1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mondaica, 17/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hic hic, sory các bác , em hết tiền thẻ mà bận học nên không đi mua được !!!!!!
    hừm, em đã để cho nó tuột xuống trang 2 thật không thể chấp nhận được!
    các bác thấy hôm nay đẹp không , mát mẻ mà em lại không cảm thấy buồn ngủ nhé! thế mới tuyệt
    nhưng "tuyệt" nhất là trưa nay đi học về dính mưa ! hic hic,ướt hết cả !!!
    mọi người tham gia đông vui thía mà em lại không lên , hi`, sorry nha! mùa đông em sẽ gắng chuẩn bị offline cho mọi người, mợi người nhớ ủng hộ ạ! xin các bác chăm vào đay xem để em còn thông báo, em sẽ tận tâm nhắn tin đến từng địa chỉ, nhưng mọi người phải đi cơ!!!!!!
    hì, anh hbb thấy em anh chưa, chu đáo nhé!
    còn việc cãi nhau , ai thua khao em cả mùa đông em không ngại đâu! ai cũng có hứng thú thì tranh giải cùng nhé! phần thưởng là kem cho cả mùa đông do MON hoac anh HBB khao( tuỳ vào kết quả cuọc cãi nhau của mon và Hbb, hehhehhêh)
    thế nhé! tiến tới mùa đông offline!!!!
    ủng hộ, ủng hộ!
  2. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    may là mấy hôm nay HN co it mưa , chứ ko thì nóng muốn chít luôn , cha dám đi đâu nữa.... cái nóng bao trùm làm bạn khó chịu và tưởng tượng đến mùa đông xa xôi , mặc 1 đống quần áo mà vẫn thấy mát...hihi có ai thích ăn kem vào mùa đông thì gặp em nhe/ ngon waaaaa
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Trời đông, mỗi lần đi học về trong chập choạng tối, trời cứ u u, hai đứa vòng vèo chậm chậm qua hồ . Lạnh, mình ngồi sau con bé, rúc tay vào túi nó. Ấm áp.
    Và mùa đông thì tha hồ thoả thích dc đeo găng tay. Mình thích dc đeo găng tay, thích đi tìm mua găng tay và ước có nhiều người tặng mình găng tay .
    À, cảm giác nghoéc tay nhau qua găng tay thế nào nhỉ. Lãng mạn nhỉ
    Và những cơn mưa giá......
  4. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Rồi, bắt trúng đài
    Còn mấy tháng nữa mới đến mùa đông, mong quá. Này nhé, mùa đông sẽ chẳng còn cái nắng nóng bức đến cháy da cháy thịt như bây giờ, mùa đông thở ra khói, mùa đông mặc áo len, mùa đông ngủ đắp chăn bông làm quên cả giờ đi học, mùa đông mập thêm vài kí, da trắng, hai má hồng hồng xinh ơi là xinh, nhất là mùa đông qua cái Tết dương lịch là được về nhà với ngừi iu
    Nhưng mùa đông ngại nhất là ...tắm và giặt quần áo
  5. VSF

    VSF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    tại vì mùa hè VN nóng quá - nên mọi người thích mùa đông thôi .... Thực ra mua đông - đồng nghĩa với lạnh lẽo -> chẳng muốn đi đâu... Trong nhà hay ngoài đường tuyền phải mặc áo ấm...............
    Con gái mùa đông mặc đầy áo - còn đâu những "đường cong"
    Đi đường mùa đông chẳng may vấp chân ngã một cái thì thôi rồi...
    Tất nhiên mua nào cũng đẹp - nhưng khoái nhất mùa đông là tết thôi ....
  6. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    oh, oh! seo lại thía !
    nếu không có mùa đông lạnh giá thì làm sao biết được sự ấm áp, mà không phải, chúng ta cảm thấy ấm áp khi ngoài trời đang lạnh lạnh thì nó mới cảm xúc ,bác ạ !
    như hôm nay, em về bà ngoại từ sáng( bè khánh thành nhà mới ), nhà bà bên Gia lâm, 16 cây ! đi sớm, dính 1 ít mưa, tắm nước lạnh , ngồi quạt, hì hì, thấy "mát" gần như mùa đông luôn !!!!!!!!!nhưng ở nhà mọi người vui lắm, các bác , các dì , các cậu lại còn đùa nhau như ngày xưa hồi còn bé , thật sự là rất vui, thích lắm ấy !!!!!!!!
    hình như hơi lạc đề, đấy là do em muốn chia sẻ với các bác cảm xúc vui vẻ của em thui!!!!!!!!!!!!!
  7. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Thì gọi thế cho đỡ tủi anh ạ
    Tình hình là SG dạo này thời tiết chán wá, đang nắng như điên, ào 1 cái mưa to ơi là to, trú mưa ko kịp, đang loay hoay mặc áo mưa vào thì nắng lên, 1 giọt mưa kiếm cũng không ra
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp... thôi thì chui vào tủ lạnh giống bé Mon cho có tí không khí mùa đông vây /...
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc đâu... gì chứ có kem ăn hết mùa đông là ít nhất cũng có một người tình nguyện chui vào mỏ than .. lăn vài vòng trong đó đấy... . Cẩn thận ....
  10. souther_star

    souther_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sáng ...lạnh quá không muốn chui ra khỏi ổ để đến trường .Chiều....có đỡ hơn nhưng cũng chẵng muốn thức dạy học bài .Tối...gió tạt ngang mặt lạnh buốt khi đi trên đường .
    Bây giờ mùa đông chả cần phải mặc áo ấm nữa ,nóng bỏ xừ .Mùa đông gì mà toàn nắng và nắng .Nhưng tết về nhà lại được hưởng cái lạnh đến thấu xương khi vừa bước xuống tàu ,đã quá ,lại được một phen xanh mặt mũi chạy về tổ ấm theo đúng nghĩa của nó .

Chia sẻ trang này