1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mondaica, 17/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    Ừh, mặc cái bọn len sướng, ấm và to như con gấu, yêu yêu , còn áo gió thì đúng là...to to mập mập cái kiểu gì ấy, chả đáng yêu tí nào nhờ . He he he, mùa đông năm ngoài mình vẫn còn mí cái áo lông lông , mũ lụp xụp, mặc cố , vẫn thích
  2. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    he, anh Hbb, anh ko chỉ nợ kem riêng bé Mon ko đâu nhá, trước khi muốn trả nợ riêng thì phải giải quyết nợ xong cho cả họ đã, ròi 2 người muốn đi đâu thi fđi, Mon nhỉ
    Chiều, phi xe 1 mạch về nhà, chân tay run lập cập, lâu lắm rồi mới được lạnh như thế này, ôm vội con gấu bông nhảy lên giường đánh phịch 1 cái, trùm chăn kín mít muốn ngột thở để lấy lại sinh khí trước khi bị đưa sang thế giới bên kia vì chết rét. Lạnh thì lạnh thật, nhưng vẫn yêu, chả hiểu ra làm sao. Ai phải sắp xếp lại quần áo roài
  3. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    he, anh Hbb, anh ko chỉ nợ kem riêng bé Mon ko đâu nhá, trước khi muốn trả nợ riêng thì phải giải quyết nợ xong cho cả họ đã, ròi 2 người muốn đi đâu thi fđi, Mon nhỉ
    Chiều, phi xe 1 mạch về nhà, chân tay run lập cập, lâu lắm rồi mới được lạnh như thế này, ôm vội con gấu bông nhảy lên giường đánh phịch 1 cái, trùm chăn kín mít muốn ngột thở để lấy lại sinh khí trước khi bị đưa sang thế giới bên kia vì chết rét. Lạnh thì lạnh thật, nhưng vẫn yêu, chả hiểu ra làm sao. Ai phải sắp xếp lại quần áo roài
    Thong báo, sinh nhật mùa đông đầu tiên là của tớ,ngày kia( tức 18/11), vì mùa đông mới bắt đầu từ hôm nay, nếu ai sinh trước tớ 1 ngày(17) thì tớ xin chúc mừng trước. Chúc mọi người mùa đông ấm áp, sinh nhật vui vẻ và quyết thắng
  4. the_ha

    the_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đã về thật sự rồi, tôi không biết là có nhiều người thích mùa đông thế nhưng mà tôi thì thích lắm, như cậu nào đó nói, mùa đông ăn mặc đẹp hơn. Hôm qua đi học về lúc tối 8 giờ tối, bây giờ thời tiết chưa lạnh lắm, chưa rét buốt nhỉ? sau đó đi ăn ngô nướng, ngon. Mùa đông hà nội lại còn có nhiều thứ quà nữa. Tôi rất thích cái cảm giac lạnh của mùa đông. Ngồi ở một góc nào đó và nhâm nhi thú gì đó như ngô nướng, ốc luộc. Thời tiết này đi ăn kem rất ngon nhưng tôi đang bị viêm họng, tiếc quá, đợi đến hôm nào tôi khỏi nhé, có ai muốn đi ăn kem với tôi không? Hay là ăn ốc luộc cũng được.
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đã có giấy chứng nhận của Viện Tai Mũi HỌNG TW " được phép ăn kem mùa đồng " chưa ??? ... Anh không muốn mang tiếng giúp đỡ Viện Tai mũi HỌng có thêm doanh thu đâu ... mùa đông mà đã ăn kem thì không thể ăn dưới 5 cái ..
    Mang Giấy chứng nhận đến gặp anh rồi sắp xếp lịch
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hbb nếu em muốn an kem thì sao.. có mời ko.. em thì ăn kem ko sao vào mùa đông nên anh ko sợ em ốm rùi đỏ vạ đâu ạ à coả con bé mèo ngốc nó cũng muốn ăn kem đấy a
  7. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hi,nghe kể về mùa đông HN mà thèm thế.Ngoài ấy lạnh và khô,đi ngoài đường gió thổi vèo 1 phát chắc là lá cũng khô cong lên phải không?Chả biết khi nào mới ra ngoài ấy được mà cảm cái lạnh ngập đầy tim.Thôi mình yêu mùa đông trong này cũng được nhỉ?Huế cũng có mùa đông đấy,lạnh nhưng lại ẩm ướt và buồn hiu hắt.Ai không quen mà đến đây thì ở được một ngày rồi cũng bị nỗi buồn gặm nát tim ra ấy chứ.Mùa đông Huế chống chỉ định với nhân nào đang đau tim nhé.
