1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Đông

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi em_khat, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì toi rồi.....cái tội bỏ đi đánh điện tử qua đêm thế là vợ không cho vào nhà......tối nay thì không biết ngủ đâu nữa.....không nhẽ lại ra quán điện tử ngồi...........mùa này lạnh lắm không có vợ để ôm thì ........
  2. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông miền Bắc thường bắt đầu vào cuối tháng 9 âm lịch và kết thúc vào khoảng đầu tháng 2 âm lịch. Mùa đông có những ngày nhiệt độ xuống còn 5 đến 7 độ C, rét đến không muốn ra khỏi nhà luôn. Vào mùa xuân thời tiết bắt đầu ấm lên, nhưng nói chung là vẫn khá lạnh (đối với Cara), nhiệt độ trung bình khoảng 18 đến 25 độ C.
    Vào mùa đông có những ngày trời rét căm căm nhưng mặt trời vẫn toả sáng chói chang, được tắm nắng vào những ngày đó cảm giác rất tuyệt, thật thú vị khi ngồi suýt xoa vì lạnh bên đĩa ốc luộc nóng hổi đang bốc hơi nghi ngút hay bên bếp ngô nướng thơm lừng. Có rất nhiều người miền Nam thèm được một lần trải qua cái giá rét của mùa đông miền Bắc, và khi đã trải qua rồi thì họ nhớ mãi. Có một điều tôi chắc, nếu lần đầu tiên ra Bắc thì sẽ rất vất vả cho Cara khi mùa đông đến, nhưng rồi sẽ quen sẽ cảm thấy thích và nhớ, sẽ rất tiếc nếu Cara không được đón cái tết Bắc và thử một lần trải qua cái rét của mùa đông miền Bắc.
  3. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông miền Bắc thường bắt đầu vào cuối tháng 9 âm lịch và kết thúc vào khoảng đầu tháng 2 âm lịch. Mùa đông có những ngày nhiệt độ xuống còn 5 đến 7 độ C, rét đến không muốn ra khỏi nhà luôn. Vào mùa xuân thời tiết bắt đầu ấm lên, nhưng nói chung là vẫn khá lạnh (đối với Cara), nhiệt độ trung bình khoảng 18 đến 25 độ C.
    Vào mùa đông có những ngày trời rét căm căm nhưng mặt trời vẫn toả sáng chói chang, được tắm nắng vào những ngày đó cảm giác rất tuyệt, thật thú vị khi ngồi suýt xoa vì lạnh bên đĩa ốc luộc nóng hổi đang bốc hơi nghi ngút hay bên bếp ngô nướng thơm lừng. Có rất nhiều người miền Nam thèm được một lần trải qua cái giá rét của mùa đông miền Bắc, và khi đã trải qua rồi thì họ nhớ mãi. Có một điều tôi chắc, nếu lần đầu tiên ra Bắc thì sẽ rất vất vả cho Cara khi mùa đông đến, nhưng rồi sẽ quen sẽ cảm thấy thích và nhớ, sẽ rất tiếc nếu Cara không được đón cái tết Bắc và thử một lần trải qua cái rét của mùa đông miền Bắc.
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, ban đầu đọc bài thì định đi vào mùa hè, nhưng đến cuối bài thì lại đổi ý muốn đi vào tết.
    Không bít tính sau đây, tết này thì đón rét tại Đà Lạt rồi, nhưng tết tới thì có được ăn tết Bắc không nhỉ? Ráng năn nỉ papa xem sao, bần cùng lắm thì đi vào hè vậy.
    Nhưng mà lạnh wá thì làm sao đi chơi nhìu nơi nổi ?Thiệt là khó xử đây!!
    Thôi kệ, Cara còn 1,2 năm để suy nghĩ chuyện này cho chín chắn.
    Cám ơn EverMan nhé.
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, ban đầu đọc bài thì định đi vào mùa hè, nhưng đến cuối bài thì lại đổi ý muốn đi vào tết.
    Không bít tính sau đây, tết này thì đón rét tại Đà Lạt rồi, nhưng tết tới thì có được ăn tết Bắc không nhỉ? Ráng năn nỉ papa xem sao, bần cùng lắm thì đi vào hè vậy.
    Nhưng mà lạnh wá thì làm sao đi chơi nhìu nơi nổi ?Thiệt là khó xử đây!!
    Thôi kệ, Cara còn 1,2 năm để suy nghĩ chuyện này cho chín chắn.
    Cám ơn EverMan nhé.
  6. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Khi nào Cara ra Bắc đón tết thì nhớ qua Vĩnh Phúc chơi nghe.
    Mong là khi đó mình có mặt để đón tiếp.
  7. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Khi nào Cara ra Bắc đón tết thì nhớ qua Vĩnh Phúc chơi nghe.
    Mong là khi đó mình có mặt để đón tiếp.
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cara sẽ cố gắng ghé thật nhiều nơi, Vĩnh Phúc này, Phú Thọ này, Hà Nam này, Sơn La này (nhà bác tớ),Hà Nội này... không bít có ai còn ở nhà không để đón tớ tới chơi.
    Không biết tương lai thế nào, nhưng nếu đã đi thì tớ sẽ không bỏ qua những nơi có bạn bè đâu .
    Mơ về một chuyến đi!!!
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cara sẽ cố gắng ghé thật nhiều nơi, Vĩnh Phúc này, Phú Thọ này, Hà Nam này, Sơn La này (nhà bác tớ),Hà Nội này... không bít có ai còn ở nhà không để đón tớ tới chơi.
    Không biết tương lai thế nào, nhưng nếu đã đi thì tớ sẽ không bỏ qua những nơi có bạn bè đâu .
    Mơ về một chuyến đi!!!
  10. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0

    hichic các chú đừng nhắc đến mùa đông nữa . Không khéo anh khóc mất . Cái cảm giác lành lạnh của mùa đông nay đâu còn nữa , còn đâu những chiều đông đi bên em trong buổi tan trường mà thay vào đó chỉ toàn là nắng với mưa hichic .Buồn ! .Nhưng biết làm sao bây giờ !!!!!!!!!!!!
    Tuổi thơ ơi sao trôi đi nhanh thế !
    Đội trời đạp đất ở đời , họ Hà tên .... vốn người Phúc Yên
    Được octieu20 sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 19/10/2004

Chia sẻ trang này