1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông????

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi give_me_your_heart_now, 11/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông????

    MÙA ĐÔNG lạnh cắt da cắt thịt .Lạnh lắm ! Cái lạnh của biển Hạ Long, cái lạnh của Hà nội ....Lạnh
    . Nhưng MÙA ĐÔNG thật ấm áp bởi những lúc đi bên nhau , bởi những ánh nhìn , bởi nhiều ..nhiều lắm ....bởi tình bạn , tình yêu thương ...và bởi tình yêu .hãy truyền hơi ấm và xích lại gần nhau để mùa đông k còn là MÙA LẠNH, mà là MÙA SƯỞI ẤM.
    bắt đầu bằng 1 bài thơ ăn trộm của 1 người quen thuộc.Đố mọi người biết là ai.

    TRẢ CHO ANH

    Trả cho anh trái tim yêu nồng cháy
    Suốt mùa đông, em đã mãi mang đi
    Không có nó, anh thành người vô cảm
    Chẳng thể yêu ai, dù chỉ một giờ.

    Nếu em vẫn còn yêu anh tý chút
    Hãy quay về, mang trả lại trái tim
    Và có thể , hãy tặng anh một nửa
    Trái tim em, nóng hổi , đập rộn ràng!




    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    MÙA ĐÔNG lạnh cắt da cắt thịt .Lạnh lắm ! Cái lạnh của biển Hạ Long, cái lạnh của Hà nội ....Lạnh
    Nhớ lắm cái mùa xưa tai còn lông bông trên Hà nội, cái thời sinh viên đầy nhiệt huyết và cái thời chạy chọt đó đây để xin việc, cái thời mà cuộc sống dường như tắc nghẹn nó cứ như dòng người ùn ùn về Hn làm cho bí bức.. khó chịu. Tôi đã từng có những mùa Đông Hn thật lạnh, thật tê tái, chẳng biết có phải cái lạnh của Hn không nhưng nó thật đánh nhớ.. nhớ cái thời dăm bảy thằng cùng chui trong một cái chăn mỏng, cái thời cùng nhau quây quần với ốc nóng, chân gà, rồi rượu rồi hát, hát thâu đêm. Nhớ cái thời tôi bạn cùng đi trên con đường hoa sữa, thơm dễ chịu và đầy kỷ niêm.....
    Mùa đông này ư vẫn có hoa sữa (chỗ mình cũng có vài cây), vẫn tối đến cùng bạn bè, vẫn nhậu thâu đêm và mẹ mắng là lông bông. Nhưng mùa này lạnh hơn vì không có em bên cạnh, chẳng biết còn nhớ tới mình không, xa nhau quá lâu rôi nhỉ, thôi thì cố cho qua mùa Đông này .....
    Hương Soái !
  3. rose_in_winter_hl

    rose_in_winter_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    mùa đông ơi .
    Sao lạnh thế!
    Hôm qua co ro đi trên đường , tự nhiên lại mong có người ngồi sau ôm chặt hoặc cái cảm giác ấm áp được ai đó ngồi trước mà chắn gió mà nói chuyện. sao mà thấy ấm áp thế! Mấy người bạn đi cùng nhau , ai cũng có đôi có cặp , mỗi mình là .híc...
    Tự nhiên thấy tủi thân kinh khủng , nhưng rồi tự nhiên cười một mình. sao lại thế nhỉ?có phải ai cũng được như mình đâu?
    TRỜI ƠI , ĐẾN MÙA TÌM NGƯỜI IU RÙI MÀ SAO MÌNH VẪN CÔ ĐƠN?
    híc , đã thế , đến mùa hè yêu , ngồi sau ôm cho nó nóng chết mới thích . cóc cần người iu
    SỐNG CHO BẠN CHO TÔI
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    trời mùa đông này, mà đi phà có người yêu đi cùng thì tuyệt vời, hạnh phúc lắm, gió lạnh, he he,

    Vào đây giúp đỡ cho em

    Come on baby, come on over
    Let me be the one to show you
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, có 3 vợ thôi,nhưng có đến tận 2 cô trên HN, có 1 cô ở QN thôi, nhưng mà cũng ấm phết,

    Vào đây giúp đỡ cho em

    Come on baby, come on over
    Let me be the one to show you
  6. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0

    A, mùa đông , mùa của gió lạnh , mùa của nắng ấm.
    Nhưng đó cũng là cảm giác ấm áp bên ly cafe nóng, là cảm giác thật bình yên khi ở bên gia đình , bạn bè; là sự hạnh phúc của đêm đông hoà bình , là mùa để nhìn lại những gì đã qua ,cũng để mong đợi một mùa xuân mới tràn đầy hoa và nắng mới...
    và tôi yêu mùa đông nhất bởi vì tôi có thể mang ngọn lửa nhiệt thành cùng những giấc mơ đẹp cho những người tôi yêu
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW

Chia sẻ trang này