1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mondaica, 17/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Nắng đỗ lửa thế mà đông gì mà đông . Như cái lò thiêu ý .
  2. ThuyLinhGiang

    ThuyLinhGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Giang thích mùa đông vì cái cảm giác se ạnh khiến người ta vừa cảm thấy cô đơn vừa hạnh phúc khi ôm meo và ăn bánh chocolate.
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ừ mình cũng thích vì những lí do này. Dù bây giờ mùa đông không còn lạnh lạnh như ngày còn bé nữa , mình không còn thấy rõ là mình sẽ trắng hơn vào mùa đông nữa nhưng vẫn yêu mùa đông lắm.
    Ngày bé thích nhất là ngồi trên giường đắp chăn bông, ăn bỏng ngô ... bi giờ bỏng ngô không còn bán nhiều như hồi bé nữa rùi mà lại ko ngon bằng nữa ( hồi còn bé được ăn bỏng ngô là nhất rùi )
  4. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    người yêu em siêu gầy...mùa đông anh ý đúp ko bít là bao nhiêu áo để chống rét,lúc ấy trông anh ý mũm mĩm iu ơi là iu,em thích mùa đông cũng 1 fần vì thế còn fần lớn là vì mùa đông tự dưng được lười,ko bị mẹ sai làm cái này cái nọ vì có thể lấy lí do "trời lạnh wá mẹ ơi",mùa đông đi đường um người iêu cũng đỡ ngại hơn,ăn cũng thấy ngon miệng hơn...nhất là thấy buổi học trôi wa nhanh dễ sợ,nhoằng 1 cái đã tan học,mùh em thì khoái nhất được nghe câu "buổi học hôm nay dừng ở đây thôi,trời bắt đầu tối rồi",nghe sướng cái lỗ tai dễ sợ.các bác đừng cười em lười học...hihih...nói túm lại mùa đông muôn năm!!!
  5. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi, mùa đông mà đi uống cafe thì cứ gọi là phê mùa đông đúng không. Bà chị ở đâu đấy, nếu ở VN thì khi nào về nhất định phải mời bà chị đi uống cafe mới dc.
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lạnh rồi ... ăn kem nào.. bé Mon đâu rồi
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hehhe thích ghê hum nay lạnh nên xúng xính khăn mới roài.. đẹp ai cũng khen Mỗi tội uống nước là đau họng
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông dc mặc mí chiếc áo lông xù to vật vã, thích thật
  9. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    hihihihi. cả ngày hôm qua cười suốt rồi thế mà đến hôm nay, tỉnh dậy vẫn cứ vui lạ thường. muốn chạy ra ngoài đường hò hét và cười thật to. hahhahahhahahha. lại thấy cái cảm giác quen thuộc rồi, sáng dậy, lạnh, ngáp ngáp vài cái, quấn chăn định dậy, sau đó... lại nằm xuống... thêm giấc nữa. hahahhaa. lên net, type bài mà tay cũng cứ cóng cả lên, sướng hết ý.
    hôm qua cũng định post bài chào mừng ngày đầu tiên của mùa đông, thế mà hình như trời hại nhầm người hiền hay sao ý, mãi chả post đc bài, đến hôm nay mới đc, che.p cú thế.
    sáng nay ra ngoài đường, thấy gió bạt ngàn thổi, ào, ào, chiếc lá cuối cùng cũng rụng nốt, hơ hơ, vừa đẹp vừa thích. thích nhìn cái màu xám bạc của trời đông với những gốc cây trơ trụi, cành cây khẳng khiu in hình hài lên nền trời xám xịt . hí hí. đẹp wa''''. đẹp ko chịu đc, thích ko chịu đc, vui ko chịu đc. hahahhahahha.
    ra khỏi ngõ, gặp một chú hàng xóm, vừa đi chợ về, phóng xe vút, vừa đi vừa run,lạnh mà mặc ít áo thế mà. lại thấy mấy bà mấy cô, tất bật, chả hiểu sao dáng ai đi cũng như chạy, kể cũng lạ. nhìn mấy ông trong quán phở, vừa ăn, vừa xuýt xoa. ôi, cái kiểu này thì yêu mùa đông đến chết đi đc. hihihihihihihi.
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,, nói chung là mặc mấy cái áo này cũng đươc thui nhưng mà nó to đùng ra cũng hơi vuớng víu mà béo béo trong tòn thì .. Mà tớ ghét áo gío,,, cứ sột soạt nghe ghét lắm. Nói chung mùa đồng thích mặc áo len cơ

Chia sẻ trang này