1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

    July

    jul, 16 FC Cologne Friendly (A) 20:15 -
    jul, 19 Crewe Alexandra Friendly (A) 15:00 -
    jul, 24 Thailand Friendly (A) 12:00 -
    jul, 27 Hong Kong Select Friendly (A) 12:00 -

    August

    aug, 01 Ajax Friendly (A) 19:45 -
    aug, 03 Galatasaray SK Friendly (A) 17:30 -
    aug, 05 Aberdeen Friendly (A) 19:00 -
    aug, 17 Chelsea Barclaycard Premiership (H) 16:05 (BSkyB)
    aug, 23 Aston Villa Barclaycard Premiership (A) 15:00 -
    aug, 27 Tottenham Hotspur Barclaycard Premiership (H) 20:00 -
    aug, 30 Everton Barclaycard Premiership (A) 12:30 (BSkyB) -

    September

    sep, 13 Blackburn Rovers Barclaycard Premiership (A) 15:00 - sep, 20 Leicester City Barclaycard Premiership (H) 15:00 -
    sep, 27 Charlton Athletic Barclaycard Premiership (A) 15:00 -

    October

    oct, 04 Arsenal Barclaycard Premiership (H) 12:30 (BSkyB) -
    oct, 18 Portsmouth Barclaycard Premiership (A) 15:00 -
    oct, 25 Leeds United Barclaycard Premiership (H) 15:00 -

    November

    nov, 01 Fulham Barclaycard Premiership (A) 15:00 -
    nov, 09 Manchester United Barclaycard Premiership (H) 12:30 (BSkyB) -
    nov, 22 Middlesbrough Barclaycard Premiership (A) 15:00 -
    nov, 29 Birmingham City Barclaycard Premiership (H) 15:00 -

    December

    dec, 06 Newcastle United Barclaycard Premiership (A) 12:30 (BSkyB) -
    dec, 13 Southampton Barclaycard Premiership (H) 15:00 -
    dec, 20 Wolverhampton Wanderers Barclaycard Premiership (A) 15:00 -
    dec, 26 Bolton Wanderers Barclaycard Premiership (H) 15:00 - dec, 28 Manchester City Barclaycard Premiership (A) 15:00 -

    January

    jan, 03 Unknown FA Cup 3rd Round ** -
    jan, 07 Chelsea Barclaycard Premiership (A) 19:45 -
    jan, 10 Aston Villa Barclaycard Premiership (H) 15:00 -
    jan, 17 Tottenham Hotspur Barclaycard Premiership (A) 15:00 -
    jan, 24 Unknown FA Cup 4th Round ** -
    jan, 31 Everton Barclaycard Premiership (H) 15:00 -

    February

    feb, 07 Bolton Wanderers Barclaycard Premiership (A) 15:00 - feb, 11 Manchester City Barclaycard Premiership (H) 20:00 -
    feb, 14 To be announced FA Cup 5th Round (A) 15:00 -
    feb, 21 Portsmouth Barclaycard Premiership (H) 15:00 -
    feb, 28 Leeds United Barclaycard Premiership (A) 15:00 -

    March

    mar, 06 To be announced FA Cup 6th Round (A) 15:00 -
    mar, 13 Southampton Barclaycard Premiership (A) 15:00 -
    mar, 20 Wolverhampton Wanderers Barclaycard Premiership (H) 15:00 -
    mar, 27 Leicester City Barclaycard Premiership (A) 15:00 -

    April

    apr, 03 Blackburn Rovers Barclaycard Premiership (H) 15:00 - apr, 10 Arsenal Barclaycard Premiership (A) 15:00 -
    apr, 12 Charlton Athletic Barclaycard Premiership (H) 15:00 -
    apr, 17 Fulham Barclaycard Premiership (H) 15:00 -
    apr, 24 Manchester United Barclaycard Premiership (A) 15:00 -

    May

    may, 01 Middlesbrough Barclaycard Premiership (H) 15:00 -
    may, 08 Birmingham City Barclaycard Premiership (A) 15:00 -
    may, 15 Newcastle United Barclaycard Premiership (H) 15:00 -
    may, 22 To be announced FA Cup Final (A) 15:00 -



















