1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Đông

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi em_khat, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông, gió đầu mùa lạnh ngọt; ta nghe hơi thở của mùa Đông giá, qua những hạt sương đang vương trên lá, trực rớt xuống mặt vỉa hè ẩm ướt. Bước một mình qua những cây phượng, cây bằng lăng đã trút hết lá, chỉ còn lại cành xác xơ; Dãy nhà bên cạnh có hơi sương đêm buông đầy trên cửa kính, nhìn vào trong có ánh đèn điện đỏ mờ mờ, cảm nhận rõ trong lòng sự khác nhau giữa cái ấm áp bên trong và cái lạnh giá ở bên ngoài được tấm cửa kính ngăn chia.
    Dưới đường kia, dòng xe và dòng người bắt đầu tăng nhịp độ, đẩy cuộc sống vào vòng hối hả của nó; và ta cũng bắt đầu bước đi, bước trên con đường đã chọn và tiến đến mục tiêu của mình - cùng với mùa Đông.
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, em ko yêu mùa đông, vì em thích mùa hè cơ, nhưng mùa đông lại làm em nhớ anh.
    Mỗi sáng mùa đông đều ấm áp, ấm áp vì em nằm ngủ nướng trong chăn, ấm áp vì khi em lè nhè trong ĐT " sao anh ko gọi em dậy đúng giờ " anh bảo là " Ừ, anh muốn để em ngủ ".......yêu thế
    Buổi trưa mùa đông, trời ko nắng, tất nhiên rồi , .....nhưng anh bảo nhìn thấy có tia nắng lấp lánh trong mắt em cười, em cười bảo anh sến, anh cười lại hiền khô, chính lúc đó em nhìn thấy cả một vạt nắng to đùng........em sến nhỉ
    Buổi chiều mùa đông, cơn mưa lất phất làm cái lạnh càng trở nên rét buốt.
    Em ko đeo găng tay, mũi em đỏ hồng lên vì lạnh, nhìn như con mèo hen, muốn nắm tay anh nhưng lại sợ.......sợ một cái gì mơ hồ ko xác định, rằng ko đủ ấm để bao bọc em.
    Đôi khi, mình cứ thích những cảm xúc nhẹ nhàng thế, rất nhẹ.......như một cơn gió thoảng qua, chẳng phải là tình yêu, cũng ko đơn thuần là bạn......chỉ là một cái gì đó ko cần gọi tên
    Hôm nay, nóng nhỉ

  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông....
    Trời này mà đi bên 1 người bạn thì quả là nhất, lang thang....
    Rồi lại Ngô Nướng nữa chứ....
    Cứ gọi là......
    Ôi nhớ!
  4. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông!
    cảm giác sáng dậy chui từ cái chăn ấm ra ___LẠNH
    mùa đông ngồi ở một quán ốc nào đấy và xuýt xoa
    Mùa đông__được nắm tay một người, áp tay người đó lên má mình và cảm nhận hơi ấm
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mùa đông của 2 năm về trước em phải xa anh nhưng thật ấm áp khi tình yêu của anh bên em. nhưng mùa đông này......anh đã quá xa rồi. chỉ còn em và mùa đông lạnh giá!
    nhớ quá anh ơi, yêu thương của em!
  6. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua, nghe dự báo thời tiết, thấy rét sắp về!
    Mà cũng đúng thôi! Cả tuần nay, nắng, gió và khô!
    Da dẻ sắp nứt nẻ hết cả roài!
    Có dùng ponds, tắm Dove cũng chẳng lại được!
    Nhưng gió mùa đông bắc về, mưa lất phất, hơi lạnh ngấm vào tận tuỷ! eoo ôi!
    ...Nghĩ đến đó, lại thấy kinh!
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất những chiều như thế này, nắng hanh hanh, gió vi vu, cảm nhận cái hương vị của mùa đông.
    Đã lâu lắm rồi, ừ cũng lâu thật, gã không còn được thưởng thức cái giá lạnh của Mùa Đông phương Bắc.
    Nhớ!
    Hôm nay trời SG nắng và gió nhiều, ngồi trong văn phòng Gã thờ thẫn nhớ về ngày xưa, cái ngày xưa ấy....
    Cũng mùa này, vào dịp này....
    Mùa đông nhớ!
  8. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa lạnh nữa.
    Cuộc sống bận rộn, người ta có thể không nhận ra nhiều thứ nhưng không thể không biết mùa đang về.
    Và thực sự, cái mùa này lúc nào cũng làm cho người ta thấy buồn. Đúng như một câu hát, "mùa đông, ai cũng thấy mình như mất mát". Cái lạnh và những cơn mưa bao giờ cũng lưu lại trong lòng người ta nhiều kỷ niệm rất sâu sắc, có phải thế không?
    Những tối lạnh và lất phất mưa như thế này, chỉ thích tụ họp bạn bè nói chuyện ngày xưa. Có ai chung sở thích thì nhớ gọi cho Ek nhé.
  9. dhkt_hn

    dhkt_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hì !!
    Sài gòn nóng lắm các bác ạ! em nhớ Vp quê mình nghê
    có bác nào ko qua được mùa đông này ko bảo em em gửi cho ít nóng sài gòn
  10. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tinh den hom nay thi mua dong nam nay da vuot ki luc may chuc nam gap day, cai ret da keo dai 39 ngay, hic, lanh qua

Chia sẻ trang này