1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mondaica, 17/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà khó diễn tả... Mùi mốc mọc trong người do lười tắm..... Mùi mốc mọc trên da do quần áo quá nhiều không có chỗ thoáng.... ..
  2. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thích mùa đông ở châu âu thôi! Mùa đông ở nước mình không có tuyết, trần trùi trụi trông chả đẹp gì cả ( thì tớ vốn thích hàng ngoại mà)
  3. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hừm, bác lười tắm thì em chả thèm nói! em, bảo mùi mốc mốc của mùa đông quá , thật khó tả , stop cái chủ đề mốc tại đây, đợi mùa đông hẵng hay!!!1
    còn về mùa đông ở đau thì không hẳn là thế đâu.
    mùa đông Vn có thể không có tuyết nhưng mà em thấy là thế nó khô ráo vả cũng không lạnh nhiều để mọi người còn khoe áo len nữa chứ !hì hì , em vẫn thích ra đường đạp chân xuống nền đất khô trắng hơn là trơn trượt nhiều tuyết , ngã chắc đau và lạnh lắm !
    chứ nếu lạnh như Châu âu thì mọi người phải mặc bao nhiêu là áo hết cả cơ hội khoe còn gì !!!!!!!!!
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ừh... Để đến mùa đông mốc một thể....
    Nhớ kiểm tra lại tủ quần áo của em.. bắt đầu mốc rồi đấy..
  5. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Thích thì chìu, công nhận là lượn phố mùa đông thích thật, đi ban ngày không sợ nắng như mùa hè, tuy có hơi lạnh một tí nhưng nếu có người ta ngồi đằng sau mình thì thích phải biết
    Mà ở đây có vẻ có nhiều người sinh nhật vào mùa đông nhỉ, hay là tất cả tổ chứ chung đê
  6. haitrant

    haitrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Người ta là ai thế ku ??? Đừng bảo là em C lớp mình nhá
    Tổ chức SN chung cũng thú vị đấy chứ Tao với mày tổ chức chung vào 1/1 đi
  7. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    lý do đầu tiên thick mùa đông là vì sợ ma, được trùm chăn kín đầu..kể cả mùa hè có air con nhưng cũng ko thick bằng....
    mùa đông là để được yêu và được ôm nên thick...
    về khoản ăn mặc thì mùa hè thick hơn....đáng tiếc mùa đông ko chơi được mấty trò activities ngoài biển...chán.
    thick mùa đông vì có XmAs , cùng người yêu đi tung tăng đó đây trong tiếng nhạc rộn ràng của ngày Xmas, đi dưới những bông hoa giả tuyết màu trắng + tím xen lẫn nhau.... để đón nhận nụ hôn nồng cháy trong tiếng nhạc réo rắt :
    When We Finally Kiss Goodnight
    How I''ll Hate Going Out In A Storm
    But If You Really Hold Me Tight
    All The Way Home I''ll Be Warm
    but i stil prefer SUmmer , beaches + bikini & skimpy outfits
  8. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù mình sinh ra vào mùa Thu nhưng mùa mình thích lại là mùa Đông. Mùa Đông vừa lạnh, vừa buồn. Có lẽ tại một phần tính cách của mình giống mùa Đông. Cảm giác đi một mình trong những ngày lạnh giá, từng cơn gió buốt lạnh thổi tóc tung bay, mùi mùa Đông, mùi của gió thật là thú vị. Ước gì bi giờ là mùa Đông.
  9. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hừm hừm, MON sinh ngày 6/12
    hì hôm qua Mon nằm nghĩ thế này : nếu mà hội Mùa đông thành lập thì Đông đi lượn cho bọn nó lác mắt rồi thì mọi người sẽ thân thiện và yêu quý nhau, sắm 1 loạt áo len đỏ cho Giáng sinh đê!!!!!!!!!!!!!!
    đặc biệt là có 1 tình tiết là Tết chúng ta sẽ đến nhà nhau chúc Tết ông bà bố mẹ nhau theo kiểu tổ chức hay công ty ấy ,hehhehhehhehe thế chứng tỏ là 1 hội nghiêm túc đấy chứ!!!!!!!
    hì nhưng suy nghĩ và thực tiễn thường rất xa , các bác có thấy em dở hơi , vô công rỗi nghề không ạ !!!!!!!!
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    HIx em sinh ra vào mua đông nên cũng khá thích mùa đông.. Bởi vì đến mùa đông là tới mùa có quà.. này, ..
    Hơn nữa vào mùa đông tắm xong cảm thấy thoải mái chứ cũng chẳng như mùa hè.. tắm xong mà 5'' sau lại muốn chạy vô tắm lại.. Ngoài ra ăn uống vào mùa đông cũng cảm thấy ngon miệng.. Chuyện ngủ nghê cũng dễ chịu Có thể vì vậy mà BÉo ú lên.. Nói chũng thời tiết mùa đông ở VN cũng chẳng đẹp đẽ gì cho lắm nhưng mà xem các thứ của nước ngoài thì thấy nó đẹp làm sao............. 4 mùa đều đẹp nhưng mà......... mùa Đông và Xuân là dễ chịu nhứt

Chia sẻ trang này