1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Đông

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi son2611, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. speed123

    speed123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mưa buồn như cô gái đang khóc
  2. black_mind

    black_mind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Anh ghét mùa đông.Ghét lạnh và ghét mưa.
    Phóng xe trên con đường gió táp rát mặt, cái lạnh khiến anh thấy cô đơn khủng khiếp.
    Và thêm mưa nữa, cũng lạnh nhưng ...nó lại làm anh nhớ nhiều đến em.
    Ngày xưa..em vẫn thích những cơn mưa.
  3. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Trời *** hắt hơi xổ mũi thì lại kêu nà nóng quá, đến giờ thấm thía thế nào nà lạnh teo chym và tê cóng não . Vào một ngày không vui *** buồn, vào một ngày mà thiên hạ thi nhau chạy xô quán nhậu với đủ nời mời cuối năm. Cái sự nhậu vui bao nhiêu thì kỷ niệm về nó cũng ê chề không kém.
    Trời chiều bàng bạc, mưa lây phây đỏng đảnh hững hờ với muôn nẻo. Tối xầm xập vội vã quay lưng bỏ mặc những dáng người liêu xiêu tê cóng, vút nhẹ trên đường. Có bao giờ HN lạnh hơn thế, lạnh sâu ? lạnh ngấm vào từng thớ thịt, buốt giá từng mạch máu, len vào từng ký ức, xộc lên tận óc và làm liêu xiêu những nghĩ suy hư ảo.
    Lại một chiều không mưa, một chiều không trong veo, một chiều không lối về. Ta lại không tỉnh, tức ta chưa say, đầu óc mê muội rêu phủ kín bán cầu, ẩm mốc những dây thần kinh đang teo tóp. Úa tàn những nghĩ suy và héo mòn đôi mắt ngước nhìn trong ánh sáng khói sương.
    Nước chảy đá mòn, còn thời gian lại ăn mòn những ký ức của ta nhẹ nhàng trong sâu thẳm. Nó gặm nhấm từng tý một, càng già người ta càng bớt dại xong có lẽ lại đang dần ngu đi mà không để ý. Trong vô thức lâng lâng ta cứ ngỡ mình đang tỉnh nhưng thực sự ta đang dần trở thành những thằng ĐIÊN có ý thức. Nhưng mọi cái qua đi vội vã rồi khoảnh khắc bất chợt hiện ra ngỡ ngàng?. Ôi đầu ta có quá nhiều bã đậu làm ứ đọng dây thần kinh, nó khiến ta ĐIÊN thật sự từ lúc nào mà không hay biết.
    Hà Nội về đêm da diết những thanh âm buồn não ruột. Một lối vàng thênh thang, đường vắng lặng chỉ có tao với tiếng lao xao trong đám lá. Có tiếng ai tuột lời rao vội vã ngắt quãng trong những âm thanh không trọn. Gió lùa cuống họng tê dại, chiếc khăn quàng dường như không đủ sức níu giữ những hơi ấm. Tiếng nổ lép bép phát ra từ đống lửa hồng của mấy cô quét rác? ấm nóng bờ vai và đỏ hồng đôi má. Làn khói sương như chốn dẻo cao của anh hàng sắn, bám chặt những dịu ngọt thơm nồng, béo ngậy của những sợi dừa trong veo đợi gió thổi vèo trút hương dọc phố hàng. Tiếng ai hoà run run trong gió, có chắc không chị hàng bánh khúc với chiếc áo tơi loà xoà trước gió. Ngó lối góc bên ánh vàng toả nắng từ một góc phố ăn đêm, tiếng chị hàng khuô nước vỗ đũa lao xao một góc đường, tiếng bát long cong vang vọng. Gió thổi xào xạc lá khô xiên xẹo dưới chân tao, đâu đây đôi tiếng giao hụt hẫng, mùi nước dùng thơm dịu ngọt ?othảo quả? làn khói bay là là ngang tầm mắt. Tiếng nẹt bô xé gió vút qua như tên bắn, chắc anh chàng chống choai đang vội mải miết chạy tới Văn Điển cho kịp giờ hoàng đạo. Âm thanh hãi hùng làm gãy đôi tàn thuốc, làm con tim ngỡ ngàng, làm bao cái mồm bên phố hàng dừng ăn ngển cổ ngó nhìn trong im lặng, rồi thong dong xơi tiếp. Cái lạnh cũng dã từ các khớp xương, đôi chiếc lá cũng lìa cành như lời chào tạm biệt, ta lại neo lên xe chạy về nhà trong gió đón mưa đưa. ?oĐêm? nước mắt tràn my tiễn ta ra về trong mong ngóng, rồi hẹn một lần sau say, nhớ đứng lại mà ngắm ?oĐêm? mơ màng e lệ.
