1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông_tình yêu_Hà Nội_băng có là vô tận .

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi yaminh, 13/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chợt nghĩ đến mùa đông,khi trời chưa bắt đầu trở lạnh.
    Chợt cảm thấy lạnh buốt,khi những nỗi nhớ quay về.
    Chợt lẩm nhẫm một bài hát,trong đó mùa đông chưa bao giờ vui nổi.
    Chợt bỗng ngước lên cao,mây vẫn bay rất chậm,nhưng kín cả bầu trời.
    Mùa đông sẽ đến,sẽ lại lạnh như xưa.Nhưng mình vẫn thích thế,vì nếu không lạnh,mùa đông sẽ không còn là mùa đông nữa
    4of7
  2. aquarius_zodiac

    aquarius_zodiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hic, dạo một vòng quanh topic nào, sao thấy hầu hết là các bạn gái thích mùa đông vậy kìa? Thật vui khi biết rằng không chỉ có mình là thích mùa đông. Tớ thích mùa đông chỉ đơn giản là tớ không chịu được cái nóng của mùa hè, cái ẩm ướt của mùa xuân hay cái dở nóng dở lạnh của mùa thu. Mùa đông với những buổi tối bên lò ngô nướng, bá vai bạn bè ở hàng chân gà nướng hoặc ngồi một mình với bát ốc luộc với chai rượu trắng, trong cái lạnh buốt của những cơn gió bấc, chợt thấy những lo âu, phiền muộn như tan biến hết. Tuyệt vời làm sao. Mùa đông Hà Nội đặc biệt lắm, không đâu có được. Mùa đông Hà Nội không có băng tuyết, nhưng cái lạnh thì cắt da cắt thịt, cái lạnh như lăn lỏi trong từng thớ thịt, thấm vào tận xương. Mùa đông Hà Nội không khô nẻ như mùa đông châu Âu, cũng chẳng khắc nghiệt như mùa đông nam bán cầu. Chính vì thế nên đã là người Hà Nội thì dù đi đâu cũng chẳng thể quên được cái rét của Hà Nội - cái rét ngọt ngào.
    Mùa đông Hà Nội mà ăn kem thì không có cảm giác gì sánh được
    Ẹhhh, watzup doc??
  3. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hn mùa này
  4. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mùa này không biết đã chuyển mùa chưa nhỉ, chắc vẫn còn Hoa Sữa, khí lạnh chắc cũng đã tới rồi. Thật nhớ lá rơi, thật nhớ hương HN vào mùa này, Bằng Lăng, cây Vô Hồn......
    Đông đến chắc cũng không lâu nữa đâu, nỗi buồn lại đến, kì quái thật. Nhưng nỗi buồn này hôm nay lại biêt là do đâu chứ không buồn theo kiểu TÔI BUỒN KHÔNG BIẾT VÌ SAO TÔI BUỒN. Buồn vì cậu em bé bỏng của tôi, lo lắng cho em quá cậu bé ạ.
    Giờ này không biết em đang làm gì, ngủ hay đi chơi để vơi đi nỗi chán nản đến tuyệt vọng. Chị không biết phải làm gì để giúp em cả, chỉ có thể lắng nghe em nói, buồn theo em, nói chuyện với em thôi. Chỗ em đang ở không biết đang mùa gì nhỉ, có lạnh không, mà bây giờ chị nghĩ em cũng không quan tâm đến sự thay đổi của mùa nữa phải không em, em chẳng thể nghĩ được gì chứ chẳng thể nghĩ mơ mộng hơn một chút như ngày xưa đâu nhỉ. Tình cảm .............lại là chính nó đã mang đi sự vô tư hồn nhiên yêu đời của em, em đang trong tình cảnh buồn nhất mà đến chị cũng phải thấy bất ngờ, thương em quá........
    Bây giờ chị chỉ có thể nói, em hãy làm những gì em cho là đúng sau khi nghĩ kĩ rồi nhé, hãy dứt khoát mạnh dạn đối diện với điều mà em đang lo sợ, chị luôn ủng hộ em. Hãy nhớ điều đó nhé
  5. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Chẳng những mùa đông,ngay giữa cái nắng chói chang của mùa hè mà có lúc tâm hồn cũng đóng băng....Muốn thay đổi quá,mà sao ko làm được.
