1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Đông

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi em_khat, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuancan6979

    tuancan6979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi thời tiết giao mùa thì đây là khoảng thời gian đẹp nhất, có nắng có sương và có gió mùa đông bắc, cảm giác đó làm cho người gần người hơn.
    Tối qua vừa tiễn thằng bạn ra sân bay, sáng nay nó đã ở HN điện vào bảo thời tiết thật tuyệt vời. Thôi cố đợi nửa tháng nữa ra vậy, chắc khi đó trời đã vào đông rồi.
    Món kem đứng Tràng Tiền là món ưa thích nhất của mình đấy. mối lần đi qua mà không ghé vào làm vài cây là không được. Mà cái sở thích đến là lạ, là trời càng rét càng khoái ăn, vừa ăn vừa run mới thấy sướng.
  2. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Chà, hôm nay thì cái rét đã tới tận chân giường rồi nhé. Không hiểu sao đứa bạn không thích dùng từ " rét ", nó thích nói là " lạnh" hơn. Sao nhỉ ? Rõ ràng là " rét " nghe đậm và đúng chất với cái gió và những cơn mưa tê người hơn nhiều.
    Đôi cá cảnh của Ek vừa mới sinh được một đàn cá con sáng qua, sau khi con mẹ sinh thì con bố nhảy ra ngoài, đến khi tìm thấy thì nó đã " ngỏm " rồi ( có lẽ nó không thể chịu được khi gánh trên vai trách nhiệm làm bố ) . Mẹ tròn con vuông nhưng Ek thấy lo lo, thời tiết thế này không biết có ảnh hưởng gì tới chúng không ? Bác nào biết chỉ Ek với, liệu có phải pha nước ấm vào không ?
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ùh, lạnh thật.... Sáng nay ra đường với một chiếc áo mỏng. Chui vào rạp phim xem bộ phim hài cười đến đau cả bụng. Lúc ra ngoài thì... cha mẹ ơi... lạnh kinh khủng. Phải mặc cái áo mưa cho ấm ( mặc dù trời chẳng mưa tẹo nào... hị hị.. không biết có ai cho là mình bị hâm không nữa?)...
    Mùa đông rồi à? Nhanh thế! Thích nhất tháng 11... Thích nghe November Rain nữa.... Fri cũng sinh tháng 11 mà... Những người sinh vào mùa đông.... sao ai cũng đáng yêu thế nhỉ?
  4. tuancan6979

    tuancan6979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng thương cho đàn con nheo nhóc..mới sinh ra mà đã phải chịu cảnh mồ côi. Nhưng cá thì làm gì có tim mà chỉ thở bằng mang thôi do vậy nó sẽ không cảm thấy đau khổ khi mất cha đâu. Ek đừng có buồn nữa. Còn theo kinh nghiệm của mình đã từng nuôi cá thì vào mùa đông tốt nhất hãy để gần bể một cái bóng điện tròn...Nếu khá khá thì mua một cái bóng sưởi (cỡ 50 ngàn) đặt ở trong thì cá sẽ không chết. Còn theo cách của Ek mà pha nước ấm vào thì sẽ thành món cá hấp ngon đấy
    Chúc ngày cuối tuần vui vẻ
  5. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Rét !
    Lại một mùa đông nữa đến rồi!
    Chẳng biết mình có trụ được qua mùa đông năm nay ko?
    Già rùi, ngủ một mình lạnh lắm (mọi người bảo thế)
  6. tuancan6979

    tuancan6979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chi gold đừng có bi quan đến thế...phải tự tin đểm mà sống chứ..Năm nào mùa đông chẳng thế...chỉ có điều khi mùa đông đến thì sẽ đỡ lạnh hơn khi có người bên cạnh mà thôi. Nếu kông muốn vậy thì gold vào đất Sài thành này đi. thời tiết trong này nắng đẹp quanh năm không sợ rét nữa mà lạicó người ...cùng ngủ. Đảm bảo là sẽ hết già ngay.
    Bye
  7. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chi gold đừng có bi quan đến thế...phải tự tin đểm mà sống chứ..Năm nào mùa đông chẳng thế...chỉ có điều khi mùa đông đến thì sẽ đỡ lạnh hơn khi có người bên cạnh mà thôi. Nếu kông muốn vậy thì gold vào đất Sài thành này đi. thời tiết trong này nắng đẹp quanh năm không sợ rét nữa mà lạicó người ...cùng ngủ. Đảm bảo là sẽ hết già ngay.
    Bye
    [/quote]
    he he
    Vào đó thì đâu cần có người ngủ cùng? nóng thế mà có người ngủ cạnh nữa thì .......... tức ko chịu được đâu!
    Với lại, đến giai đoạn có người ngủ cùng là "chắc chắn cầm xuất già" tùi
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái cảm giác se lạnh đầu mùa!
    Nhớ cái mùa Đông ngày ấy!
    Nhớ.........
    Anh nhớ tiếng, anh nhớ hình, anh nhớ em.....
    Nhớ lắm em ơi!
  9. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 31 tháng 10 rồi, ngày mai là một ngày đặc biệt vì là ngày bắt đầu một tháng mới (tháng 11 DL) và là ngày cuối cùng của tháng đã qua (tháng 9 AL).
    Ngoài Bắc này, mỗi khi bước sang tháng 10 AL là bắt đầu có những đợt gió mùa Đông bắc đầu tiên tràn về. Mình rất ấn tượng mùa Đông bởi cái không gian đầy một màu xanh xám, gió thổi hiu hiu lạnh buốt tay và mặt. Ban ngày đi ngoài đường, nhìn những cây bên đường rụng hết lá, những cành khô quắt queo, run run trong gió Đông. Lòng thấy trống trải, mênh mang, gợn buồn.
    Buổi tối từ cơ quan về, qua những quán ven đường, họ bán đồ ăn tối, thấy khói bốc nghi ngút, nhưng đi một mình lại ngại, chẳng muốn vào ăn, thôi thì phi thẳng về cho nhanh vậy. Qua những quán ăn ấy, lại thấy những anh chị đứng bán hàng rong, họ bán ngô luộc, sắn luộc, người bán mặc áo ấm, đứng bên vệ đường cùng chiếc xe đạp và chiếc đèn dầu; đèn toả ánh sáng đỏ nhạt lên trên chiếc nồi bốc hơi nóng đến ấm lòng...
    Ah, bạn đã bao giờ đi dưới ánh trăng trong tiết trời mùa Đông chưa? Nếu chưa thì hãy thử đi, dưới ánh sáng bàng bạc, không khí mờ sương và lạnh buốt, nếu đi một mình thì thấy thật cô đơn biết bao; nhưng nếu đi hai người, lại thấy người kia gần gũi đến lạ, sẽ dễ dàng chia sẻ với nhau...
    Chúc bạn có mùa Đông nhiều kỷ niệm đẹp!
  10. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Em gái yêu quý ơi!
    Chiến dịch kiếm tìm lò sưởi của ông anh em đến đâu rồi nhỉ?
    Mà nhớ nhắc ông anh em chú ý nhé: bi giờ hàng giả, thật, tàu, ta lẫn lộn, ko cẩn thận là mua phải hàng kém chất lượng, về ko sưởi được mà ngược lại, rét sun ấy chứ!

Chia sẻ trang này