1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mondaica, 17/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. special_of_you_mltl

    special_of_you_mltl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trời không còn mưa nữa... ^^
    Nhưng cũng không nắng như mấy bữa trước.. Lang thang ngoài đường muốn thưởng thức hết hương vị của mùa đông.. người ta đi trên đường cũng không thấy vội vã như mùa hè.. hay là chỉ mình nghĩ vậy thôi?..
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông không biết hát những bài tình ca.
  3. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    giờ em mới tức . sao chả có mấy bài hát về mùa đông thế nhỉ ! có nhưng mà toàn nói mùa đông buồn bã khi thiếu vắng anh , thiếu vắng em này nọ ! có được bài phố mùa đông của Lê Hiếu thì cũng hơi hơi chuối chuối !
    ôi! em đan xong khăn của em rồi nhé!
    ôi, gió lạnh thích thật !
  4. special_of_you_mltl

    special_of_you_mltl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông.. cái thế giới, cái cuộc sống đáng yêu của ta.. Hôm nay ta đi ăn ngô nướng cùng bạn .. Trời lạnh ăn ngô nướng là đúng vị rồi..
    Hôm nay sẽ gặp người ta ở quán kem.. cùng ăn kem.. Phải rồi, người ta nói mùa đông sẽ đi ăn kem với mình, xuýt xoa cái lạnh đầu lưỡi.. nhìn nhau.. cười.. Sao mình yêu mùa đông này quá..
  5. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, ai mà chả thích, năm trong chăn nghe nhạc Phú Quang thì còn gì hơn nữa, các món ăn mùa đông thì ngon lắm,hì nhất lá đi dạo với người yêu thì còn gì thú vị hơn.Tớ cũng đã đi Hà Nội , nhưng tớ thích mùa đông ở quê tớ hơn,ngồi bó gối ngắm những cánh đồngvà dòng sôngvà để cảm nhận cái lạnh thấm vào da thịt hiii.
    Nhưng tớ thích nhất lại là ôm 1 cuốn tiểu thuyết thạt hay như là: những người khốn khổ, người giàu cũng khóc... cuốn chăn bôngvào người và nằm đọc. hi có ai giống tớ không nhi?
  6. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Anh thích mùa đông năm nào có em bên cạnh để ôm, cùng ăn ngô nướng , nem chua nướng, ăn ốc nóng và chân gà nướng, sướng nhất là ôm em trong mùa đông. Nhưng mùa đông này thì buồn quá, em lại theo người khác mất rồi để lại anh bơ vơ với ai đây?????????????????????? Mùa đông lạnh quá ai ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  7. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hôm nay , 6/12 là sinh nhật em mọi người ạ ! bọn bạn em bất ngờ đến nhà rồi ụp đủ thứ bánh kem vào mặt em , cứ gọi là nhoe nhoét cộng be bét ! chiều đi học thì chủ nhiệm bị sao ấy nên được nghỉ tới 3 tiết lận ! cả lũ lại kéo nhau đi chơi _về nhà "chồng em"_nấu mì , xem phim , nghe nhạc !
    một sinh nhật ý nghĩa đấy chứ !
    nhưng có 1 điều , à không nhiều điều hơi chuối :
    1.trời không lạnh để quàng khăn của em
    2. thằng bạn thân sau vụ giận thì hôm nay lại bình thường nhưng dường như nó không hẳn còn là của mình hay sao ý !
    3. Thằng chồng yêu quý vẫn vô tư và vui vẻ nhưng sao tự nhiên lại trầm hẳn lại và còn có vẻ buồn nữa !
    4. NHững con bạn thân thì quá nhiều uẩn khúc hay sao ý !
    5. Người mình mong nhất thì lại không thấy ( ngay cả trên mạng cũng không thấy)
    6. mẹ chả chúc mừng sinh nhật mình gì cả mà dường như còn cáu với mình nữa!
    một sinh nhật vui mà cũng rất buồn !
    dù sao thì em vẫn yêu em lắm !
    bye !
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình hình là mùa đông ở VN bii giờ chán quá cứ nửa nong nửa lạnh tớ,.... ốm rồi.. đau họng qúa đi mất chẳng đi học được gì cả,, ăn các thứ cũng hết muốn nuốt. Có bác nào có ý kiến giống tớ ko,,
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hi`./..cảm giác về mùa Đông tuyệt đấy nhỉ..
    Với mùa Đông thì trong chăn ấm là cả 1 thế giới riêng! Nằm trong chăn ấm... đọc truyện cũng tuyệt vời, xem phim trong thế giới Home Theatre do tự tay thiết kế,trong ánh sáng màu tím nhạt do tự tay mua đèn về lắp..(nói chung là trong không gian của những thứ bản thân mình sắp đặt theo sở thích cá nhân)... hoặc thú vị hơn là nấu cháo Điện thoại với bạn bè ... kết hợp với ăn uống 1 món gì đó khoái khẩu .. (liếm mép!!) chà.... đã lắm....
    Nhưng đấy là những cảm giác thú vị đã lâu không trở lại... Công việc bận 1 tý, học hành mắc 1 chút...3 việc linh tinh... thế là hết ngày...
    Nếu có chỉ tranh thủ vào đêm khuya... khi cả nhà đi ngủ.. sau 12 giờ đêm hoặc 1giờ sáng... chà.. nằm nghe truyện Ma đọc mà tắt hết đèn.. hoặc ...nhắn tin phá quấy mấy đứa bạn cũ ...hì....cũng đã lắm... nhiều khi cao hứng hơn 2 đứa bạn "dở hơi" rủ nhau đi ăn đêm khoảng 2 giờ sáng .... nhẹ nhàng rón rén ra khỏi nhà để khỏi đánh thức mọi người.. (vì con Cún con lắm mồn..) khi phố khá vắng... thời tiết đặc trưng mùa Đông với gió khô lạnh hun hút..hoặc đã hơn có tý mưa phùn...(hít hà)..lạnh đáo để ... ánh đèn cao áp xanh xao lành lạnh ... lọ mọ vào 1 quán nào đó ăn uống vớ vẩn ...tán dăm 3 câu chuyện... nhoằng 1 cái là 5 giờ sáng ...tang tảng thì mò về nhà... lại rón rén..chui vào chăn...nằm đọc tý tạp chí cho thức ăn nó tiêu tiêu...thế là đến sáng - giờ đi làm... tận dụng được thời gian cả 1 đêm (nhất là đêm Đông dài ) thật là thú vị..với bao nhiêu chuyện...được cái đến cơ quan cũng không buồn ngủ ... để cuối ngày hôm đó về nhà.... leo lên giường ngủ từ 11giờ.. ngon lành...không "vẫy" bất cứ cái gì... làm 1 giấc bù đến 6 giờ sáng hôm sau... cựa mình tỉnh giậy với 1 cặp mắt no nê.. nhìn ánh sáng nhờ nhờ từ cái biển hiệu cạnh nhà hắt qua cửa sổ....vươn vai..hít sâu cái không khí lạnh buổi sáng...đón chào 1 ngày mới!
  10. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông là những cơn mưa.

Chia sẻ trang này