đèn bàn. Anh đúng là một chú mèo lười. Thật trái ngược hẳn so với nó. Vậy mà nó lại yêu anh mất rồi. Yêu luôn cả mùa đông của anh. Giờ đây niềm vui của nó là ngồi sau xe, cùng anh lượn lờ hết con phố này đến con phố khác, mặc cho hôm đây dự báo thời tiết rét đậm, mưa dầm; là ngồi co ro ở hàng ngô nướng, thơm nức mũi, chẳng còn cảm thấy rét nữa. Mùa đông giờ không còn là nỗi đáng sợ của nó như trước nữa.
    Năm nay, nó đang chờ mùa đông ...
    Được gaubong_pp sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 25/10/2004
  7. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Tơ thich mua dong la tai vy....
    1-hehheh duong nhien do la vi do la sinh nhat to rui, nam ngoai lanh oi la lanh, bon to dinh ra ngoai lam sinh nhat nnhung lanh qua nen lam trong cantine truong, vui oi la vui
    2- hoi truoc to o vn mua dong ma duoc di an oc la het say hic,...nghi lai them qua, lanh oi la lanh duoc ngoi tum tum o mot goc, oc nong hoi, cay xe...lai con nuoc oc thi that tuyet
    3-nhung ai o xu lanh thi chac chang co ai khong thich tuyet dau nhi, nhung to chi ghet da thoi vi hay bi truot tron, nam nao cung nga may lan
    4-mua dong co tet vui oi la vui...to van con duoc li xi day
    5-hehehe...con gi suong hon la vua nam xem phim, an o mai, chum chan roi bat quat....den khi ngu thi thui..uiii
    6-mua dong la mua ...them 1 vong tay am cua nguoi ay...
    uiii mua dong oiiii
  8. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Mỗi mùa đông lại dc thêm 1 vòng tay . Em ở Pháp mấy năm rồi. Dc bao nhiêu vòng tay rồi?
  9. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hì, mọi người yêu quí! Mon đang ốm, sốt này , viêm họng, mũi thì sụt sịt và ho liên tục! khổ quá! sao em lại lỡ tuyên ngôn là chuyên đời ốm vào mùa hè nhỉ !
    mọi người ơi, áo len mua ở đâu thì đẹp nhỉ !
    trùi ui! sao em thích người ta mà người ta không thích em nhỉ????????
    đau lòng quá!
  10. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    cái giè thế nè! chả có ai cả là seo! từ hôm mon pót bài trời vẫn lạnh đều đều , sao mọi người không có cảm xúc gì ạ!
    hừm hừm, mùa đông em chỉ ước 1 hôm thật lạnh , sẽ có người cầm tay mình rùi bảo : có tớ đây! ôi phê lịm! em sẽ iu nó luôn không cần thắc mắc ! nhưng mà người ta không hiểu đâu, nguời ta sẽ không làm đâu! nản quá!

Chia sẻ trang này