    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 28/11/2003

    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 01/12/2003

    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 02/12/2003

    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 04/12/2003

    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 07/12/2003

    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 20/12/2003

    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 28/01/2004

    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 15/02/2004

    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 22/02/2004

    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 01/03/2004

    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 09/03/2004
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Một mùa giải mới bao giờ cũng bắt đầu bằng những trận giao hữu thử nghiệm đội hình! 7 trận đấu ko nhiều nhưng cũng đủ để cho Houllier biết rằng Liverpool cần cái gì, và làm thế nào! Cái được và cái không được nhìn ra từ mùa giải trước cũng cần thiết để phát huy và rút kinh nghiệm. Và hãy xem Liverpool có đủ mạnh để có thể thua nhiều nhất chỉ là 3 trận rồi sau đó trở thành nhà vô địch của Premier League hay không?
    Thị trường chuyển nhượng
    Quá im ắng! Có thể chỉ cần nói một câu như thế! Bởi trong trang web chính thức của Liverpool thì những cuộc chuyển nhượng hoặc là nhắm vào các cầu thủ trẻ, hoặc là ở Pháp. Túi tiền hạn hẹp không cho phép Houllier chi mạnh tay nhưng có lẽ nào các tuyển trạch viên và ban lãnh đạo câu lạc bộ lại muốn để cho Manchester United qua mặt về số lần đoạt chức vô địch? Sự tăng cường ở tuyến hậu vệ và tiền vệ là vô cùng quan trọng. Một cầu thủ tài năng (có kỹ thuật, ổn định và sự tinh tế) có thể dẫn dắt lối chơi nằm ở hàng tiền vệ. Cầu thủ đó là ai?
    Đội hình
    Tuyến trên cùng chưa được tốt lắm với Baros non nớt, Heskey dở tệ, Diouf đôi khi toả sáng, đôi khi chơi như một kẻ thừa thãi ở trên sân bóng và "còn lâu mới xứng đáng với cái giá 9 triệu bảng Anh". Mellor và Daniel Sjolund còn trẻ, là niềm hy vọng của Liverpool trong tương lai. Nhưng tương lai tức là ngày mai đấy, nếu ngày mai anh chưa sẵn sàng thì biết đến bao giờ anh sẽ lập công cho Liverpool? Cầu thủ duy nhất đạt được phong độ cũng như là luôn biết cách ghi bàn vào thời điểm này là M. Owen, anh cùng với lòng đam mê với trái bóng đã rất nhiều lần ghi những bàn quan trọng, quyết định đến số phận trận đấu!
    Mùa giải mới vẫn sẽ là những gương mặt này? Thế ai sẽ đá cặp với Owen để đảm bảo những bước đi vững chắc cho Liverpool?