    Ta đang say chăng ? Có lẽ nào lại như thế, ta đang lạnh, ta đỗ xe trên đường và sưởi ấm bằng hơi thuốc, ta phả khói vào cuộc đời đang hổn hển thở dốc. Mà đến lúc này viết lại những nghĩ suy, ta không tài nào nhớ nổi con phố đó là gì mà sao đẹp thế?? Ôi chắc là lúc đó ta say mịa nó rồi?!
  4. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay lạnh thật.Phải nói là lạnh ghê gớm ý.Mình sắp không chịu nổi vì lạnh nữa rồi.Cũng như mình sắp không chịu được vì xa anh.Chuẩn bị rất nhìu thứ để rồi thất vọng thật nhìu.Thời gian chờ đợi bây giờ thật vô nghĩa.Tất cả những gì mình làm là vô nghĩa thật sao?Tại sao không thành thật với nhau nhỉ?Muốn chai tay chỉ cần 1 câu đơn giản là xong.Sao lại phải mất công nghĩ nhiều lí do thế nhỉ?Mùa đông này đáng nhớ thật ,gáo nước anh tạt vào em cũng lạnh thật.Cảm giác lần đầu tiên bị 1 người nói chai tay cũng khá thú vị đấy chứ.Em sẽ nhớ kĩ cảm giác này để lần sau gặp sẽ không bị bỡ ngỡ nữa.
  5. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Rét như cắt da cắt thịt. Tê tái len lỏi cả vào trong tâm tư của con người. Đông này rất cần bàn tay để sưởi ấm những bàn tay mà sao khó quá.
    "Có mùa đông lạnh để Hà Nội kiên cường, để người Hà Nội biết yêu thương nhiều lắm. "
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mấy hôm nay Hà Nội lạnh kinh người. Tay mình lúc nào cũng lạnh ngắt. Dạo này lại còn tự nhiên rảnh rỗi online buổi tối. Để ngồi thấy chân lạnh buốt.
    Hà Nội bắt đầu lạnh từ buổi tối mưa. Mình thấy lạnh, nghe cứ ào ào, lao xao mà không để ý. Nhinf ra ngoài thì chẳng thấy gì. Nghe, và hỏi: " Đang mưa à".
    Có người ngồi chat, bảo, ấy viết về mùa đông đi. Nói rằng, dạo này tớ không có hứng. Mà viết vào đâu cơ? Dẫu là mùa đông là mùa mình thích sau mùa thu. Bởi đông lạnh, đông buồn.
    Mưa mưa lất phất. Giống như mưa phùn những ngày giáp Tết. Mình gọi nó là " mùa đông rét mướt". Giờ đã phải mặc áo khoác dày hơn, quàng khăn ấm, và về đến nhà là áo sũng nước. Dù chỉ là mưa bụi.
    Xa xa vài ngày trước, khi trời còn chưa lạnh như giờ. Mình nhìn những chiếc lá đã chuyển sang màu vàng đỏ. Và rất nhiều chiếc lá khác đã rụng. Giờ chưa đến thời điểm những cành khẳng khiu trụi lá. Có lẽ tại trời chưa đủ lạnh.
    Mùa đông, mình thích đông thì phải lạnh. Mặc dù rất ngại phải đi ra ngoài, rất ngại phải là gì đó khi trời đấy gió và rét buốt. Và đông, có rất nhiều người không được khoẻ. Nhưng thích đông thì cứ thích đông. Làm gì cứ mặc ấm là được- ấm từ đầu đến chân.
    Dạo này không rảnh, đủ để có cơ hội ăn bất kỳ que kem nào khi trời lạnh hơn. Nghe nói trời lại sắp ấm lên. Ấm rồi sẽ lại lạnh, lạnh để rồi lại ấm. Nhưng có những ngày, mình mong muốn trời lạnh hơn. Mà thời tiết thì chẳng thể biết trước được. Đành chờ. Thế nào cũng được. Xem là ai may mắn...
  7. quangcaonamduong

    quangcaonamduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay HN rét cắt da cắt thịt, làm nhớ da diết 1 bóng hình đã xa quá rồi,.......ước gì bi h có cái chăn di động 37 độ, hix hix,..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thik mùa đông giá lạnh cho dù sẽ làm cho mình thèm cái cảm giác được ấm áp, được ai đó ôm vào lòng.....
  8. quangcaonamduong

    quangcaonamduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội lạnh cóng.....grừm

    Mấy hôm nay, HN rét cóng, dậy đi làm là 1 cực hình, tối online lê la đến 1 or 2 h sáng, không dám đi ngủ vì sợ cái cảm giác cô đơn đến tê tái, HN lạnh thèm được ôm, nghe dự báo trời lạnh này còn kéo dài đến 21/01, hiccccccccc làm sao để đi qua mùa đông lạnh giá này đây :(
  9. tuanquehuong

    tuanquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông vẫn luôn làm con người thương nhớ. Mùa hè nóng bức luôn làm người ta sợ. Sức nóng luôn rõ rệt với mùa đông hơn.

Chia sẻ trang này