1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mondaica, 17/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi.. thông minh quá...
    Vậy thì chiếu cố cho lên 1.5m/2 vậy... có mấy cm mà cứ kỳ kèo... HÌnh như những người sinh vào mùa đông dễ phát triển chiều cao sớm... đến 16 tuổi mà vẫn chưa cao được thì khó cao lắm .. Năm 16 tuổi anh cao 1m78 mà mãi đến bây giờ ( 7 năm sau ) mới tăng thêm được 2 cm..... Tội nghiệp những người sinh vào mùa đông năm 16 tuổi..
    Hờ... hờ.... bé giống anh rồi đấy... Trong tử vi và chiêm tinh học nói rằng tuổi đó chỉ hợp với ba mầu đen, đỏ, vàng .... mặc cái mầu hồng đó chỉ có người đen thui mới khoái... Mà oe oe vào mùa đông thì chẳng ai đen cả.....
    Đen đỏ vàng muôn năm....
    Mùa đông muôn năm ...
    Chiều cao muôn năm
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 21/08/2004
  2. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thích mùa đông vì bản thân chịu lạnh rất kém. Mùa đông luộn mặc những chiếc áo to xù xù và ai nhắc đến mình trong mùa đông thì luôn nhắc đến cái tên : Đội trưởng đội phòng chống rét và dù đã sang mùa xuân nhưng còn giá lạnh của mùa đông với nhiều kỉ niệm, tất nhiên, lang thang trong mưa mùa đông thì cực thích thú, nhưng mà thỉnh thoảng thôi ko chết ốm
  3. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    He, thế mà giờ em mới biết đấy, hoá ra sinh vào mùa đông là phát triẻn chiều cao sớm à! Hèn gì năm 16 mình cao 1m64 đến giwò cũng chỉ có lên được 1cm. Khổ, hết lớn được roài
    Anh Hbb, mùa đông vẫn có người đen đấy, người da đen, he
  4. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ứ gì, em mà có mét rưỡi bẻ đôi à!
    hừm chết rồi , nhưng vẫn còn may , em anh , quên, bé của anh ( hè hè , cho tình củm ấm áp mùa đông) còn 4 tháng nữa mới đủ 16 tuổi
    hehheh
    hừm hừm , anh đừng trù
    ít ra để cho em cao đến 1m65 đã chứ
    ăn thịt anh cho nó hết cả cao!!!!!!!( dạo này tự nhiên em hay muốn ăn thịt mọi người hay sao ấy , cứ đòi ăn thịt hết mọi người )
    hì cũng thích màu đen lắm , đỏ đen vàng đúng là muôn năm
    thêm cả màu xanh nõn chuối nữa nnhé, và da cam nữa , hehheheh
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hờ.. hờ... định phấn đấu bằng anh hay sao thế nhỉ ?? ... Anh thấy cơ hội kinh doanh làm giầu cho em rồi đấy.. Bán lại 1cm đấy cho Mondaica Gì chứ giá nào bé cũng gật hết.... Nhưng nói đi nói lại vẫn thấy nghi ngờ lắm... hay là gõ nhầm 46 thành 64..
    Người da đen à... ?? Nguồn gốc của người da đen ở Châu phi cơ mà .. Châu phi thì làm gì có màu đông .. Thiệt thòi lớn .. Cẩn thận không khối người ở đây bị nghi là dân Châu Phi đấy..
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang 32 độ C... ấm áp cài gì... em có thích ăn thịt người thì lên ăn gỏi chứ cứ đòi nướng chín như vậy mất hết chất mà lại dễ bị ung thư...
    Lại bắt trước bé trangb rồi.... em có ăn thịt người liên tục trong 4 tháng nữa cũng chỉ đạt 1m56/2 thôi..... Ờ.. mà nhắc trước, thịt anh độc hơn thịt cá nóc đấy... Đụng vào là chết chứ đừng nói đến ăn...
