1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Đông

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi em_khat, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ai ?
  2. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Được em_khat sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 12/10/2004
  3. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Được em_khat sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 12/10/2004
  4. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Nhớ để giữ nó như một kỷ niệm đẹp thì có sao đâu mà buồn cười cơ chứ.................
  5. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Nhớ để giữ nó như một kỷ niệm đẹp thì có sao đâu mà buồn cười cơ chứ.................
  6. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Thế mà vẫn còn bảo thủ à ?
    Bác học hết lớp 1 chưa mà bác viết là " con đường chải hoa " ??? Sai chính tả be bét .........
  7. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Thế mà vẫn còn bảo thủ à ?
    Bác học hết lớp 1 chưa mà bác viết là " con đường chải hoa " ??? Sai chính tả be bét .........
  8. dhphong_qn8O

    dhphong_qn8O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Oạch, cãi nhau kinh quá trời quá đất luôn. Quay lại chủ đề chính của tôpic đi.
    Nhớ mùa đông năm ngoái, thỉnh thoảng lên Hà Nội rồi về Phúc Yên chơi, khi xuống thường rẽ vào mua ngô với mía dọc đường. Công nhận là rất ngon và còn rất rẻ nữa chứ. Mùa đông ngồi bên bếp chờ luộc mấy cái ngô thì hay biết mấy
  9. dhphong_qn8O

    dhphong_qn8O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Oạch, cãi nhau kinh quá trời quá đất luôn. Quay lại chủ đề chính của tôpic đi.
    Nhớ mùa đông năm ngoái, thỉnh thoảng lên Hà Nội rồi về Phúc Yên chơi, khi xuống thường rẽ vào mua ngô với mía dọc đường. Công nhận là rất ngon và còn rất rẻ nữa chứ. Mùa đông ngồi bên bếp chờ luộc mấy cái ngô thì hay biết mấy
  10. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bác hay đi qua con đường trong làng phải không? Hồi trước em về nhà cũng hay đi qua đó, khi thời tiết vào đông, nhiều bữa về nhà muộn được thấy tiết trời tuyệt thật, hoàng hôn tím buông xuống cộng với sương chiều trải dài trên những cánh đồng làng, một cảnh sắc rất đẹp nhưng cũng mang một vẻ buồn man mác, dọc đường là những hàng ngô luộc, ngô nướng, thơm phức đang toả khói nghi ngút mời chào khách ...khi nhớ đến cảnh đó thì bao nhiêu kỷ niệm kéo về...

Chia sẻ trang này