1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa giá.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Hoacuoi, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mưa giá.

    Hn lạnh, mưa, giá . Vẫn ngồi thu lu lại ở cái ban công ấy .Lại thêm lần nữa lạnh đến run người.Mưa phất xuống, táp lại đến rát mặt.,ướt cả người ta nhưng lại ko đủ làm ướt đôi mắt đang khô khốc của ta....Nghĩ, những mảnh nghĩ rời rạc mà không thể chắp vá được.Dòng sông ấy,quanh co,gẫy khúc,trôi nổi như chính những suy nghĩ của Ta bây giờ.Thèm có Hàn trở lại.Thèm thấy cái đôi mắt ngây ngây,thèm nhìn cái mỏ há ngoác cả ra,thèm nhìn lại cái dáng lon ta lon ton nhảy ,cái dáng lù khù xù hết cả lông khi đứng trên tay Ta,thèm cái mỏ cứ cắn cắn rúc rúc vào cổ Ta.Thèm lúc ngồi 1 mình ôm Hàn trong bàn tay .
    Cứ tưởng sẽ chả lúc nào thấy cảm giác độc. Thế mà, vẫn đi, vẫn bước 1 mình.Một Diễm xưa trong lúc thế này . Vẫn vẳng vặng . Một cái Tôi lang thang, lướt thướt , chập choạng đội mưa. Cứ thế này thì ngã mất...ngã mất. HN vẫn mưa.


    Những khi chiều xuống Cần có một tiếng cườiĐể ngậm ngùi theo lá bayRồi nước cuốn trôiRồi nước cuốn trôi
  2. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái mà nghe mới nghe kiểu nói chuyện thì sẽ không ai ngờ rằng cô bé yêu những con chim nhỏ , nuôi nấng , âu yếm và chăm sóc . Con sông dù quanh co, gẫy khúc và trôi nổi thì nó vẫn cứ trôi như dòng đời vật . Đứng thẳng lên em và đừng làm cho mình ốm nhé
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  3. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm cả 2 đứa mới dc cảm giác Chat tự do thế này, ngồi và sướng mãi. Trời tối rồi, không còn cảm giác giá khi ngồi 1 mình nữa, những vẫn hơi lạnh khi tao chỉ tiết kiệm cho sức khoẻ của mình bằng mỗi cái áo phong phanh. Cho dù thế nào nữa cũng vui rộn hết cả người khi đọc bài post của mày, nghiêng mình tựa vào nhau để thấy bình yên. , Ok? Làm chút cho ấm người. , lại vòng vo trên con đường mà đôi mắt chỉ thấy được màu nhờ nhờ của ánh đèn vàng, không ai kiểm soát, ko thấy một vết tì của sự gò bó. Phù, tự do muôn năm.

    Những khi chiều xuống Cần có một tiếng cườiĐể ngậm ngùi theo lá bayRồi nước cuốn trôiRồi nước cuốn trôi
  4. biengoi01

    biengoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Không thể

    Được v22h04 sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 10/07/2004
  5. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Giờ vẫn vương lại chút mưa của 1 quãng trong tâm tưởng .Biết làm thế nào bây giờ...Lí trí làm người ta đau, làm gì bây giờ khi cái Tôi chia làm 2 ngả .Khớ khớ.

    Những khi chiều xuống Cần có một tiếng cườiĐể ngậm ngùi theo lá bayRồi nước cuốn trôiRồi nước cuốn trôi
  6. biengoi01

    biengoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải tự nhiên ông trời lại ban cho chúng ta "nỗi nhớ". Điều mà khi chúng ta muốn có nó, khi chúng ta ghét nó, chối bỏ nó. Rất may mà vẫn còn vương lại một chút mưa trong tâm tưởng, thật đáng quý. Lý trí làm người ta đau, và lý trí sẽ vẫn làm người ta đau, Chỉ có điều nếu đặt cái Tôi lên trên tất cả thì sẽ chẳng bao giờ ta sẽ gặp được hạnh phúc thực sự của đời mình. Thật đơn giản để nhận thấy.[/size=2]
    Không thể
    Được v22h04 sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 10/07/2004
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Trời ươm nắng...Cho Mây hồng...!!!
    Có lần...
    bàn chân qua phố thấy người,
    Sóng lao xao bờ tôi...!
  8. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mây qua mau, em nghiêng sầu...
    ........ Thế là tốt lắm rồi, tốt lắm rồi. NHớ những ngày mưa, tiếng nhạc và ngồi tô tô vẽ vẽ trên ô cửa nước loằng ngoằng rồi cười mãn nguyễn, thấy lại được sự tĩnh lặng của con người với con người.........Khớ khớ
    Được v22h04 sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 10/07/2004
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nhòa phố mong manh nhoè phố mưa..
    Chợt nắng long lanh, chợt nắng thưa
    ...
    Và Gió đã giao mùa....hè thật rồi...
    Một hôm thấy nắng vàng ngoài hiên
    Nắng như là năm cũ
    Một hôm thấy nắng vàng vừa lên
    Vui - buồn không biết nữa
    Chỉ là nắng vàng thôi mà
    Chỉ là em đùa thôi mà
    Mà nắng vàng ơi
    Sao đùa tình tôi
    Sao đùa một hơi
    Sao đùa tí thôi
    Mà mười năm chẵn
    Tôi như trái thông hiu quạnh
    Rơi bất tỉnh phía chân đồi
    Một hôm thấy nắng vàng quen quá
    Quen như là ngày xưa
    Sao em đùa dai thế
    Để hồn tôi cửa mục gió lùa
    Một hôm thấy nắng vàng đâu đó
    Một hôm thấy nắng vàng trải dọc ven đường
    Ồ! Chỉ là dã quỳ một ngày thu hết nắng
    Lộng lẫy niềm nhớ thương
    Một hôm thấy mình chán quá
    Đứng vô duyên bên đường...
    ...................................................................
    Một vài vấn vương cũng đủ...biết bao giờ thì cạn?Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
    Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...
    ....................................................................................................
    Ôi....Người yêu lí tưởng nhất của một con cóc đực là một con cóc cái...chỉ có thế mà thôi....!!!
  10. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ờ, Vẹt chẳng biết sẽ nói gì nữa, hì, thời gian, nghĩ mà tiếc thời gian nhỉ, càng ngày càng già mất rồi. He he he. Mấy ngày hôm nay nóng quá, mùa hè rồi, mùa hè thật rồi Mùa đông này đã qua........Không còn có mưa lạnh đi trong mùa đông ngắm những ánh đèn vàng nữa . Chấp nhận những gì phải đến thôi. Tự nhiên thấy vui vui vì Ếch vẫn còn nhớ đến Sn Vẹt

Chia sẻ trang này