1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mondaica, 17/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Giống mọi người ,tớ thích mùa đông.Tớ thích những ngày không mưa ,gió thổi tung lá khô trên đường.Cả bầu trời có một màu xám....Chả hiểu sao tớ rất thích nhìn trời trong những ngày xám xịt như thế...tớ không thích nhìn một bầu trời trong xanh ,nẵng vàng rực rỡ.....v..v..Kể cũng lạ, nhưng bầu trời xám thật đầy ...cá tính....Có người thì không thích vì trông nó buồn và cô đơn,u ám.Nhưng này tớ thích bầu trời đó không phải vì tớ buồn và hay mơ mộng đâu nhé tớ cực kì lạc quan ,dù chưa người yêu nhưng không thấy cô đơn chút nào. "mí lị" tớ không chịu được cái nóng,nên.....càng có thêm lí do nữa để tớ yêu mùa đông....
    Vâng xin cảm ơn mọi người đã đọc.Chấm hết.
  2. haitrant

    haitrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Sao có người lại có cái sở thích quái dị mà lại giống mình thế không biết
  3. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mùa đông có lạnh một tí nhưng mặc áo ấm trùm chăn là hết rét ngay, đêm lại được cái ngủ ngon. Chứ mùa hè nhiều hôm nóng vãi, đêm chả ngủ được gì cả
    Nhớ mùa đông mấy năm trước, trời lạnh, cả lũ kéo nhau đi bơi thuyền, hơi run nhưng vui phải biết.
  4. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Phải chi mùa đông ở đây cũng lạnh nhỉ, trời cứ dở dở ương ương không lạnh cũng không nóng, chán
    Thích thì chỉ thích hôm Noel, năm nào cũng đi chơi và fá tưng bừng, nhất là 12g đêm, ra ngoài Nhà thờ Đức Bà tung bông giấy đầy người, kẹt xe đến sáng, về đến nhà không ngủ được vì ngứa đầu kinh khủng lun
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Không lạnh thì sao gọi là mùa đông...
  6. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu thích mùa đông của bạn cực giống mình. Mình cũng thích những ngày mùa đông ảm đạm đi trên những con phố vắng, gió thôi lá cây bay xào xạc, thời tiết thì thật lạnh. Mà đúng là những lúc đấy mình cũng chẳng thấy buồn gì cả, mà cũng như bạn mình rất lạc quan. Những lúc ấy dường như thấy mình thoát ra khỏi con người mình, quên hết mọi lo lắng buồn phiền trong cuộc sống, trong lòng cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng và yêu đời hơn. (yêu hơn bình thường ý, chứ mình thì chẳng lúc nào thấy chán đời cả).
    Còn một kiểu thời tiết mùa đông nữa mình rất thích. Đó là thời tiết những ngày đầu mùa đông trời se se lạnh mà vẫn có nắng nhẹ.
    Mùa đông thì có đủ thứ sướng, từ ăn cho đến ngủ, từ cô đơn cho đến không cô đơn.
  7. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    còn mãi dòng sông với một mùa đông...lạnh giá
  8. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    he he hoá ra cũng có nhiều người thích mùa đông phết ? ngày sinh của tui cũng là mùa đông mà lúc đó là lúc mà mùa đông rất rét í . cũng thích cái lạnh se buốt của mùa đông mặc dù mùa đông ra đường nhìn người ta ôm nhau mà thèm khủng khiếp hic hic . mong đến mùa đông quá mấy hôm nay trời hà Nội nóng thế không biết chẳng hổ danh nắng Hà Nội . chả muốn đi đâu cả 1 tháng ở trong nhà trắng trẻo ra tí chút giờ lại đen xì xì hic? mà nóng ơi là nóng nóng thế này dễ phát điên lắm đây bao giờ cho tới mùa đông cơ chứ?
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Mon đâu rồi... có nhiều người khoái mùa đông đấy chứ.. Lập hội được rồi đấy... .
    NGhe bé honma nói mới nhớ đếncả vụ đen và trắng.... Làm quả thi " Người đen nhất" sau mùa đông nhỉ ?? ...
  10. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    oé oé bác nói thế thì chẳng hoá ra là bác bầu em là người đoạt giải đen nhất sau mùa đông còn gì mà thôi để cho công bằng thì bác cứ bảo mọi người cùng thi cho nó công bằng he he . nhưng mà em là em tin chắc em giật giải roài he he

Chia sẻ trang này