    Hàng tiền vệ có lẽ là điều lo ngại nhất với sự thất thường và số lượng cầu thủ dự bị quá mỏng! Hai điều này có thể khiến Liverpool mất điểm và rơi vào khủng hoảng nhất là vào giai đoạn giữa. Dĩ nhiên là còn khá nhiều yếu tố khác nữa nhưng ở đây tôi chỉ tập trung vào hai yếu tố trên thôi. Didi, Steven, Dany và cả Salif đã có lúc chơi rất tốt. Họ toả sáng vào những thời điểm nhất định, nhưng có lúc chúng ta phải đau đớn chứng kiến cảnh Steven phải nhận thẻ đỏ rời sân, đôi khi không hẳn anh là một kẻ "chém đinh chặt sắt" mà chỉ đơn giản là anh còn quá trẻ..., cái lúc mà Didi mất tập trung để mất bóng khỏi chân và không làm sao mà cướp lại được, trách nhiệm đổ dồn lên hàng hậu vệ lúc đó.... Salif về cuối mùa bóng chơi cặp trung vệ với Sami, và số trận xuất sắc cũng ngang bằng với số trận "awful"! Dany được nhất trí đánh giá là tiền vệ ổn định và sáng tạo nhất là điều hoàn toàn chính xác. Anh là một cầu thủ Liverpool chính hiệu, thi đấu với niềm kiêu hãnh và lòng khát khao chiến thắng. Chưa bao giờ tôi thấy Dany thiếu nhiệt tình hay ko trách nhiệm cả. Bao giờ cũng tuân thủ chiến thuật và cần mẫn như chú kiến tha mồi vậy. Có một điểm yếu là thể lực khiến cho Dany đôi khi ko thể chơi tốt khi về cuối. Những cầu thủ còn lại có tên trong danh sách là Vladimir, Patrik, Bruno, Diomede... thì đều yếu, chơi dưới phong độ và không đáp ứng được yêu cầu.
    Liverpool năm ngoái không những có lúc mất phong độ mà còn trượt dài ở giai đoạn giữa. Khoảng thời gian tồi tệ nhất của đội bóng là: 4 trận thua liên tiếp ở giải ngoại hạng từ ngày 23/11 đến 15/12. Kế tiếp là kỷ lục 12 trận không biết đến thắng lợi của LFC kéo dài từ ngày 18/8 đến 2/11. Không chỉ mùa giải này, mà còn nhiều năm trước nữa cũng thế. Và kết quả thế nào thì đã rõ.Đó là tai ương không thể tránh khỏi?
    (còn tiếp...)
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 26/06/2003
  3. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Hàng hậu vệ mùa bóng này không được chắc chắn như mấy năm trước, việc Henchoz bị trấn thương liên tục đã làm cho cặp trung về Hyypia và Henchoz mất đi sự sắc sảo vốn có, việc đẩy một số các cầu thủ khác đá cặp với Hyypia như
    Caragher ,Traore cũng không phù hợp.Caragher có thể chơi tốt ở tất cả các vị trí trong hàng phòng ngự nhưng nhược điểm của anh có lẽ là kỹ thuật không tốt, Traore thì nhiệt tình thật đấy nhưng ành còn quá non nớt trong những tình huống cần đến sự quyết định,may ra anh còn có những pha cản bóng bằng đầu là đầy dũng mãnh. Có lẽ chơi tốt nhất ở hàng phòng ngự mùa bóng này là John Arne Riise .Một hậu vệ năng nổ, nhiệt tình luôn có những pha bóng đẹp. Thường xuyên ghi bàn cho LFC, mà là những bàn thắng quan trọng.Nhìn trung hàng hậu vệ vẫn chơi tốt nhơ sự truỷ huy quyết đoán của trung vệ đội trưởng Hyypia và những bàn thắng anh ghi được cũng góp phần làm lên thắng lợi trong những trận đấu quan trọng của Liverpool.
    Love Of My Life

