1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa giá.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Hoacuoi, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, thời gian đi qua và cuộc sống luôn có nhiều đổi thay. Sự hoài niệm đôi khi chỉ làm Ta lưu lại những kí ức và điều đó đôi khi làm bước chân Ta hoang mang hơn khi trên con đường mới để mà sống tích cực hơn.
    Buổi sáng hôm nay, trời mưa lạnh lắm. Biết, cũng là cơn Mưa giá nhưng là những hạt mưa đang rơi trong mùa đông này chứ ko còn là Mưa mùa đông cũ nữa. Thế mà, Ta cứ vẫn co ro.Ta thu mình khoác chiếc áo lông thật to. Ta cột tóc.Trước gương, Ta hà hơi lấy tay ngoệch ngoạc linh tinh và cười thích thú, thấy rõ rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì nụ cười của bản thân cũng ko bị bỏ rơi cho dù lúc này Ta thấy phản chiếu trong gương là con bé với hình hài thật lù xù nhếch nhách.
    Mùa này, mẹ cắm cúc thay những lọ Ly, Ly khó nở trong thời tiết lạnh như này.Những đoá cúc vàng rộ nở.Màu vàng của sự cứng cỏi và hân hoan. Đĩa hoa làm căn phòng sáng lên, căn phòng có nhiều màu hơn, màu Nâu tôn sùng đang dần bị chia sẻ. Riêng và ích kỉ 1 chút,thi thoảng ta muốn thấy mình tự pha 1 tách trà trong đêm mà ko gian đầy ánh sáng ấm áp từ những ánh đèn chùm.
    Tối qua, Ta đã rất đói, cả ngày đó có ăn dc gì mấy đâu. Chỉ nửa bát mì vội buổi sáng và ít chút hoa quả trong buổi trưa khi mà cả nhà đã đi ăn giỗ hết. Và chỉ uống 1 chút như thế mình đã cảm thấy ánh đèn như nhoè đi.Nhoè và loãng, suy nghĩ chỉ còn lại 1 mặt. Con người những lúc như này sao mà thật thế.Ta nghĩ đến những khóm cải vàng. Mỏng manh và mênh mông. Ta thích bộ fim đó, kết thúc là có hậu.Hình ảnh cuối đoạn phim là người đàn ông cầm tay người phụ nữ bước từng bước nhẹ nhàng giữa con đường, nơi mà 2 bên vạt đường chỉ mênh mông loài hoa cải. Yên Bình. Và ta biết, đó là hạnh phúc, cho dù biết cuộc sống thực tế luôn đòi hỏi vươn lên và đầy hỗn độn.
    Mà ngẫm nghĩ xem, trong cơn mưa, có bao h thấy là những yên bình ?
    Sao tâm tưởng Ta là những cơn mưa ? Đơn giản hơn là thế nào nhỉ? Ta ko thích mặc áo mưa ? Gặp nhau ở cơn mưa lần đầu rồi thấm sâu vào suy nghĩ ? Mưa và nỗi buồn trong nhạc Trịnh hay chăng lẽ thường là thành viên của hội " Lang thang trong mưa ". Tất cả gói trọn lại .
    Có những niềm vui, và đôi khi lại có rất nhiều những nỗi buồn. Ta chẳng thể ngồi mà so đo hay đong đếm, cái mà Ta biết, cho dù có sao đi nữa , tốt nhất là luôn hướng về phía trước. Một bông Hoa cần tươi nở . Hoa của mặt trời. Sunflower
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Con tim ngoan ơi, ngày mai mưa thôi rơi...
    Trời thì lạnh, mưa thì ướt, giá buốt hai bàn tay...
    Ơ, nhưng đấy là hôm qua rùi..
    Hôm nay trời hưng hửng nắng lên, ngọt ngào như nụ cười con gái...
  3. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Trời thì lạnh, mưa thì ướt, giá buốt đôi bàn tay ,lys
    Cho mùa đông lạnh giá vì.. hôm qua là ngày em dc nghỉ tết, trời cũng mưa lâm thâm dầm dề .Em Nhớ!
    Thảo nào, mùa đông,em thích đi găng tay thế, đi đâu, dù sẽ đeo hay ko thì đôi găng tay luôn gọn trong túi xách em. Mà như thế thì em luôn nghĩ rằng, ít nhất em biết tự biết lo cho mình và em sẽ chẳng thấy giá lạnh gì nhiều.
    Rong ruổi...
    Bây h, mưa to quá. Chẳng thế ngớ ngẩn mà lao ra đường .Nhỉ?
    Chỗ trú mưa, cho cái đầu ko ướt, ko lạnh để ko trở nên vô cảm thì ờ em ngồi đây, ngồi chờ cơn mưa ngớt, cứ ngồi chờ..chờ cơn mưa tạnh trên chiếc ghế này. Mỏi lưng lắm, thế mới biết, đôi khi như lúc này cần chỗ dựa, mỏi lưng...
  4. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận không lại ngồi vào bàn chông là khổ
  5. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bác White đã nhắc, ùh, thì nói vậy thôi, suy nghĩ thôi, đôi khi, con người ta thèm lơ đễnh lang thang với những cảm giác lãng mạn , tạo cho mình 1 viễn cảnh để hi vọng về 1 điều tích cực hơn ấy mà . Hihi.
    Ngồi vào bàn chông thì khổ. Khổ lắm, có thế nên con người ta trở nên hoài nghi, hoài nghi như 1 thứ bản năng để chắc chắn cho bản thân ko bị va vấp . Chính em cũng vậy. Trời mưa lạnh đó, giá đó nhưng đâu đủ để đóng băng, nghĩa là vẫn mơ màng .Cần sự chắc chắn dẫn đến hoài nghi , để rồi đắn đo, để rồi suy đi suy lại, cái gọi là khoảng khắc chợt đi, mà cuộc sống, những khoảnh khắc quan trọng lắm.
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Mưa quá ...
    Ngồi trong nhà mà tiếng mưa rơi trên mái tôn lộp độp ,có cả tiếng sấm nữa ...như giữa mùa hè ..
    Một bản nhạc quen văng vẳng bên tai ...
    Nhắn một dòng tin ngớ ngẩn
    Anh à ! Mưa rào
    Không thấy trả lời ......
    Ừ ....
    Rồi vẫn mất hút .......
    ------------------
    Trời mưa ..........
    Mắt mưa ......................
    Mưa rồi ngày mai lại tạnh ,
    Cần gì nữa ???Còn cần gì nữa ???Cần gì nữa đây???
  7. Hoacuoi

    Hoacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tin gió mùa ?mình cũng chờ mưa tới. Cứ ngỡ là mưa , cái trò thích thú vì đường bắn bẩn, cái trò, thích thú khi ngắm những con người trong những chiếc áo mưa loè loẹt, những con đường loè loẹt vì áo mưa thấy hay hay. Nhưng trời thì ko mưa. Thản nhiên.
    TốI thứ 7, gió mùa tràn về, chỉ có gió và bụi. Từng bước, từng bước leo lên cầu thang, khép từng cánh cửa sổ, gió như im lìm, bản thân cũng vậy, ngoài kia, có gió, có bụi, thế nào đi chăng nữa thì ở đây , trong này chỉ còn là những im lìm và tách trà ấm trong tay, nhấm từng ngụm, từng ngụm..
    Bây h thì mưa thật, mưa mau, nặng hạt. Uh, thì mưa.
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    "Mưa rơi trời nghiêng ngả,lệ rơi tình ngả nghiêng"
    Trời ngoài kia đang mưa thật,nhưng không đến nỗi làm đất trời nghiêng ngả, chỉ khiến con người ta thêm những suy tư u ám trong lòng, thêm lạnh vì những đợt gió vô tình.
    Lệ còn chưa rơi sao tình đã vội ngả nghiêng. Tình yêu là cái gì nhỉ,mong manh như làn gió và len vào con tim yếu mềm của người ta lúc nào không hay. Đến khi giật mình biết là đã yêu thì cái bông hồng thuỷ tinh mong manh ấy vỡ tan tự lúc nào. Có lẽ trái tim ơi phải đóng kín cánh cửa, để khỏi phải buồn và day dứt từng đêm. Có lẽ phải bọc 1 lớp bắng đá kín, để cho dù mùa đông có giá lạnh đến mấy cũng không thể làm trái tim buốt giá hơn được.

    Tình anh như cơn gió
    Lãng du tận cuối trời
    Một hôm cơn gió ấy gặp tôi
    Bồng bềnh như mây trôi
    Hoa ngát hương mặt trời
    Dại khờ con tim tôi trót trao người

    Thế rồi anh như cơn gió cứ mãi cuốn trôi
    Thế là lời xưa anh hứa, anh đã quên rồi
    Thế là anh đã xé nát, xé nát tim tôi
    Tình yêu ơi, ta xin người, đừng làm nát con tim này
    Cơn gió mùa đông cứ vô tình hát mãi bên tai tôi
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Xoa xoa đôi bàn tay lạnh giá, em ko còn đủ hơi ấm ngày nào .Ko biết giấu đôi bàn tay ấy đi đâu, chơ vơ lạnh cóng.Lòng nhẹ tâng quá ,trái tim quặn đau.
    Một khúc nhạc rêu rao , bản tình ca bị bỏ ngỏ .Chờ anh, anh ko về nữa .Đêm qua ! giá rét .

Chia sẻ trang này