    Cũng sắp đến Đông rồi...Nhưng cuối thu cũng có lúc lạnh lắm,lạnh thật sự,mà cái lạnh còn cộng với sự cô đơn...càng lạnh,càng đóng băng,dù rằng chẳng muốn vậy!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  6. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    mong được nắm đôi bàn tay bé nhỏ của em đê cùng em đi trên con đường ngày Cuối Thu ,cơn gió lạnh đầu mùa ..thoang thoảng một chút hương hoa sữa thơm ngát
  7. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đông về thật rồi, lạnh quá. Sáng nay mọi thứ thay đổi hẳn, gió thổi mạnh lắm, nhưng không khí thật tuyệt vời. Mình thích đi trong thời tiết lạnh lạnh như thế, tóc bay trong gió, lãng mạn gì đó vậy........
    Giờ ra chơi, đứng ở hành lang ngắm mọi thứ cả người và cây cối, ai đó cũng thu mình lại, nhìn họ khác hẳn mọi ngày, bỉ ẩn hơn, thu hút hơn, mùa đông tuyệt diệu thật. Chợt thoảng trong gió hương thơm, người bạn bên cạnh mình chợt kêu lên...thơm quá nhỉ....hoá ra hương quế, ở đây rất nhiều cây quế, mùi rất lạ và đặc biệt. Lúc trên đường đi về mình ngước lên nhìn dãy quế đung đưa trong gió, vui kỳ lạ. Những lá quế nhỏ li ti rơi rụng thành hàng dài, dễ thương mà đẹp thật. Đầu đông.........
  8. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Vậy là mùa đông đã đến.Ngoài kia trời chưa lạnh,nhưng dù sao thì đông cũng đã đến.Lòng tràn ngập một nỗi buồn.Gặm nhấm từng chút,từng chút một,nhưng dai dẳng không ngờ.Mùa đông Hà Nội-đến cuối tháng 11 vẫn là những chiếc áo mỏng khoác hờ,không tê tái và nhức buốt.Thời tiết là thế,đất trời là thế,nhưng lòng người thì không.
    Mỗi năm đến...Sẽ có mùa xuân mang đến sức sống mới,mùa hạ để làm nhiều công việc,mùa thu để ngắm đất trời ,và mùa đông-để nhớ lại những điều đã qua.Trời dẫu không lạnh,nhưng mỗi khi tháng 11 đến,ta đã coi như đón chào một mùa đông-mùa đông ở trong tâm niệm.Để rồi cảm thấy trống rỗng,mênh mang buồn.Một mùa đông nữa lại đến...
    Rồi sẽ có bao nhiêu mùa đông nữa trôi qua.Là thêm bao tuổi nữa.Ta vẫn mang một chút kỷ niệm con con ghép lại thành hơi ấm.Không thay đổi được sao.Hay chính vài giọt nhớ thương nhỏ bé ấy làm ta không bao giờ bớt lạnh.Không biết..không biết...
    Ta vẫn luôn là người chiến thắng...
    Nơi ấy là Hà Nội... Người ấy là người Hà Nội...
  9. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mùa đông ngon lành như vậy mà lại dùng vào mục đích chạy trốn kỉ niệm hả??? hic hic... bùn wá. Bây giờ, tui không thể tìm thấy hình ảnh trong làn sương sớm mọi người qua lại mua bán tấp nập, trăm hoa như nở trong làn sương, đủ loại màu sắc, nghĩ đến thôi đã thấy ngon rùi. Wài, còn cái mùa Thu nữa chứ, cái se se lạnh của nó ý, mặc thêm áo vào thì nóng, bỏ áo ra thì hơi lạnh. Hay ra phết.
  10. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Một cú điện thoại thật bất ngờ, những câu nói đùa thường ngày cùng với những tiếng cười, tự dưng người ấy nói một tin bất ngờ mình lúc đó thật sự choáng, vẫn cười nhưng mình đâu thật sự cười được đâu. Tiếp sau một nỗi buồn len vào hồn mình, tự dưng lại buồn quá, tại sao nhiều lần mình mong điều đó đến thì khi nó đến mình lại không muốn biết. Gió đông về lâu rồi nhưng hôm qua, sau mấy ngày ấm áp gió đông lại về lạnh hơn buốt hơn, vừa đi vừa gặm nỗi buồn man mác, thực sự lúc đó mình mới hiểu câu Buồn mà không hiểu vì sao lại buồn. Hôm nay lạnh trở lại, phải chăng cái lạnh này đang hợp với lòng mình, buồn và lạnh giá. Mình không hiểu nổi nữa, tại sao...

Chia sẻ trang này