  4. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có sự thay đổi , góp mặt đáng kể nào ở các tuyến , sự bổ sung nhân sự mang tầm chiến lược thì chúng ta hãy chỉ nên đặt mục tiêu trước mắt , cụ thể là 1 suất dự Champion Leage mùa giải năm sau
    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình
    Được dalanh sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 29/06/2003
  5. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    bình luận 1 chút về đội hình liv ở mùa giải này .
    về thủ môn chúng ta vui mừng đón sự trở lại của thủ môn trẻ Kirland ,Nếu như Dudec vẫn dữ được phong độ của mình như hồi cuối mùa giải trước thì ok ,cả hai thay nhau trấn dữ khung thành của liv.
    còn về hàng hậu vệ mùa hè vừa rồi liv đã sa thải hàng loạt hậu vệ như Babel ,Xavier ,Heggem ....chỉ mang về mỗi Finnan .cái mà chúng ta đang thiếu bây giờ là 1 trung vệ suất sắc .Henchot rất hay bị chấn thương và có vẻ như là đã hơi già ,Hypia ko còn được vững chắc trong những pha cản bóng như những năm trước .traore đã có nhiều trận chơi rất suất sắc nhưng anh còn thiếu kinh nghiệm rất nhiều và chỉ biết mỗi ....phá bóng chứ ko có những đường chuyền bóng phản công chính xác như các trung vệ khác . ngoài ra liv còn sở hữu 1 trung vệ nữa ngày xưa vốn được coi là 1 tiền vệ có triển vọng là Igor Biscan .anh này có thể hình cao to ,chanh chấp bóng bổng tốt nhưng lại hơi chậm chạp .cuối mùa bóng qua anh có được nhận 1 số lời khen ngợi của Houllier nhưng nói chung là ko phải là cầu thủ tốt
    Về cánh trái Risse tỏ ra đuối sức ở giai đoạn cuối ,anh ko thuờng có những pha băng tốc độ và kĩ thuật như mùa giải trước và thường mắc khá nhiều lỗi ở vào cuối mùa bóng qua điển hình là trận gặp chelsea .để thay thế anh ông Houllier đã gọi về đội hình 1 cầu thủ trẻ Vignal (cho Batia mượn năm ngoái ) .Vignal có thể hình tốt có thể chơi chắc chắn ,trong trường hợp khác ông Houllier có thể đưa Traore ra cánh trái nếu chơi phòng thủ
    Còn cánh phải sự bổ xung Finnan là rất cần thiết .Đây là mẫu cầu thủ có thể lực tốt có thể vừa tham gia tấn công và phòng thủ (trong khi carrager chỉ chơi phòng thủ tốt ).trong thế trận cần phải chơi chắc chắn thì ông Houllier có thể dùng carrager và tấn công thì dùng Finnan.Như vậy hàng hậu vệ của liv ngoài Hypia và Henchot ra thì nói chung toàn cầu thủ còn khá trẻ ,nếu mà biết kết hợp sức trẻ với kinh nghiệm của các cầu thủ già thì ok Nhưng dù sao với hàng hậu vệ như vậy thì liv còn lâu mới bằng mùa giải 2001-2002 mùa mà khi liv đã dẫn truớc thì coi như là thắng
    Hàng tiền vệ luôn được coi là nơi yếu nhất của liv mặc dù sở hữu khá nhiều cầu thủ suất sắc như Hamann ,Gerrard ,Murphy .Mùa giải năm ngoái thì chỉ mỗi Murphy là người "thỉnh thoảng" ghi bàn còn các cầu thủ khác thì rất hiếm .Hàng tiền vệ của liv có lối chơi khác hẳn so vơi các đội khác .ko thường chơi cánh mà tập trung vào trung lộ ,ko có 1 tiền vệ tấn công điển hình , có kĩ thuật có khả năng đột phá mà thường thiên về thể lực và những đường chuyền chọc khe cho tiền đạo ,như vậy nếu gặp 1 đội bóng có hàng hậu vệ chơi rắn thì tiền vệ của liv thường bế tắc .trong những lúc như thế Tôi ko hiểu tại sao ông Houllier ko thay Hamann ra ngoài (gerrard chám vào chỗ đó ) bằng smicer để anh này chơi ở tiền vệ tấn công cơ chứ .
    Cánh trái là cánh yếu nhất của liv .Hiện nay cầu thủ chơi ở cánh này là Bruno cheyru nhưng anh này ko có được phong độ cần thiết .thật là lạ vì ở câu lạc bộ lille cheyru chơi rất tốt và được khá nhiều lời khen ngợi (thậm chí còn được gọi vào đội tuyển pháp )ở vị trí tiền vệ tấn công nhưng ở liv lại ko được chơi ở vị trí sở trường như vậy.
    Kết thúc mùa bóng liv liên tục liên hệ với 1 loạt các tiền vệ tấn công như Joe cole , Bartuk,haka Yakin ,Damiem Duff và Harry Kewell nhưng bây giờ vẫn động tĩnh chưa thấy gì .có lẽ ông Houllier vẫn còn tin tưởng vào phong độ của 1 số tiền vệ liv hay chăng ?
    (hôm khác viết tiếp )

