1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mondaica, 17/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cứ tự chứng minh đi cái đã.... Các cụ có câu " Nói trước bước không qua" ... Đệ tử của anh toàng những người em phải gọi bằng sư phụ đấy..... Rồi không hiểu em phải gọi anh bằng gì nhỉ ???
    Bây giờ đời sống cao... nhiều điều hoà ... hờ ... hờ.. nên ít người thấy nhớ màu đông ..cứ phải để nóng chảy mỡ ra mới nhớ mùa đông được ... Hay là phát động cuộc thi viết về màu đông nhỉ... Giải thưởng sẽ là ăn kem cả mùa đông năm nay miễn phí do Mondaica tài trợ...
    Bắt đầu về nhà nghĩ cái đã...
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    :D em dang cho` mua` dong nam nay ghê lắm,.. năm ngoái hết đông rùi mới đan xong 2 cái khăn to uỳnh chăngtr có cớ mà quàng nên năm nay mùa dông nhanh nhanh để em còn xúng xính mang khoe chứ, được cái khăn mình đan màu sắc dể chịu ĐẸP nên muốn khoe
  3. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hừm hừm , bạn annylinh_tieuyeutinh thân mến ,
    theo thông tin tớ được biết thì bạn có tận 2 cái khăn len tự đan, có thể nào chia sẻ với tớ 1 cái được không

    anh HBB nhé , sao anh không tự đi mà tài trợ ấy !!!!!!!cứ lấy em ra làm mẫu là seo hử !!!!
    giờ thì tớ quyết nhé! ai cắn được anh HBB tớ sẽ khao 1 chầu ăn kem đã đời hoặc bao tiền kem hết năm !
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ối giờ ơi.. bé Anny ơi... sao lại để nhóc chưa đầy 16 tuổi gọi bằng bạn thế này...... lại còn tính cướp trắng một cái khăn nữa chứ... Phải anh là anh cắn mũi tự tử cho xong rồi đấy....
    Hờ...hờ.. em chẳng bảo em đang tập làm người nhớn... người nhớn mà không chịu đứng ra chủ chi thi ai công nhận là người nhớn... .. Tội nghiệp... bảo sao cứ mãi 1m56/2 .
    Cắn được anh thì làm gì có diễm phúc được ăn kem nữa.. Ngộ độc chết tại chỗ rồi còn đâu .. đấy là chưa kể da anh dày lắm... cắn ngậm răng vẫn chưa tới thịt lạc..... cứ về mà răng thêm 4 tháng nữa đi.... khi nào tự cắn được vào mũi em thì đến anh cho cắn thử....
    Hờ...hờ... ai cắn được Mondaica khóc thét, sẽ được cắn HBB mà không sợ nhiễm độc và được bao kem bắt đầu từ khi ăn kem khao của Mondaica đến 60 tuổi.... hờ....hờ... ( Nhớ ghi âm lại " tiếng thét nơi vườn hoang" đấy )...Chạy đua vũ trang trước khi mùa đông tới
  5. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Mon, cố mà cao cho bằng chị đi để cho ai đó sáng mắt ra, chứ cứ để ngưòi ta nói 1m56/2 thi đau khố lắm bé ạ. CHị mà là em thì chị đà treo cổ ........ chân tự vẫn rồi.
    Ah, nếu em vẫn còn giữ cái ý định măm măm thịt anh Hbb thì ko chỉ có chị ma ối người giơ tay ủng hộ đấy. Vì một mùa đông ăn kem, quyết tâm....
    Nói đến chuyện mùa đông ăn kem mình lại nhớ hồi năm ngoái, tròi rét như cắt da cắt thịt, 3 đứa đi học vvề nổi hứng rủ nhau đi ăn kem. Vừa ăn vừa run cầm cập, răng va đập vào nhau loạn xạ, thế mà vẫn khen ngon, mỗi đứa chiến hết 5 que, kém miếng khó chịu mà. Bà bán kem hôm đấy chắc phải sướng lắm đấy,bán đưọc 1 đống kêm tồn đọng.
  6. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    anh HBB chạy đua vũ trang "vật chất " với em à ! em ứ thèm vì rõ ràng anh có khả năng hơn em giờ vẫn phải xin mẹ money "ăn sáng "!
    nhưng mà có bao nhiêu là người ủng hộ em nhá!!!!!
    còn gọi bạn annylinh_tieuyeutinh là cho nó bình đẳng và tình củm !
    chẳng qua chỉ có anh già rồi nên người ta không gọi là bạn thôi!!!!
    hôm qua , à đâu đêm qua rạng sáng nay , em đọc lại 1 tờ hoa học trò có đoạn này hay lắm:
    " Trời lạnh bất ngờ đến như 1 vị khách quên gõ cửa.Một vị khách quý vì nhờ cái vị gió mùa đông bắc đó mà học sinh có thể tạm biệt những cái áo chạm đâu cũng bẩn và những cái quần ly mùa đông thì lạnh mùa hè thì nóng, để đến với những thứ sặc sỡ và hoàng tráng mà con nguời gọi là thời trang. Hoa sữa tràn phố, rõ ràng mà mong manh , nồng nàn mà bỡ ngỡ những nét rất Hà nội. Hoa giọt tuyết , mõm chó và oải hương nở long lanh cả góc vườn trường báo truớc 1 Giáng sinh sẽ rất lạnh ..."
    hay tuyệt! em thích 1 giáng sinh lạnh , đầy màu đỏ và long lanh ( nhưng chán cái lớp của em quá ,bọn nó chả đủ thân thiện để có thể cùng vui, thế nên em mới phải hướng ra ngoài tìm 1 tập thể mới hoà đồng và vui vẻ )
    làm em nhớ mùa đông ghê gớm , mùa đông năm nay em sẽ gắng làm đuợc thật nhiều việc 1 vì có lẽ đây là mùa đông cuối cùng mình được thảnh thơi thế này , và là năm cuối cùng của cái tuổi còn được gọi là trẻ con này ( trong bộ luật người ta quy định thế )
    những năm trước có lẽ là em chưa sống hết mình cho tất cả , nghĩ lại thấy phí phạm quá , năm nay em đã quyết là phải vừa học vừa chơi cho hết mình !
    ai đồng ý với em nào!!!!!! hì đồng ý là phải gợi ý xem em cần làm những gì nhé !!!!!!!!!!!
