1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Đông

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi em_khat, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 4youreyes

    4youreyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, sao bác lại nghĩ em thế? Em có "dấn" cái nào đâu, thật, thề
  2. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Đông đến bên cửa roài kìa!
    Lạnh!
    Ôi tôi nhớ.........
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Điêu nó vừa thôi, trong đó làm gì có mùa đông?
  4. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    "Anh ở trong này không có mùa Đông, muốn gửi cho em một chút nắng hồng" - để sưởi ấm lòng em trong nỗi nhớ em đến khát khao.
    --Nghe lời bài hát ấy, em nhớ anh, nhớ vòng tay ấm áp của anh trong những ngày mùa Đông, ngày hai đứa cùng học, cùng trú mưa trong những buổi chiều chung đường về...
    Hà nội dạo này cũng giống Sài gòn lắm, những cơn mưa tự dưng đổ ập xuống vào mỗi buổi sáng sớm hoặc mỗi buổi chiều đang nắng nhẹ. Em ghét mưa vì em hay phải ra đường, mưa làm bắn bẩn lên em, làm em hay nghĩ linh tinh nên không tập trung vào lái xe, và nhất là mưa làm em nhớ anh..
  5. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Điêu gì mà điêu, thế không có không nhớ được à
    Người ta đã bẩu là nhớ roài mà còn chọc được
  6. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm thức dậy, thấy trời đất cùng một màu xanh xám, gió thổi hiu hiu lạnh. Tự dưng thấy nhớ mùa Đông và hình như nó đã gõ cửa miền Bắc rồi thì phải.
    Mùa Đông, trong cái lạnh buổi sáng ấy, tắm xong, oánh bộ cánh ngon ngon để đi làm, đến cơ quan sớm, cất xe xong, chuồn ra một quán cafe nhỏ nhỏ ven đường, hoặc khuất trong ngõ cho đỡ bụi. vừa uống cà phê, vừa thấy gió lùa hun hút sau lưng. Mùi cà phê nóng quyện với không khí lạnh, bay sà xung quanh người ngồi, thú vị như một khoảnh khắc đẹp của cuộc sống.
    Không tin à, mai bạn hãy thử xem nhé.
  7. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến thật chưa ?
    Em vừa thích vừa ghét mùa đông. Lạnh lắm, nhiều khi cảm giác tê cả xương, nước thì buốt giá... Nhưng chỉ trong những cái lạnh ấy mới hiểu được thế nào là ấm áp. Đó là những khi chui vào trong chăn, nghe ngoài trời hun hút gió, hay khi về quê, chui vào bếp nhóm lửa nấu ấm nước với bà, cả những lúc bàn tay mình được đặt trong bàn tay một người khác ( eo ui, cảm giác khó tả lắm ) ....
    Úi !!! Nghe như cái gì rơi. À, ngay bên kia là một nhà làm chăn bông, người ta buộc 4,5 tải xốp ( làm chăn bằng xốp à ? ) lại để kéo lên tầng 2, nhưng dây bị đứt và chúng bị rơi xuống. Ở đâu cũng nghe mùi mùa đông thế này ...
  8. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông?
    Chưa thấy gi!
    Lạnh, cũng có nhưng chỉ hơi se se, không khí khô, bầu trời có vẻ ảm đạm hơn!
    Sương giăng trắng trời và đường thì bụi!
    Từ chỗ mình nhìn xuống, thấy mọi người vẫn mặc áo cộc tay!
    Hic hic chắc cũng chưa rét lắm !
  9. tuancan6979

    tuancan6979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác nói chuyện mùa đông mà em lại nhớ nhà ếch chịu được. Sống ở cái đất SG này suốt ngày chỉ có nắng với mưa chứ chẳng biết cái lạnh là gì.
    Lại sang một mùa đông rồi nhỉ? nhanh thật đấy...nghĩ đến cái cảm giác chui trong chăn ấm ra cũng ngại ngại nhưng ...sướng. Ngồi vỉa hè HN uống một chén nước chè, nhả một điếu thuốc lá mà khoái. Chỉ có mỗi cái là làm ỏ HN thì lương bèo quá thôi thì mới phải chui vô đây thôi chứ vẫn khoái sống ở HN hơn. Thi thoảng về thăm u ở quê, về cuối tuần tắm sông thả diều thì chẳng còn gì sướng bằng.
    Có ai là người Lập Thạch mà làm việc trong SG không? còn độc thân hay đã có gia đình rồi cũng được. Thi thoảng liên lạc rồi gặp nhau thì tốt biết mấy.
    Suốt ngày vào mạng mà tới hôm nay mới biết có forum này. Bực thật đấy. Cho gia nhập nha!
    Thanks
  10. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đang độ Thu già bác ạ, mỗi sáng sương mờ mờ giăng trên mặt đường, trên từng mái nhà, từng ngọn cây. Đi làm bằng xe máy mà phóng nhanh thì đã thấy se se lạnh rồi đấy, bằng chứng là các em nhỏ, các chị em gái đều mặc áo khoác nhẹ cả rồi.
    Mùa Đông cũng thích, nhưng chỉ một hai ngày thôi nhé; vì sẽ không cầm lòng được mỗi khi thấy gió mùa đông bắc, sương muối, người nông dân sẽ có thể bj mất một mùa thu hoạch, các cụ già thiếu chăn ấm, các em nhỏ thiếu giày dép đến trường. Ôi, sao những vùng quê của đất nước mình còn nghèo thế...
    Đấy, bác tranh thủ ra đây ít hôm, thế nào cũng có em đưa bác đi ăn kem vào mùa đông này. Chào mừng bác trở về nhà.

Chia sẻ trang này