1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mondaica, 17/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đông vào mùa mà honey vẫn chưa về, trời lạnh rồi, nẻ hết cả mặt cười cũng thấy đau đau mà vẫn thích
    Có bạn nào thích ngắm HN dưới đèn vàng vào những đêm mưa bụi không nhỉ?
  2. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Thế mọi người có chuyện gì hay hay về mùa đông ko? của chính các bạn ấy ?
    Tớ cũng thích ngồi nhìn những ánh đèn vàng trong mưa phùn,nhưng chỉ khi mình đứng chờ một ai đó,chứ một mình như thế thì buồn lắm
  3. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
  4. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ôi, các bác ! em đây. em đây .
    em sẵn sàng ăn kem rồi! lâu lắm em không vào xem các bác làm ăn thế nào! không ngờ khá khẩm thế ! chẹp chẹp !đúng là có tí gió mọi người không khí hẳn! mọi người ơi, cứ yêu mùa đông thế nhé! hôm 19/11 em được 1 con 10 Hoá kiểm tra miệng ! sướng phê người! yêu mọi người , yêu mùa đông, yêu kem và yêu người yêu em ! hì hì, em lên Đinh Liệt mua len về đan đây ! chụt , hôn tất cả ..vào má! ( sao em phởn thế nhỉ )! chờ kem !
  5. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    thấy chưa! hết gió là mọi người hết cảm hứng ngay mà ! nhưng cứ từ từ ! gió lên bây giờ!
    mọi người ơi , hôm trước thì em phởn thế nhưng mà hôm nay em đang chán đời! em học Toán .Lý.Hoá như 1 con dở hơi + thiểu năng trí tuệ !
    áp lực đang đè nặng đầu! chả còn tâm trí nào mà vui với chả phởn!
    chẹp! đời là bể khổ!
    em đang đan 1 cái khăn len với 2 màu đỏ , trắng mong rằng đời mau tươi sáng trở lại !được 2/3 rồi, đang hết len, sắp đi mua tiếp!
    Noel là vào lúc em đang thi học kỳ , vậy là chả chơi chiếc gì được! ôi giời ơi!
  6. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Hết gió thì lại có mưa và bão, có khi lại có cả tuyết nữa chứ mùa đôngkhông bao giờ tôi buồn được cả, lạ thật ,chỉ có những hôm trời ảm đạm, những hôm gió mùa đông bắc về. Chui vào nhà ngủ thích thật
  7. special_of_you_mltl

    special_of_you_mltl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đông về rồi..
    Mấy hôm nay trời mưa lất phất, người ta kêu than vì cái lạnh..
    Nhìn những đứa bé lang thang đánh giầy hay bán vé số.. tấm áo mỏng manh, da thịt tím tái vì cái lạnh.. vì mưa.. Xót xa thay..
    Bữa đông về, nó còn vui cười vì mùa đông là mùa nó thích nhất, yêu nhất .. thú ăn kem mùa đông mãi vẫn không bỏ.. nghĩ đến lúc mặc áo ấm ra ngoài đường tóc bay bay trong làn gió lạnh.. thú vị biết bao..
    Nhưng hình như mùa đông không phải là mùa hạnh phúc?
  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét mùa Đông lắm.Ngày xưa khi còn ở nhà thì còn thích chứ h thì kô.Hễ cứ mùa Đông đến là mình biết lại sắp đến Tết rồi.........hic hic vì mình là dân xa quê mà.Mùa Đông lạnh,âm u lúc nào cũng có cảm giác buồn,nhớ nhà,nhớ người yêu da diết.
  9. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là dân du học,lại mới sang thì đã mùa đông, tất nhiên nhớ HN và người ấy nữa
    Có lần ra biển Địa Trung Hải,gió thổi mạnh quá,rét run người,bây giờ toàn một mình,nhớ những ly kem HN,nhớ cả những lần ngồi ăn ngô nướng, còn có một lần ngủ dậy muộn,người ấy đến ,nhưng không gơ cửa,chỉ đứng ngoài trời lạnh,chỉ để mình ngủ thêm được một chút ...Chao ơi!Giờ đi xa rồi mới biết mình ngốc nghếch quá, đã không chăm lo cho người ấy thật tốt, mùa đông này chắc sẽ lạnh lắm, lo quá!
  10. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Trời này mà ra DTH đã rrét rồi ah? Chú này chịu lạnh kém quá. Mấy hôm nữa anh mua ngô về nướng cho chú ăn, cho đỡ nhớ em yêu nhé

Chia sẻ trang này