1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Đông

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi son2611, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vai84sanh

    vai84sanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội mùa Đông thì lạnh lắm, cái lạnh như cắt da thịt vào mỗi buổi sáng sớm đông, tôi cũng yêu mùa Đông như bạn, nhưng mà thêm cả mùa Thu nữa nhé, bởi mùa Thu cũng rất đẹp đấy chứ, mùa thu đã là chủ đề của không biết bao các nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ dùng làm tác phẩm của mình. Chúc bạn luôn thêm yêu các mùa của Thủ đô
  2. Diorperfume

    Diorperfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội vào đông với những cơn gió se lạnh, thổi tung bay những làn tóc mềm như suối, óng như tơ phấp phới ngoài đường. HÀ Nội vào đông cũng lãng mạn lắm đó, dẫu biết những nét đẹp của HÀ Nội thể hiện qua cả 4 mùa nhưng tôi vẫn thấy mùa đông Hà Nội đẹp khôn xiết. Như thể mùa đông ta mới cảm nhận được hơi ấm của Hà Nội, ta mới thấu hiểu người Hà Nội ấm áp và sâu sắc biết nhường nào.
    Dẫu mùa đông lạnh giá nhưng ven theo những bờ hồ ta vẫn thường bắt gặp vô số cặp tình nhân ngồi hóng gió và tâm sự, ta vẫn thấy các cụ già quây quần bên bàn cờ tướng, sáng sáng vẫn át đi không khí lạnh lẽo của mùa đông là các bài thể dục bủôi sáng. Làm hâm nóng lên cả một Hà Nội Mùa Đông.
    Dẫu mùa đông Hà Nội vẫn toát lên vể đẹp kiêu sa lộng lẫy, qua những con đường, những dãy nhà, những tà áo tung bay. ta vẫn thấy Hà Nội vẫn rôm rả cười nói, vẫn cởi mở đón chào, vẫn thân thiện bắt tay nhau, những cái nhìn vốn trìu mến và ấm áp.
    Dẫu mùa đông Hà Nội lạnh tê người thì tôi vẫn yêu mùa đông và Hà Nội nhất. Bởi Hà Nội luôn trong trái tim tôi. Bởi Hà Nội vào đông vẫn rất ấm áp. Cũng bởi thế tôi yêu Mùa đông Hà Nội.
  3. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những ngày mùa đông Hà Nội, đạp xe vòng vèo trên con đường yêu thích của mình, Hoàng Diệu. Không khí có mùi ngái ngủ và trong lành thế nào, khác hẳn những nơi đông đúc ồn ào. Hà Nội mùa đông thực đẹp. Nhớ cả Têt nữa. Đi hái lộc đầu năm, đường phố vắng lặng, lác đác những khuôn mặt hân hoan, thấy trong lòng ấm áp lắm. Hà Nội có hương vị không nơi nào có cả...
  4. vai84sanh

    vai84sanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    phố Hà Nội về đêm đẹp lắm đúng ko bác, tiếc là em chưa đc thưởng thức nhiều , Đường Hoàng Diệu thì nhất rồi
  5. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Vâng, phố Hà Nội về đêm đẹp lắm, không khí trong lành và mát rượi. Nhớ Noen năm ngoái, đi bộ dọc theo đường Hoàng Diệu, ở trước cổng vào Thành cổ, đèn đường chiếu lên mấy chiếc lá khô ánh vàng, thấy có hai anh chị nắm tay đi qua, nhìn lãng mạn lắm. Mong bạn sẽ có thời gian thưởng thức hết vẻ đẹp của Hà Nội (có lẽ chẳng hết được đâu nhỉ).
  6. Diorperfume

    Diorperfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội về đêm đẹp thanh tao bạn ạ. Còn Hoàng Diệu chưa nhất đâu, Phan Đình Phùng mới là nhất, mùa hè mát rượi bóng râm, mùa thu lá vàng rơi đầy đường. Mùa đông ảm đảm, nhìn hàng cây trơ lá cũng rất là đẹp. Nói chung Phan ĐÌnh Phùng mới là đẹp nhất.
  7. PoloKolo

    PoloKolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  8. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông này chỉ thích nhất là khi tối lạnh, hai đứa nắm tay nhau ngồi bên một hàng ngô nướng, cái bếp than toả hơi ấm sực cùng với mùi ngô bay phảng phất. Cả hai vừa xuýt xoa vì rét, vừa chọn ra những bắp ngô non mọng sữa, nướng trên than hồng, nghe tếng than nổ tí tách, mùi ngônướng thoang thoảng, chẹp nói đến là thèm. Những lúc đó ngồi ăn thì ít mà nhìn nhau thì nhiều.
  9. fancy8x

    fancy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mùa đông... mưa phùn gió bấc...
    Lạnh buốt da... thèm một bàn tay...
  10. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay HN rét quá trời.
    Để nhiệt kế ra ngoài ban công, đọc đuợc 9 độ (lúc 9h tối).
    Ghét nhất là lại có mưa, bẩn quá.

Chia sẻ trang này