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm gì... .. quyết tâm ngoẻ hay sao mà đòi ăn thịt HBB .. hình như bé trangb này là người quen hay sao mà nói ăn thịt người cứ như ăn kem vậy...
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ... sắp đủ tuổi đi .. tù rồi... chúc mừng bé...
    Muốn có lời khuyên hả ?? Em hỏi đúng người rồi đấy... Tạm lấy gương mấy đứa học sinh của anh khi chuẩn bbị bước vào tuổi đi tù nhé :
    1. Chăm chỉ học hành để ít nhất cũng vào được đại học .. để còn kịp thời thưởng thức mùa đông của năm đầu ĐH nó khác với Phổ Thông như thế nào...
    2. Tích cực tập thể dục đặc biệt là môn xà hoặc bơi lội ( gì chứ cái khoản bơi lội này lên tránh mùa đông ra.. ) để gia tăng chiều dài cơ thể. Sau này đỡ phải " ngẩng đầu" lên nhìn đời thì không hay ho lắm....
    3. Tìm cách bắt lấy một thằng ( ngố ngố thôi ) để nó làm xe ôm chất lượng cao dẫn đi dạo mùa đông và cũng để có người chia sẻ thất bại trong cuộc CHẠY ĐUA VŨ TRANG với anh
    4. Mỗi tuần sẽ cho một bài tập.. làm được thì đi ăn kem... không làm được thì cũng đi ăn kem nhưng em chủ chi khao mọi người..
    Thế đã... để nghĩ tiếp... Bây giờ là một phút dành cho mùa đông..
    Ở HN này thế nào không biết chứ ở HP mùa đông nhiều đồ ăn đặc biệt hơn màu hè ... ngoài mấy món ốc mút ốc xào đủ loại còn có thêm một món .. chè mùa đông bá cháy ( tên do HBB tự đặt ).... Chè mùa hè thì chẳng có gì đặc sắc cả... chỗ nào cũng thấy đá với đá... Chẳng hiểu người ta làm thế nào mà cũng với những nguyên liệu đó... hay đá bằng một thứ nước gì đó sền sệt.. nóng kinh khủng mà vẫn giữ nguyên được mùi vị. Những buổi chốn tiết ra ngồi vét nồi chè mùa đông .. không còn gì để bình luận..
    Hờ...hờ... còn nữa... 3 mùa còn lại sân bóng lúc nào cũng trật cứng, cả lớp góp tiền ăn sáng... tranh nhau cũng không thuê được.. Mùa đông thì còn được mời vào đá để cho chó đỡ ị bậy....... lại được khuyến mại cả trọng tài ... Cứ đứa nào đá hỏng là bị bắt về ôm gôn.. làm dáng đứng Bến Tre... mặc quần đùi... khoác áo rét dày cộm...... Bóng đến chẳng thèm bắt vì có đứa nào dám sút mạnh đâu... Mùa đông đá cũng thân thiện hẳn... Chuyện... cả thằng chém lẫn đứa bị chém điều đau giống nhau cả... Nói chung là có thoả thuận... nhẹ nhàng tình củm thôi không rát lắm....
    Chúng nó điều nhận định.... vào mùa đông... mọi va chạm có ma sát lớn .. tích điện... nên tránh va chạm tối đa chỉ trừ.... .....là va chạm mềm toàn phần... nhưng ngày đó toàn thằng ngốc... có hiểu cái đó là cái gì đâu lên cứ ngồi mơ mộng tán gẫu cho đỡ tức thôi... Ôi mùa đông.. mùa của những cái đầu khô khan dân tự nhiên biết đi hoang..
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 23/08/2004
  9. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    em vừa đi học về, căm bà chủ nhiệm lắm và cả cái tập thể lớp khô khan nữa , rồi cái lũ bạn thích thể hiện nữa , chán! chẳng quan tâm đến cảm xúc của người khác , cứ mình mà tuơng! cô giáo đổi chỗ đã chuối rồi, nhưng mà tổ 2 và tổ 1 cũng đừng có quá đáng thế chứ, kiếp mình đã lạc vào cái tổ 3 không ra gì rồi , bọn nó còn ngồi bình phẩm tổ tao mất đứa này , tổ tao thêm đứa kia !!!!!!!! mà toàn 1 lũ bạn thân không nghĩ tới cảm xúc của mình bị đầy ải trong cái tổ chả ra gì !!!!!!!!!!
    thôi ,khi em đang viết những dòng này thì ngoài trời sắp mưa , bác nào ở Hà nội chắc biết , gió mát kinh dị , nhưng mà trời càng thế này em càng nghĩ nhiều ! hic hic! giá mà được như ngày xưa ! gió mát quá !!!!!!!!!!!!!!!!!
    anh HBB nhé, anh không phải trù ẻo em như thế đâu, em anh từ khi sinh ra đã thề không vi phạm pháp luật , trừ mấy trường hợp vượt đèn đỏ thôi nhé !
    ui bạn annylinh chia sẻ tớ cái khăn đê! mong gió mùa đông bắc đến sớm !!!!11
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    ừ.. và những lúc phạm tội ăn thịt người.. .. đáng tù chung thân.

Chia sẻ trang này