1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Đông

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi em_khat, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc. Mùa đông đã về đến ngoại thành Hà Nội. Dự kiến chiều và tối nay sẽ vào đến trung tâm thành phố
  2. johny23

    johny23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ông này ở ngoại thành huh? 5h sáng nay mưa như trút nước ở khu vực quận Hoàn Kiếm (chắc kv này là trung tâm đấy nhỉ?). 7h thì ai đi trên đường đều vác theo một cái áo rõ to. Ghét một cái là bên ngoài lạnh, bên trong công ty ấm - mặc áo ấm---> nóng.
  3. johny23

    johny23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ông này ở ngoại thành huh? 5h sáng nay mưa như trút nước ở khu vực quận Hoàn Kiếm (chắc kv này là trung tâm đấy nhỉ?). 7h thì ai đi trên đường đều vác theo một cái áo rõ to. Ghét một cái là bên ngoài lạnh, bên trong công ty ấm - mặc áo ấm---> nóng.
  4. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    wow, trời càng về chiều càng lạnh, vậy là từ hôm nay hết được ăn mặc phong phanh đi ra đường roài.
    Như tôi đã nói, tôi tin là mùa đông năm nay sẽ rất lạnh, có lẽ cũng vì nó đến muộn
  5. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    wow, trời càng về chiều càng lạnh, vậy là từ hôm nay hết được ăn mặc phong phanh đi ra đường roài.
    Như tôi đã nói, tôi tin là mùa đông năm nay sẽ rất lạnh, có lẽ cũng vì nó đến muộn
  6. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ............ Lạnh quá .... Thích thật ....
    Vậy là ước mơ ngồi trong chăn xuýt xoa và nghe gió gào ở bên ngoài của Nhoc_hot_chilly đã thành hiện thực rồi nhá .
    Còn ước mơ ngay bây giờ của mình chỉ có là ăn một cái gì thật nóng mà thôi ..... đêm qua ngồi ở Trung Nguyên thấy dường như mọi người đi lại cũng ít hơn và ấm áp hơn nhiều .... họ ôm nhau chặt ghê ....còn mình thì chỉ ngồi ôm cái ghế .... miệng nhai một nắm hạt dưa .... phì phì .... toàn vỏ ........

    Được em_khat sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 16/11/2004
  7. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ............ Lạnh quá .... Thích thật ....
    Vậy là ước mơ ngồi trong chăn xuýt xoa và nghe gió gào ở bên ngoài của Nhoc_hot_chilly đã thành hiện thực rồi nhá .
    Còn ước mơ ngay bây giờ của mình chỉ có là ăn một cái gì thật nóng mà thôi ..... đêm qua ngồi ở Trung Nguyên thấy dường như mọi người đi lại cũng ít hơn và ấm áp hơn nhiều .... họ ôm nhau chặt ghê ....còn mình thì chỉ ngồi ôm cái ghế .... miệng nhai một nắm hạt dưa .... phì phì .... toàn vỏ ........

    Được em_khat sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 16/11/2004
  8. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lần đầu tiên tự đi xe máy đi làm nhá. Anh hùng quá !!!
    Giờ mới biết cầm tay lái trong gió rét gian khổ thế nào. Mọi lần toàn ngồi sau, biết gì đâu.
    Nhắn [nick]outhere[/nick]: nếu đọc được đoạn này và thấy thương cái thân còm cõi của tớ thì mua cho tớ 1 cái mũ le và 1 cái khẩu trang. Rát quá huhu....
  9. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lần đầu tiên tự đi xe máy đi làm nhá. Anh hùng quá !!!
    Giờ mới biết cầm tay lái trong gió rét gian khổ thế nào. Mọi lần toàn ngồi sau, biết gì đâu.
    Nhắn [nick]outhere[/nick]: nếu đọc được đoạn này và thấy thương cái thân còm cõi của tớ thì mua cho tớ 1 cái mũ le và 1 cái khẩu trang. Rát quá huhu....
  10. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chị What_if làm em nhớ tới Trung Thu .Trung Thu năm nay trời khá rét.HN đêm lạnh và rất đẹp , một ngày bận rộn : Em vẫn nhớ Mở đầu buổi sáng hôm đó là một buổi sáng trong lành thức giậy trong chăn ...< mỏng thôi , vì chưa thực sự rét mà >thoang thoảng mùi xôi nếp Mẹ nấu quyện trong mùi lạnh ---> chà chà .. tuyệt . GOR Bắt đầu chuyến hành trình đi Hải Dương ----> mãi đến tồi mới về đến HN city . Đến một con phố ,Nhìn sang bên phải dòng người đi lại thanh thản nắm tay nhau ngắm trăng ,cười vui vẻ đi trên đường trong khi đó mình thì đi một mình , Bên kia đường mùi ngô nếp nướng vưa thơm vừa ấm ...Hic , bỗng đâu vang lên khúc hát hoá ra là của anh Triệu Hoàng :"Mùa đông hỡi , xin hãy mang em về .. dù băng giá .. anh vẫn yêu em hoài... anh vẫn yêu em nhiều ....."
    Lúc đó mặc dù chưa phải mùa đông nhưng tự nhiên bản thân cảm nhận được rất rõ cái rét ngọt của thời tiết + ấm áp của tình cảm .... em cũng chẳng hiểu tình cảm đó ừ đâu nữa ? <Hì , từ những người đi đường chăng ?> Bỗng nhiên thấy nhớ mùa đông năm ngoái quá , nhớ người thân , bạn bè , ko biết giờ này họ đang làm gì ?
    Tại thời điểm đó chỉ muốn dừng lại nghe cho trọn bài hát rồi về nhưng bỗng bị hiện thục cuộc sống đánh thức , " phải về nhà thôi , đây là HN mà , có phải PY của mình đâu ?"

Chia sẻ trang này