1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mondaica, 17/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông chỉ có ngủ là sướng thoai, à, ăn nữa, chứ lạnh bỏ xừ. Ừa, nhưng dù gì lạnh vẫn hơn là nóng.
  2. sadmovies1111

    sadmovies1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    hì , mình thích mùa đông vì hay tụ tập bạn bè đi uống rượu ốc này , cuối tuần thì được ngủ nướng cực đã . Nhưng nhất là mùa đông mang lại cho chúng ta cảm giác gần gũi nhau hơn , một cái gì đó thật gắn bó , thân thương...
  3. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    hiii , hội này hay đấy , tớ sinh ra vào mùa đông nên rất thích mùa đông , mùa đông phải mặc nhiều quần áo cho đỡ lạnh nên trông ai cũng bự nên trông rất hay nữa .Và vào mùa đông , buổi sáng dậy sớm mà ra khỏi giường mà đi ra ngoài thì không khí thiệt là ..... còn nhiều điều khiến tớ thích mùa đông lắm lắm. hội này hay lắm . Lập hội đi ha . cho tớ 1 chân luôn
  4. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ôi, có thế chứ lị !!!!!!!!!!
    mùa đông mà chỉ nằm trong chăn thì chắc chắn là chưa thấy hết thú vị của mùa đông , phải đi ra đường mà nhìn dân tình, nghe gió thổi và ngửi cái mùi hanh hanh mốc mốc mới tuyệt !!!!
    từ sau kêu gọi bà con mùa đông tích cực đánh bóng mặt đường , tất nhiên là những ngày khô ráo chứ còn mưa thì thật sự xin kiếu , em cũng không dám thích !!!!!!!!
    ôi 1 mùa lượn lờ dấu yêu!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  5. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Mình khoái mùa đông bởi vì mình có cảm giác con gái mùa đông trông dễ thương hơn mùa hè
    Nhưng có điều mùa đông ngại nhất là phải dậy sớm đi học, đang nắm trong chăn ấm đệm êm, chả muốn ra ngoài tẹo nào.
  6. chiantino

    chiantino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mùa đông quá!!! Mùa đông sao con gái trông xinh thế má ai cũng hây hây đỏ, dễ thương>_<, ra đường chỉ thích ngắm gái thôi .
    Nắng mùa đông cũng đẹp nữa, mùa đông ơi, nhớ quá........T_T.
  7. haitrant

    haitrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, tui cũng thích mùa đông lém, sinh đúng ngày Đông Chí mà . Vào đây lại gặp bao nhiêu người wen cùng sở thích hơi bị nhìu
    To vampire : eh ku, giờ tao mới bít mày thích cái mùa này, hay tao với mày làm 1 cái SN chung, mấy anh em mình đi lượn mùa đông, ăn thịt chó cho vui .
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích mùa đông vì: tớ sinh ra đúng vào mùa đông; tớ thích được ủ tay trong đôi bàn tay của người yêu tớ; tớ thích nhìn mọi người mặc quần áo mùa đông vì trông ai cũng đáng yêu; mà đơn giản là tớ thích lạnh ^_^ vậy thôi!!!
  9. avenue

    avenue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Eo`, hanh hanh thôi chứ mốc đâu mà mốc. Em ghét nhất mùi mốc các bác ạ, hehe, chỉ thích trời khô khô lạnh lạnh, se cong mấy đầu ngón tay như là đang chờ Tết hôm 29 í
    P.S: bác Mondaica nhìn lại sao siếc đi nhảy
  10. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    nào nào, để xem lại sao nào !!!!!!!!!!!kekekekekekeke
    hừm , thật khó diễn tả cho bác hiểu về cái mùi mốc mà em muốn nhắc đến
    nó không phải là mùi mốc bình thường mà nó là ...hừm hừm nói chung là khó diễn tả
    mùa đông em sẽ chỉ cho!!!!!!!!!!!
    eo ôi, trời đang nắng chang chang thế này thèm mùa đông quá đi mất!!!!!!!!!!!!!!
    eo oi, tự nhiên muốn mặc áo len , hic hic, mình điên rồi!!!!!!!!!!!!!!
    quàng khăn len!điên quá mức cho phép!
    hehheh, đi tất , cái này bình thường, đi giày vẫn đi tất mà |!
    hêhh đi găng tay len , cái này điên nốt nhưng thời tiết nóng quá không cho phép mình điên!! may quá không thì chưa tổ chức 1 cuộc offline vào mùa đông với các bác đã bị dân tình bắt nhốt vào Trâu quỳ , hết cả đông !!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này