1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa giá.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Hoacuoi, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Tặng Nắng (Không biết post ở topic mưa có hợp không?)
    ...Xưa... hai đứa chung một đoạn đường đi học. Sao mà ngắn thế! Đèn giao thông cố kéo dài thời gian. Tiếng nhóc lanh lảnh: " Đèn xanh đèn đỏ hai con thỏ bỏ nhau đi... ..."
    ... Có một lần nhóc bảo nhóc ghét cái tên của tôi nên tôi cũng nói không ưa cái tên của nhóc. Đặt tên cho nhau, tôi tô đậm chữ:Nắng. nhóc mãi chẳng chịu đưa. trời ạ! Tôi là:Mưa! Rõ ai sắp đặt...
    Từ lâu rồi con đường không còn chung nữa. Mưa bây giờ mới thực sự là mình vì mình biết nhớ. Chuyện xưa thành điềm gở. Nắng và Mưa ở bên nhau, có bao giờ?
    Tôi vô tình một thủa, chỉ biết chỗ nhóc rẽ vào là góc phố có cây bàng đứng đợi.
    Mưa đi khắp nơi để hỏi. Không ai trả lời. Mưa vẫn tìm nắng, đến nơi nắng vừa đi. Mưa lang thang trên phố. Mưa đi cho Nắng về.
    Tôi nhớ bài địa lý: nắng chiều xuống tạo mưa. Tôi vẫn đến trường mỗi sáng nghĩa là ở phương trời nhóc không quên.
    Mùa hạ là mùa của cả Mưa và Nắng.
    Và rồi một ngày tôi gặp nhóc, như Mưa gặp Nắng trong một cơn mưa bóng mây rất vội.

  2. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa em ạ, anh đã đợi mưa từ rất lâu rồi, chẳng biết em còn thức không ? Anh tin là em cũng đang nhìn trời mưa như anh.
    Ngoa?i hiên mưa rơi rơi
    Lo?ng ai như chơi vơi Ngươ?i ơi ! Nước mắt hoen mi rô?i ...........

  3. benxuan

    benxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo mưa buồn hợp với tuổi "già" còn nắng vui tươi hợp với tuổi "trẻ". Em gửi cho anh mặt trời và hoa hướng dương. Nhưng em lại thích những cơn mưa rào mùa hạ. Những cơn mưa gột sạch bụi bặm trên những mái nhà, những tán lá để khi mưa tạnh vạn vật trở nên tươi mới lấp lánh, long lanh dưới nắng. Em thích cả những hạt mưa phùn mùa xuân. Những hạt mưa mang lại sức sống cho cây lá. Nước và ánh sáng là sự khởi nguồn của sự sống phải không anh. Nên hết mưa trời lại nắng thôi mà. Nhưng mà nắng hạn thị lại rất mong trời mưa.
  4. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, cơn mưa đêm qua tạnh rồi, trời lại đầy nắng vui tươi của em. Không phải anh không thích nắng mà vì anh thích mưa hơn. Anh thích nhìn những hạt mưa run rẩy rơi xuống cành lá như để xoa dịu những nỗi niềm trong cuộc sống này, nó làm lòng anh dịu lại em ạ..... cái cảm giác ở một nơi nào đó cũng có một người đang nhìn mưa như anh, sẽ làm nỗi nhớ trong anh bớt nguôi ngoai khi anh nghĩ về em........
    Em ạ, anh mong những cơn mưa sẽ mang lại một cách nhìn khác của em về cuộc sống này, trong sâu thẳm tâm hồn em, ở một nơi nào đó, vẫn là một vườn hoa khao khát trời mưa phải không em ?......
    Màu nắng hay là màu mắt em ....
  5. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Không Thể và Có Thể
    Thời gian đã qua đi đâu thể trở lại
    Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ
    Nếu nước khơi xa không thể thiếu những cánh buồm
    Áng mây trên đầu đâu thể ngừng trôi
    Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trời
    Bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối
    Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn
    Vắng anh trên đời đâu còn tình yêu
    Người đã ra đi có thể trở lại
    Vết thương ngày nào có thể liền da
    Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ
    Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ
    Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
    Bóng mây muộn sầu có thể dần tan
    Và điều này thật rộn ràng êm ái
    Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi
    to : Ngày em đi.
    Không thể. Thế nhé. Hãy nhấc chân và đừng nghĩ suy.
  6. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0

    Trái đất không thể có hai mặt trời
    Cũng như em
    ..........không thể yêu hai người
    ..........một lúc
    Trái tim em không thể chia hai nửa
    Một nửa ........mưa dầm,
    một nửa ..........chói chang

    Anh nguyện làm người đi sau
    Đứng trông em rạng ngời hạnh phúc

    Thứ 7 mọi người đi chơi hết, forum vắng hoe !!!!!!
    Được IYE sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 12/06/2004
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Trái đất không thể có hai mặt trời
    Cũng như em không thể yêu hai người một lúc
    Nhưng em biết là em không hạnh phúc
    Nếu người thương mình cứ lặng lẽ theo sau
    Sẽ thật buồn khi nghĩ đến nhau
    Khi chăn ấm thương người giá lạnh
    Thôi anh về mau đợi trời mưa tạnh
    Phía bên kia sẽ có cầu vồng
    Chắc có người đang vẫn ngóng trông
    Chắc có người đợi anh như đợi nắng
    Và anh biết không đường đời dù dài lắm
    Cũng có một nơi ấm áp của riêng mình
    Em tin là hạnh phúc sẽ hồi sinh
    Để tim anh lại một lần chói lọi
    Để tim anh thêm một lần thầm gọi
    Tiếng yêu lạ lùng ở một chốn xa xôi.
  8. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0

    Em ơi anh không thể quên bờ môi
    Tiếng em cười gọi anh rất vội
    Anh ngơ ngẩn, mắt nhìn em bối rối
    Chuyện chúng mình em nhớ không em ?
    Kỷ niệm êm đềm, em nhớ không em ?
    Góc phố xưa anh thường đứng đợi
    Tay trong tay, em thì thầm nói
    Chuyện chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau ?
    Cơn mưa chiều chợt đổ xuống thật mau
    Làm hai đứa nép vào nhau thật ấm
    Anh quàng tay cố giữ em thật chặt
    Hơi ấm tim mình cùng nhịp đập với nhau
    .........

    Giờ mình anh đứng giữa hố sâu
    Của tình yêu chúng mình em ạ
    Em ra đi không một lời từ giã
    Chuyện chúng mình, chẳng nhẽ, thế thôi sao... ?
    Anh vẫn đi về góc phố xưa
    Đợi một người trong cô đơn tuyệt vọng
    Cơn mưa nào một mình anh lạc lõng
    Run rẩy thân mình, tan nát theo mưa ......

  9. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay trời lại mưa em ạ, giá những hạt mưa kia có thể gột sạch tất cả những ưu phiền trong lòng anh, ở một nơi nào đó, liệu em có nhìn mưa ?
  10. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã remove một bài của tôi ở đây ....Chúc mọi người một ngày CN vui vẻ !
    Được IYE sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 13/06/2004

Chia sẻ trang này