    Mùa đông của Huế trùng với mùa mưa,ai ở Huế lâu rồi mới biết mưa Huế thế nào rồi lại đổ đứ đừ vì nó.Mưa gì mà sầm sập không thôi,đổ như trút nước; chán rồi thì lại thì thầm nho nhỏ,cứ mưa mãi tưởng chừng như không bao giờ dứt,thấm đất thấm cát thấm cả vào người.Bạn tớ mới ra ở được vài ngày đã la rầm trời là sao mày không di cư vào Nam đi cho có không khí ấm.Sao nhỉ?Mình yêu Huế,yêu mùa đông yêu mưa xứ này mất tiêu rồi.Xa nó một tí thôi là khắc khoải nhớ khắc khoải mong,làm sao bỏ đi cho đành.
    Hôm nay mưa lại về,trời lạnh se se,chắc không lạnh bằng ngoài ấy nhưng cũng đủ cho mười đầu ngón tay buôn buốt như bị kim châm,mặc áo mưa đi qua cầu Trường Tiền nghe gió dưới sông thổi ràn rạt vào mặt,mưa tí tách buồn buồn ,có một vài giọt tinh nghịch luồn sâu vào cổ áo đến lạnh tê người.Bạn viết thư bảo mưa là đặc sản của Huế rồi.......
    Ặc!Đén giờ vào lớp rồi.Hôm sau viết típ nhá pà coan.
  8. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh rồi có khác bên hội mùa đông buôn dưa lê nhiều hơn hẳn.Chắc chỉ lạnh mấy hôm thôi,tuần sau lại nóng như lò thịt quay ngay ý mà.Các bác lôi ít áo ra mặc thôi ko đến lúc nóng giặt fát ốm
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi.. dự báo không khí lạn đang suy yếu.. hix hix,, chắc sắp nóng lại cho coi.. dù sao,, thì man mát thế này là okie.. chứ cứ mưa kèm lạn thì buốt lắm.. đi học .. ac ac. Ngại phết nhờ
  10. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Hì,mọi người cho tôi tham gia với!
    Trước đây tớ không thích mùa đông lắm,nhưng khi có một người đến với tớ và làm tớ yêu mùa đông nhiều
    Mùa đông,dễ thương nhất là nhìn girl trong những chiếc áo ấo và cảnh khăn quàng bay trong gío,hay đứng trên toà nhà thật cao,để cho gió thổi thật mạnh...
    Kí ức mùa đông rõ nét nhất của tớ là một buổi chiều bơi thuyền Hồ Tây trước Tết vừa rồi, khi chiều muộn và khi tất cả những người bơi thuyền hôm đó đều đã lên bờ vì lạnh,2chúng tôi đã có một buổi chiều thật tuyệt,chỉ một mình với cả Hồ Tây, (thực là,,tôi cũng không lạnh lắm vì chèo hơi mệt),đó là một buổi chiều mùa đông Hà Nội dễ thương nhất trong tôi
    Còn nhớ cả những que kem lạnh hay những lúc ngồi bên hàng ngô nướng trong một góc phố với nhau nưa,nhìn mọi người tay trong tay và gàn với nhau hơn
    Giờ thì tôi không ở HN nưa, mùa đông bây giờ không có người ấy bên cạnh,không biết HN đông này như thế nào,cô bé của tôi có hay phong phanh để cảm nhận cái rét HN ko? mùa đông này tôi được thấy tuyết rồi,điều mà từ bé đến giờ tôi mong muốn, nhưng nếu bây giờ cho đổi, tôi vẫn thích được đón mùa đông ở HN với cô bạn của tớ hơn
    Được minhchaupp666 sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 18/11/2004

Chia sẻ trang này