    thank you for loving me
    [/size=10]
    Được pretty sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 30/06/2003
  6. badboy86

    badboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Nếu cần thay đổi thì có lẽ là hàng hậu vệ là cần thiết nhất

    a friend is a person
    who know all about you
    but always love you
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đối thủ của chúng ta
    Manchester United, Arsenal là hai đối thủ chính trong cuộc chạy đua giành chức vô địch! Nhưng Chelsea, New Castle và thậm chí cả Everton cũng có thể "cướp" điểm của Liverpool bất kỳ lúc nào! Hãy nhớ rằng có thể sảy chân với MU nhưng không được phép thua những đội bóng nhỏ, vì nếu ko cóp nhặt điểm từng tuần một, chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau.
    MU đã bán đi Beckham trong cuộc chuyển nhượng đáng chú ý nhất trong mùa hè này. Việc mất Becks liệu có làm giảm sức mạnh của họ hay không? Theo tôi, câu trả lời là không. Có thể nhận thấy ý đồ của Fergie cũng như là ban lãnh đạo câu lạc bộ, những người đã quyết định đồng ý bán Becks. Họ muốn thay đổi chiến thuật! Đúng là Becks rất hiệu quả và có ảnh hưởng không nhỏ đến Mu, nhưng chính vì việc Mu có những tiền vệ như thế nên (một phần) khiến cho tài năng của Veron không đc đặt đúng chỗ: ko có đủ bóng cũng như cơ hội để thể hiện. Một đội bóng sẽ rất mạnh nếu có một tiền vệ trung tâm tốt, nhân tố dẫn dắt lối chơi! Chứ không phải là một anh chàng chỉ biết tạt bóng, cho dù có chính xác đến đâu đi chăng nữa. Mu dẫu sao cũng thành công ở Premier League, và chí ít thì họ cũng hơn chúng ta về một số mặt nào đó. Nhưng trên đấu trường quốc tế thì thảm hại (Liverpool còn tệ hơn), chỉ đơn giản là họ thiếu một cái gì đó. Đó là lối chơi có phần đơn điệu và không đủ biến hoá để có thể đi xa. Một đội hình dựa dẫm nhiều vào thể lực và độ bền ngày nay không còn 'đất" sống! Thế nên, việc bán Becks và mua một cầu thủ tài năng nào đó sẽ khiến cho Mu mạnh lên rất nhiều. Vấn đề chỉ là chờ xem họ sẽ mua ai?
    Liverpool sẽ đọ sức với Mu như thế nào trong mùa bóng tới? Những trận thắng như chẻ tre đã không còn. Mùa bóng vừa rồi kết quả là họ thắng 2-1. Đôi lúc là số phận nghiệt ngã, đôi lúc là sự mất tập trung của Dudek... những điều khiến chúng ta bị "phơi áo" ngay tại thánh địa Anfiled. Năm ngoái, Houllier đã biết cách để khoá lối chơi truyền thống của Mu và chúng ta thắng, với điều kiện các cầu thủ chơi đúng phong độ và tuân thủ ý đồ HLV đưa ra.
    Giờ đây, đặt một giả thiết là Mu mạnh hơn, Liverpool sẽ không thể vượt qua ư? Không bao giờ! Mùa giải tới chúng ta sẽ thắng, chiến đấu không chỉ vì danh hiệu, vì truyền thống, mà là còn vì lòng tự hào, niềm kiêu hãnh bất diệt... để giành lại biệt danh "Quỷ đỏ" thời nào...
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 05/07/2003
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đọc THể thao văn hoá... cái lão tỷ phú người Nga ấy phen này đưa Chelsea lên ngôi mất thôi! Người ta đã so sánh trường hợp của cả Blackburn Rovers năm 95 ấy!
    Tự dưng có cảm giác phải dè chừng...
    But life is not a wheel
    With chains made of steel
  9. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Mùa sau trước hết hãy chứng kiến sự khởi đầu cho một thời kì đi xuống của United đã nhé!
    When somebody loves you
    It's no good unless she loves you all the way

  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, Chelsea thì còn lâu mới nổi được..... đâu cứ phải tiền nhiều đã là hay....
    "Tỷ phú Nga" ai chả biết là toàn Mafia, tài sản 4 tỷ USD đấy nhưng có khi mai bốc hơi lúc nào ko biết... người thì có khi nay sống mai đã lỗ chỗ đạn như phim "Bạch Tuộc" rồi....
    Mà bây giờ vẫn chưa thấy Chelsea có vụ tuyển mộ nào nhỉ...
    Chẳng biết có ra khỏi được cái thân phận kẻ chầu rìa không.... khó đấy.... trước hết phải qua được Arsenal và MU, 2 đội bóng mà cả châu Âu cũng phải dè chừng...

    Chiều em đi trong nắng trời tây
    Bóng đổ lên đênh - bóng đổ gầy
    Bóng đổ gầy như ta ốm yếu
    Đeo đẳng hoài theo tình không may
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này