1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa giá.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Hoacuoi, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Sau vài đợt nắng nóng ghê người, trời đã bắt đầu có những cơn mưa nhưng sao mưa nhỏ thế nhỉ, cứ như mưa phùn mùa xuân, chẳng thấy những âm thanh đặc trưng của mùa hè, những âm thanh ồn á, sống động để có thể 1 mình đi trên phố, để cảm nhận nhưng hạt mưa táp vào mặt và nghe tiếng mưa rơi. Lại nhớ ngày bé , với những cơn mưa rào mùa hạ , với cô bạn dễ thương, hai đứa đi lang thang khắp Bách Khoa vồ ếch đến sướt xát mặt mày để rồi chỉ có một đứa ốm còn đưa kía cứ cười nhăn nhở. Lại nhớ những tối cùng lũ trẻ trong khu tập thể đi bắt ve, lọ mọ cả buổi được mấy con to bự đem về nhà bị kiến tha mất. Lại nhớ những buổi trèo tường đi vặt trộm ổi, nhãn bị chó đuổi rách quần .. ôi trẻ con ... Mưa thì năm nào cũng có, nhưng hình như ngày càng mặn hơn càng nặng nề hơn, xoá nhoà những kí ức vủi vẻ của tuổi thơ , làm cho người ta ngày càng cảm thấy cô độc
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ngoài hiên mưa đã ngừng tuôn,
    Anh còn ngồi đếm cô đơn một mình .
    Anh còn ngồi viết thơ tình,
    Anh còn ngồi nhớ người mình dấu yêu .
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Rồi nỗi buồn cũng tự nó gọi tên
    Loay hoay với màn mưa làm chi em,
    Chỉ càng thêm lạc lối
    Chỉ càng thêm lẻ loi

    Những giọt nước mắt không bao dung
    Chúng ích kỉ để sẻ chia cho em tiếng huýt sáo bình yên rộn rã
    Rồi chỉ có tiếng em tự gọi tên mình
    Thành phố nghiêng vai cho cơn mưa chảy về một phía - phía khát mưa
    Em đuổi theo cơn khát
    Cố nghiêng mình để giọt nước mắt tràn về đuôi mắt
    Chiếc lá buông mình theo một điệu gió cũng nghiêng nghiêng

    Hóa thân vào giấc mơ sâu thành chiếc gậy hồi sinh
    Cứu rỗi những bước chân mưa già nua và em tập tễnh
    Trở về sau cơn mưa
    Em biết cười mim mím với loài hoa đất vừa thức giấc
    Sữa trời lại nuôi những bước em đi, những giấc mãi còn thao thức
    Hoa chua me lấp ló vàng đâu đó góc phố mưa
    Đúng tâm trạng chưa nhỉ? Nắng khao khát mưa.
    Chúc sớm tìm được mưa, một cơn mưa cho riêng mình, làm mát đời mình và dịu ngọt tâm tư.
  4. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    lên cầu Long Bien ngăm mưa?
    ai dám đi cùng tôi?
  5. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trời đổ mưa
    Diễm xưa
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
    Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
    Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
    Trên bước chân em âm thầm lá đổ
    Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
    Chiều nay còn mưa sao em không lại
    Nhỡ mai trong cơn đau vùi
    Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
    Bước chân em xin về mau
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em nhớ những vết chim di
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
    Có những chiều, ngồi nghe Diễm xưa trong tiếng mưa. Những chiều mưa ấy là muốn nghe Diễm xưa với tiếng hát da diết, thích nghe vô cùng. Vẫn thích Diễm xưa vào những buổi chiều mưa, không chỉ nghe Khánh Ly hát, mà còn thấy cả mình muốn gì. Lãng mạn 1 chút ... thích mưa vì sẽ được lang thang trong những con đường ánh đèn vàng, thực thực chút ít thì thích cái kiểu bẩn bẩn trên những con đường mưa đổ . He he. Leng ceng tàu điện.
    Diễm xưa và mình... Diễm xưa trong mỗi buổi chiều mưa.
    " Chiều nay con mưa sao em ko lại "
    Vì vẫn muốn, dc trở lại, được ngồi bên cạnh , đc 1 ai gọi về trong một buổi chiều. Chẳng thể, 1 ai không thích Trịnh, 1 ai thực tế là những bài hát hợp với cuộc sống luôn luôn xoay chuyển. 1 ai không thích mưa. 1 ai cũng chẳng nhớ mình.
    Buổi chiều mưa cũng có cả em.Mình và em cũng là những buổi chiều, tưởng sẽ 1 mình và em đến. Lại cười. Em có lỗi, cảm tưởng sẽ là không thể bỏ qua. Bỏ qua trở thành ngu ngốc.Cảm tưởng thứ tình bạn cũng đơn giản là 1 thói quen. Nhưng..cuối cùng, im lặng và tiếp tục. Tha thứ. Lại là những buổi chiều em đến, long dong...
    Tiếp tục lại tiếp tục.
  6. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Bạn này là bạn nào thế nhỉ ?????
  7. Hoahong0codon

    Hoahong0codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Những Giọt Mưa Khuya
    Có những giọt mưa khuya
    Nhìn hồn đêm thức giấc
    Đếm bước thời gian đi
    Mưa biết nói năng gì
    Có những giọt mưa khuya
    Gieo dư âm gợi nhớ
    Có những giọt mưa khuya
    nhìn lá úa khóc bơ vơ
    Co những giọt mưa khuya
    Tìm về hơi áo ấm
    Có những giọt mưa khuya
    Rưng rưng khóc bên đường
    Có những giọt mưa khuya
    cô đơn dệt hè phố
    Có những giọt mưa khuya
    buồn tan tác nên hững hờ
    Có mưa ngoài song
    Mưa như rớt trong lòng
    Giọt mưa khuya nhẹ len vào tối
    Tìm chân ai
    Chân bước trong đêm dài
    Có những giọt mưa khuya
    Thường về thăm tóc rối
    Có những giọt mưa khuya
    ...
    Được Hoahong0codon sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 23/07/2004
  8. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    27.7 Vào 1 ngày trước kia
    Và 27.7 hôm nay.
    Mỗi chúng ta, ai chẳng muốn có những mối quan hệ tốt đẹp. Cho dù có ko hài lòng về câu chuyện này thì điều đó cũng đã qua, mài mòn. Để 1 sáng mai, khi mở tung cánh cửa sổ, ngước lên ánh mặt trời, họ hiểu ra 1 vài điều. Với 1 người con gái, thế nào đi nữa, cũng cần thành thật ngay cả khi không có tình cảm. Và người con trai ấy cũng vậy. Một tình cảm, không phải cứ cố, tìm ra câu hỏi hoài nghi để chơi 1 trò chơi không quân tử.
  9. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Màn hình, đầu quay quay.
    Chuột phải, lưỡng lự..........Del, nhấp OK.
    List trống trơ, hụt.
    Chào nhé, rồi lại đến với những ngày vui .
  10. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Những khi chiều xuống
    Cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi
    Rồi nước cuốn trôi

    .

Chia sẻ trang này