1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Đông

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi son2611, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hình như mình đang nhớ mùa đông.
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về ​
    Khi bao nhiêu mùa đông khác đã không còn, cả khi đến trở mùa cũng là không hợp, thì nhớ đông biết viết vào đâu.
    Gần 10h tối, mùa đông ta đang nhớ cứ buồn buồn. Nhạc da diết, như bóng của một mùa đông đang đến.Những mùa đông lang thang ở nơi xa, khi ở núi, khi nghe tiếng sóng vỗ, biển đêm khi triều xuống. Lành lạnh mỗi lúc đi xa.
    Rồi sẽ đến mùa đông. Mùa đông để nhớ đến một người hỏi thăm mình khi đang nghe gió biển ùa vào bên tai khi bước đi trên cát- ngườì suốt đời mình không bao giờ thôi day dứt. Mùa đông trong lời hát theo tiếng nhạc trong ánh sáng vàng- những câu hát tôi đang nghe. Và mùa đông cho một ngày, mùa đông thật sự khi Hà Nội trời trở lạnh. Và mong gặp lại trong ngày ấy, để lòng tôi sẽ ấm lên.
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=950
  2. sausisausi2004

    sausisausi2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    mùa đông sương giăng cuối phố...gió rét run khiến lòng ta xao xác.
    ôi, tôi yêu Hà nội quá
  3. vuhoanganh_pci

    vuhoanganh_pci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    .....Chieu khong chut nang
    May bay lang le ben doi
    xa em da may dong roi....​
    Oi sao ma yeu Ha Noi mua Dong the!
  4. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Mình rất ghét mùa đông vì mùa đông rất lạnh.Bươi sáng phải lọ mọ đi học thật đáng thương.Ghét mùa đông vì vào thời gian này tập trung rất nhìu ngày lễ,trời thì lanh,nhìn thiên hạ ôm nhau phát thèm.
    Nhg mình cũng iu mùa đông vì cảm giác chiu trong chăn ấm thật hạnh phúc,thích mùa đông vì suốt ngày đc tụ tập ăn lẩu với bạn bè,mùa đông trông mìng hơi giống con gấu nhg cũng nữ tính hơn 1 tí.
    Dù là mùa gì đi nữa thì mìng cung đã quen Hn luôn có 4 mùa rồi và 1 mùa đều có nhg nét riêng.Do vậy ming iu cả 4 mùa và cũng ghét cả4 mùa luôn.
  5. kedangcodon

    kedangcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    mùa đông đến thèm được ai đó đan khăn len,....,để đi đâu cũng khoe,thích thật...
  6. Chl0e

    Chl0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông Hà nội rất lạnh nhưng không được trải qua mỗi năm sẽ rất nhớ, nhớ lắm. Năm nay, mùa đông đến muộn hơn làm mình chờ dài cổ nhưng bây giờ nó đến rồi, lạnh khiếp, nhớ lại cách đây một năm chỉ ở nhà quấn chăn rồi gameonline bây giờ đã đi làm rồi nhanh thật.
  7. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè đi 1 mình còn được,mùa đông đi 1 mình hơi buồn,nhưng vẫn thích mùa đông.
  8. kedangcodon

    kedangcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    mùa đông chỉ sướng những người beo béo,người 53 cân như tui thì quần áo đầy mình,keke...
  9. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên trong đầu cứ văng vẳng bài này, search vội GG để tìm lời
    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
    Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
    Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
    Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
    Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
    Thương một vì sao giờ xa quá rồi
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
    Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi
    Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá
    Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
    Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa vắng
    Khiến em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai
    Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa
    Bỗng chợt về với sóng xa.
    Rồi cũng tự nhiên mà muốn post vào topic này, chả tại vì sao cả!
    Giọng hát của Lê Dung nhiều lúc có sức ám ảnh kỳ lạ...đau đáu!
    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may...
    ...
    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
    ...
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
    Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi!!!
    Cả bài hát cũng chỉ nhớ được từng ấy câu!!!
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    "Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng....."
    Cứ mỗi lần hát bài này, lòng lại trùng xuống. Nhớ hồi còn ở SG, cứ độ Đông về lại thấp thỏm, hỏi han tụi bạn ngoài đó xem HN thế nào rồi. Có lạnh lắm kô? Và xuýt xoa vì tiếc không được lang thang trên những con phố trong những chiều trở gió. và khóc...
    Giờ ở HN rồi, đi ra đường buổi tối nhiều nhưng ko còn những giây phút lắng lại để cảm nhận điều gì. Tự mình đánh rơi cảm xúc. Tự mình để trái tim khô cạn đi. Vô tâm và hời hợt....Đổi thay rồi

Chia sẻ trang này