    Lại bàn về mùa đông... bọn chuột gián, mối mọt nhà anh cũng thích mùa đông lắm.... Mùa đông chủ nhà chịu khó quấn chăn mặc áo nhiều lên ít phát tán chất phóng xạ ra ngoài.... Chứ mùa hè thì.... nhiễm xạ chết cả loạt.. .. Bởi vậy cứ đến mùa đông mà cả chủ và chuột gián mối mọt đều nhảy múa.... HÌnh như chúng nó còn có sáng kiến sẽ lấy màu đông làm biểu tượng của sự sống và hoà bình để thay cho mùa xuân....
    Ôi mùa đông
  7. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    em anh mà phải đổi bất cứ giá nào để lấy 1cm chiều cao á!mà sao anh cứ đi xúi giục nhân dân thế, cáo 1m78 không bán nó phí cơ hội làm ăn nhé!!!!!!!!!!xì!!!
    hì, hum nay em được ăn kem , chợt nhớ ra 1 tiết mục thú vị : ăn kem mùa đông, ôi phê lịm luôn, ngon ơi là ngon mà mát ơi là mát !!!!!!!!!!!!!
    hì hì , mùa đông có offline thì kem nhá !!!!!!!!!nhưng em sẽ ăn anh HBB đầu tiên!!!!!!!!
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì đã xa Hà Nội cả ngàn cây số.....Đi trên những con đường dài tưởng như bất tận của SG, một chút mưa, một chút lạnh làm nó nhớ Hà Nội những chiều chớm Đông đến nao lòng.......Sinh nhật nó cũng là một ngày chớm Đông với nắng vàng hanh hao pha một chút xao xác heo may......
    Có lẽ trong lòng mỗi người con đi xa Hà Nội, mùa Đông Hà Nội luôn luôn ở trong tim.......Mùa đông Hà Nội lạnh, cái lạnh cắt da cắt thịt........cái lạnh buốt tận vào xương.......cái lạnh làm tê cóng những bàn tay....làm nứt nẻ đôi môi.... làm hàm răng va vào nhau lập cập nhưng lại làm cho con người ta lại gần nhau hơn, thương nhau hơn, yêu Hà Nội hơn, nhớ Hà Nội quay cuồng hơn khi không đuợc gặm nhấm cái lạnh khi Đông về...............
    Sao yêu quá, nhớ quá Hà Nội ơi........Hà Nội những ngày Đông......
    " Làm sao về được mùa Đông.................." bao giờ cho đến bao giờ....................?????????????????
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần đụng được vào một sợi tóc của HBB cũng có khối người đòi làm đệ tử em đấy
    Không phải là xúi giục nhân dân mà vì bé trangb cũng là girl... girl với nhau thì dễ chia sẻ chiều cao.... hơn nữa chắc chắn anh không bán rồi... cứ để đó cho thiên hạ có người chết vì thèm...
    Kem mùa đông !!.. Ý tưởng xuất sắc... ... Mùa hè không thể thưởng thức hết cái ngon của kem được. Chưa kịp ăn đã chảy hết.. ăn kem mùa hè là ăn lấy được... .. Muốn biết thế nào là kem phải chọn mùa đông..... Ngồi hóng gió mùa đông bắc thổi, co do. xuýt xoa... nhấm nháp kem ... để có được cái hứng thú khi so sánh giữa cái lạnh cắt da bên ngoài và cái lạnh buốt ruột bên trong.... để cảm nhận cái lạnh len lỏi trong ruột... để khám phá con đuờng từ miệng đến dạ dày vòng vèo như thế nào .... và quan trọng hơn là để thưởng thức cái lạnh bốc ngược lên đầu... buốt óc... Lúc đó mới thấy quần áo thật vô nghĩa....
    Kem mùa đông cũng có nghĩa là luyện cổ họng... chỉ những người biết thưởng thức kem màu đông thì mới khỏi phải lo lắng về cái cổ họng của mình về mùa hè ....
    Mùa đông.... mình có một đệ tử là nhoc_mua_đông
  10. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    anh nhớ nhá, lúc đấy thì nhớ bảo bọn nó gọi em bằng đại ca hết nhá
    trong diễn đàn nhiều người có nick mùa đông thế mà chả được mấy bác vào đây post cảm xúc của mình , cáu!!

Chia sẻ trang này