1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mondaica, 17/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi .. rất dở hơi Nhưng mà nên khuyến khích tài năng trẻ .. vỗ tay ủng hộ cái .. biết đâu lại có giải thưởng I-Nobel cũng nên ... Nhưng đi lượn thì không mặc áo len nhé... mặc áo len mà đi gió thì bằng hoà ...
  2. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hì, sao dạo này có 5 , 6người bảo vote cho mình mà giờ vẫn thấy chỉ có 3 người nhẻ ????????????/
    hì , bác hbb ơi, kệ chứ , đi xe chậm chậm thoi để chỉ cần mặc áo len
    hoặc ít ra là mắc 1 cái áo gì đấy kín gió vào trong và măc áo len rộng ra ngoài
    áo len với em là phải đan tay, sợi to đùng và xù xù cơ !!!!!
    còn đan mấy sợi nhỏ tí mặc không cảm hứng lắm
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Áo len sợi to hả.... định thành gấu bông chắc.... Cái này chỉ có người nào "phát triển chiều cao đúng tiêu chuẩn " ( như anh chẳng hạn ) mới mặc được thôi... chứ 1,1m / 2 như em mà mặc vào người ta lại tưởng ... .......
    Mùa đông cứ phải lao ầm ầm.. nghe tiếng gió rít như xé lụa bên tai, môi tím ngắt đẹp hơn cả son Hàn Quốc, hai hàm răng đập vào nhau lách cách vui tai và. ... cảm nhận trọn vẹn cái lạnh thấm vào tậm xương mới khoái chứ. . Nhưng thực tế hơn một chút là mùa đông mới ăn lẩu được......Mọi người phần nhiều ghét mùa đông... hờ...hờ.. nhưng anh lại khoái mùa đông ... người ta bảo mùa hè là mùa du lịch thì anh nói mùa hè là mùa làm việc còn mùa đông mới là mùa du lịch... thế mà mọi người bảo mình hâm .
    Ai đã từng đi biển mùa đông nhỉ ??
    Hình như ở đây có ai giống HBB tớ.. sinh đúng ngày đông chí thì phải.. Hy vọng không phải Girl..
  5. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hí..hí..Lựa mãi mới tìm được hội có cùng sở thích. Tớ sinh đúng vào 30 Tết Âm lịch, chẳng biết có phải do lần đâu tiên ló mặt lại vào giữa mùa đông nên ấn tượng quá nên thích luôn. Mà Mùa đông của mình ngắn quá đã thích lại càng thích, lúc nào cũng thòm thèm, ngủ ngon, ăn ngon, không sợ đen nhẻm như ma lem, đi đứng lật đật có ngã cũng đỡ bị đau hơn.v.v.
    Một lý do quan trọng nữa, mùa đông được ôm và bị ôm mà chẳng thấy khó chịu tẹo nào
    Ah, mùa đông HN còn đặc biệt mỗi khi trời đổ mưa, mưa bụi đi chẳng lo ướt áo, lang thang ngắm cảnh chẳng muốn về
    Được stuck-up sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 20/08/2004
  6. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hì , bác làm như em bác chỉ cao được có 1,1 m thôi nhỉ !!!
    hừm!
  7. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ôi, đọc laị, bác còn bảo em mét mốt bẻ đôi nữa chứ!!!!
    á á á , em không chịu đâu!!!!!!!
    bác làm như em bác phát triển chiều cao chậm lắm ấy
    an tâm từ nay đến năm 18 tuổi , em bác vẫn còn 2 năm tha hồ mà cao!!!!!!!em có 1 cái áo len màu hồng( mặc dù em vô cùng ác cảm màu này nhưng ai cũng bảo em mặc hợp, ặc ặc) , thân thì đan bằng len nhỏ chỉ có tay áo và cổ áo là to đùng thôi, yêu cực
    sao mình toàn áo len mầu hồng thế này
    căm thù màu này !!!!!!!!
    em thích 1 cái màu vàng hoặc đỏcác bác biết bán ở đau không
    hehhêh
    mùa này làm gì có mà biết nhỉ
    anh em , khổ quen mồm, anh HBB cao mét mấy hả ông anh !
    trùi ui chiều cao tiêu chuẩn !!!!!!!!!!chắc là cao ....
  8. A_Lonely_Star

    A_Lonely_Star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng sinh vào mùa đông và cũng thích mùa đông. Cho tớ gia nhập hội với.
    Hà nội mùa đông thật đẹp. Trừ những ngày mưa phùn rả rích, những ngày gió mùa đông bắc về lạnh thấu xương, còn những ngày khác thật tuyệt vời. Những ngày đấy từng tia nắng ấm vàng lan toả khắp nơi. Trời không lạnh quá, và cũng chẳng nóng quá. Nhiệt độ thật lý tưởng khoảng 18,20 độ vào ban ngày. Ban đêm nhiệt độ xuống thấp một tý làm cho mọi người ngủ ngon hơn.
    Nhưng mà mỗi khi mùa đông đến tớ lại thương những người nông dân phải làm ruộng vất vả, dậy sớm ra đồng, chân lội dưới bùn lạnh ngắt. Những người già thường yếu hơn sau mỗi mùa đông.
  9. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hừm, công nhận là mwói chỉ có bác nghĩ ra việc thương mọi người khi mùa đong tới thôi
    công nhận là như thế
    nhưng dù sao thì sở thích của bọn mình cũng đâu quá đáng nhỉ , dù sao thì đông cũng là quy luậ của tự nhiên, chỉ có chúng ta thích hay không mà thôi
    hì , từ sau khi nhắc đến thích mùa đông em sẽ thêm 1 câu để mói về nỗi khổ của mọi nguời cho đỡ day dứt
  10. haitrant

    haitrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    He he, tui sinh đúng ngày đông chí nè, nhưng đông chí rơi vào 1 trong 2 ngày : 21 or 22, bác sinh ngày nào ???
    Mà là boy or girl thì wan trọng giề ???

Chia sẻ trang này