1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Đông

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi son2611, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangkhanhlinh

    hoangkhanhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    every day.my mum shoud:wake up wake up.van còn sớm ma` ->9h rồi nhưng vẫn còn muốn ngủ nữaquote-trangeric viết lúc 22:13 ngày 07/12/2005:
    Không ghét mùa đông... nhưng lạnh quá thì ko thích
    Mùa đông được nằm ngủ thật ngon, dưng mà lạnh quá nên ko muốn get up nữa -> đi muộn -> nhỡ bus -> đến muộn nữa -> bị mắng...
    Lạnh quá, tay cóng hết rồi. Đúng lúc đang muốn cố gắng mà toàn bị hoàn cảnh xô đẩy ....
    [/QUOTE]
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hic, mùa đông, làm việc thì không ngại. Nhưng thắng nổi sức ì để bắt tay vào làm việc đó thì quả là một cuộc cách mạng
  3. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay thấy mùa đông Hà Nội thật là ấm áp. Không còn cái lạnh và khô như đợt đầu mùa nữa. Làm cái gì cũng thật thích.
    Hôm nay là 1 ngày cuối năm. Rồi từ nay cho đến Tết Âm lịch sẽ thật nhanh là nhanh. Rùi nhìn lại, thấy mình đã làm được những gì trong năm vừa rùi. Về công việc thì tàm tạm, lương cũng khá tốt. Dạy thêm vẫn tốt, chỉ phải cái là nhiều lúc hứng lên mình cho học sinh off liên tục, còn mình thì cafe...Còn 1 chuyện nữa... ko được tốt.
    Ôi... sắp đến Tết rồi...
  4. sumo2999

    sumo2999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, gần Tết,buổi tối,trời lạnh thấu xương,ban bè lục đục,chẳng thể nào rủ nhau ra quán nhâm nhi cafe,cắn hạt dưa,buôn chuyện.Hoà jải đã xong,vẫn còn ngượng ngịu,lại có đứa về quê.Chán!
    Mùa đông,ko muốn làm jì,lại bò lên net,lại chán,lại nhớ....
    Mùa đông,lòng vòng cùng Càtu khắp HN,chả lần nào ko di qua Hồ Gươm rồi lại ôm nhau kêu lạnh.
    Mùa đông,trời lạnh mà mổi lần đi chơi đều chọn quán ngoài trời rồi lai kêu lạnh,thế mà lần sau lại vẩn đến.
    Mùa đông,co ro trong chăn ấm,nghe nhạc,đọc truyện tranh lẫn tiểu thuyết rồi sáng nào cũng dậy muộn,chưa đi học đúng jờ buổi nào.
    Mùa đông,lang thang trên đường 1 mình,ngắm hoa sữa rồi lại nhớ....
    Mùa đông,muốn ngồi 1 mình nghe nhạc Trịnh và nhớ....
    Mùa đông,khiến ngừơi ta phải nhớ nhìêu thứ quá ,nho ki niệm vui,kỉ niệm buồn,nhớ đến mọi người và nhớ 1 người...
    Mùa đông.....
  5. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông: Lạnh
    Không nóng như: Mùa hè
  6. Sneeze

    Sneeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    SNEEZE
    Được Sneeze sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 06/02/2006
  7. whipper_snapper

    whipper_snapper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    ... Chỉ còn lại mình anh, nhớ về 1 mùa đông...
  8. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hay nói Hà Nội đẹp nhất mùa thu. Nhưng với tôi, chỉ với mùa đông tôi mới thấy được nét đẹp của Hà Nội.
    Mùa đông bầu trời u ám, se lạnh, một cảm giác man mác buồn nhưng lại thấy bình yên. Một Hà Nội với nét cổ kính, trầm mặc, khi đó Hà Nội đúng là một thành phố cổ. Những mặt hồ sương giăng trắng xoá, những cơn gió lạnh thấu xương, dường như Hà Nội càng buồn hơn nhưng yên bình hơn
  9. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân, mùa thu, mùa hạ... không khí đấy, ở nhiều vùng khác cũng thấy tương tự... Nhưng sao mùa đông hình như chỉ HN mới có cảm giác đấy... Lạnh và buốt, những cành cây, bầu trời xám xịt. Phóng xe tít mù cũng bạn để rồi về nhà chân tay lạnh cóng...
    Sáng nay thấy một xe đạp rong bán hoa loa kèn... giật mình... mùa đông đã qua rồi...
  10. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay không lạnh như mọi năm, hay là vì mình không đi học sớm nhỉ! Cái hồi học cấp 2 và 3, sao mùa đông lạnh thế. Đi qua hồ Gươm mà thấy sao mọi người khoẻ vậy? Ai cũng cái áo cộc tay, còn mình thì như con gấu bông cũng không hết rét.
    Cái hồi cấp 3 nữa, ngồi học mà run như cầy sấy! Mọi người có biết dãy nhà nhìn ra Phố Hai Bà Trung của trường Trần Phú không nhỉ? Nó cao mà lại 2 dãy hành lang 2 bên nên gió lại càng lùa khiếp! Thế mà thằng bạn mình nó không lạnh tẹo nào! Chắc là nó béo nữa! Vì thế mà nó trở thành nạn nhân của 2 đứa con gái! Khà khà, suốt ngày bị mượn cái áo khoác để 2 đứa đắp chân. Thế mà nó cũng chẳng lạnh gì! Khoẻ thật!
    Bây giờ đi học chiều nên buổi sáng được ngủ nướng! Cái cảm giác ngủ nướng thích thật! Nhưng mà lười quá, chẳng muốn đụng vào cái gì! Ngồi học thì run, không học được, chỉ nhìn thấy cái chăn là chùn bước rồi!
    Mùa đông lạnh nhất là những ngày gần tết. Trời thì lạnh mà lại còn mưa phùn nữa! Nó lại càng làm cho con người ta run lên vì cái rét cắt da cắt thịt. Đường sá thì ẩm ướt!
    Thật khó để có thể nói thích mùa nào hơn vì mùa hè nóng quá, tôi lại thích mùa đông, nhưng mùa đông lạnh quá, lại mong đưọc mặc cái áo phông nhẹ nhõm của mùa hè! COn người thật là tham lam, Nhưng không có mùa hè sao biết có mùa đông phải không?
    cái gì cũng có cái tốt đẹp bên cạnh những cái khó khăn mà!

Chia sẻ trang này